| Hotline: 0983.970.780

Nhớ mãi "anh Dỏ" tài hoa, bạc mệnh

Thứ Hai 15/08/2011 , 10:45 (GMT+7)

Anh Dỏ của Ma làng đã không còn tái ngộ khán giả truyền hình Việt Nam. Khi dự án làm Ma làng 2 đang được khởi động thì diễn viên Hồng Sơn đã vĩnh viễn ra đi.

Anh Dỏ của Ma làng đã không còn tái ngộ khán giả truyền hình Việt Nam. Khi dự án làm Ma làng 2 đang được khởi động thì diễn viên Hồng Sơn đã vĩnh viễn ra đi.

"Đời tôi là vai diễn nhiều bi kịch nhất"

Cùng một thế hệ những diễn viên tài năng như: Hoàng Dũng, Minh Vượng… song khi bạn bè đã là NSND, nổi đình nổi đám thì Hồng Sơn vẫn trắng tay. Đến tận khi ra đi vĩnh viễn, anh cũng không có ngôi nhà của riêng mình để đặt linh cữu.

Ấy vậy mà cách đây hơn chục năm, Hồng Sơn là đại gia của Hà Nội. Anh từng chia sẻ: “Có tới 4 ngôi nhà tiền tỷ ở phố cổ, rồi mở một quán bar trên phố Nguyễn Đình Chiểu, kiếm đựơc rất nhiều tiền. Sẵn tiền, bị bạn bè rủ rê, tôi bập vào cờ bạc, nghiện hút. Chỉ trong 3 tháng trời, vì ma tuý và cờ bạc, đống tài sản đã ra đi theo “mây khói”. Khi tôi rơi vào nghiện ngập, vợ tôi không chịu nổi nên đã đâm đơn li dị. Trắng tay, tôi cứ lang thang khắp nơi để xin tiền đi hút chích. Các đoàn làm phim không ai dám mời nữa, vì tôi cứ ôm tiền cát xê trước rồi... lặn mất tăm. Ma túy làm tôi mất tất cả- danh dự, tiền tài, gia đình. Nó là thứ ma quái biến tôi từ một diễn viên tài năng, hào hoa, một đại gia với tài sản tiền tỷ hồi những năm 90 của thế kỷ trước thành kẻ không nhà, không tương lai, không thể diện. Quá hận bản thân, tôi đi thuê một phòng trọ ở Giáp Bát để tự kết liễu cuộc đời. Nhưng rồi, ông trời muốn tôi phải sống để làm người tử tế nên để tôi ở lại cõi trần”.

Dù là một con nghiện lang thang, xin tiền bạn bè, Hồng Sơn vẫn giữ phong thái của một người có nhân cách. Anh không xin tiền ai đến lần thứ hai. Rồi ý chí, nghị lực phi thường đã giúp anh làm lại. Anh quyết chí cai nghiện, trở lại cuộc đời với những vai diễn ấn tượng, được khán giả yêu quý. Nhưng cuộc đời lại tiếp tục thử thách nghị lực của anh. Năm 2008, trong một lần cùng đoàn làm phim đi quay tại Lạng Sơn, xe đã gặp tai nạn. Anh bị gãy hai chân và hai xương sườn. Bác sỹ, đồng nghiệp còn tưởng anh sẽ vĩnh viễn gắn với chiếc xe lăn, nhưng với nghị lực của mình, Hồng Sơn đã đứng dậy, tiếp tục hóa thân vào những vai diễn thấp thoáng một phần hình ảnh của cuộc đời mình.

Gặp Hồng Sơn cách đây chừng nửa năm, anh có phong thái của một người đang “ăn nên làm ra”. Bạn bè cười trêu “anh Dỏ nhà quê” đã biết dùng email, có namecard- những thứ mà trước đây anh không bao giờ lưu tâm đến. Hỏi ra mới biết anh đã là Trưởng ban sản xuất phim truyền hình của Cty Cổ phần Truyền thông ANCOM. Nhưng những ngày yên bình của anh không dài. Chẳng biết những vai diễn có vận vào đời mình hay không, trong một lần trả lời phỏng vấn của chúng tôi, Hồng Sơn từng chia sẻ: “Dù những vai diễn của tôi đều có phần cay đắng, dở dang, song cuộc đời tôi mới là vai diễn nhiều bi kịch nhất”.

Anh còn chia sẻ dự định sẽ kể chuyện đời mình cho một người bạn - một cây bút lão luyện, để viết hồi ký và làm phim về chính cuộc đời của mình. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cũng đang chuẩn bị làm Ma làng 2, Cty ANCOM đang khởi động làm Chạy án 3… Sự ra đi đột ngột của anh, khiến mọi dự định đều dang dở.

Cây bạch đàn không vô danh

Trở lại với nghề sau những năm tháng cai nghiện, Hồng Sơn không từ chối một vai diễn nào, từ chính cho đến phụ, thậm chí lồng tiếng, làm chân sai vặt. Bạn bè, đồng nghiệp, đạo diễn và khán giả đều yêu quý anh, cổ vũ cho anh. Những người từng yêu quý Hồng Sơn trong những bộ phim "Cây bạch đàn vô danh", "Người đàn bà nghịch cát", "Người Hà Nội"… rồi lại dõi theo, động viên anh trong hơn 20 vai diễn mà khi trở lại với đời anh đã hóa thân vào như: “Dòng sông phẳng lặng”; “Vùng đồi yên tĩnh”, “Cổ vật”, “Ma làng”, “Khát vọng công lý”, “Gió mùa thổi mãi”, “Chạy án”, “Ngôi biệt thự màu tro lạnh”, “Chủ tịch tỉnh”….

Diễn viên Hồng Sơn tên đầy đủ là Lê Hồng Sơn, sinh năm 1957, học viên khóa 2 (1974- 1978) của Trường Nghệ thuật Hà Nội. Anh công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội cho đến khi nghỉ hưu. Trong hơn 30 năm làm nghệ thuật, diễn viên Hồng Sơn đảm nhiệm hàng trăm vai diễn khác nhau từ sân khấu kịch đến phim điện ảnh, truyền hình.

Anh được phát hiện bất tỉnh ngày 10/8 và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Hồng Sơn trút hơi thở cuối cùng lúc 5g55’ sáng 13/8. Lễ viếng và truy điệu diễn viên Hồng Sơn sẽ diễn ra lúc 8g ngày 16/8/2011 tại nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội.

Dù chưa từng có một danh hiệu song anh không vô danh trong lòng khán giả và những đồng nghiệp yêu quý anh. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần - người anh, người bạn thân thiết của Hồng Sơn đau xót: “Sự ra đi của anh ấy là sự ra đi của một diễn viên tài năng. Màn ảnh nhỏ từ nay sẽ thiếu một gương mặt ấn tượng, một diễn viên cần cù, giỏi giang. Với cá nhân tôi, sự ra đi của anh ấy là sự ra đi của một người bạn tốt. Một người bạn đã để lại trong tôi quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều ký ức".

Với diễn viên Kim Oanh -  cô Ló trong Ma làng thì Hồng Sơn luôn là người chú đáng kính trọng mà Oanh suốt đời yêu quý: “Với chú Sơn, Oanh chỉ là một đứa trẻ. Chú Sơn sống tình cảm lắm. Đóng phim với chú, lúc nào khó khăn, chú cũng động viên mọi người cùng vượt qua. Oanh cảm thấy có một ngọn lửa cháy trong lòng chú, đó là tình yêu nghề. Có những đêm hai chú cháu ngồi nhậu với nhau, chú đã tâm sự rất nhiều về cuộc sống, về nghiệp diễn khiến Oanh có cảm giác chú như một người thân trong gia đình... Dù có thế nào, trong Oanh vẫn luôn có sự hiện diện của chú Sơn".

Bây giờ, anh đã hoàn thành vai diễn của đời mình, một vai diễn nhiều bi kịch.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm