| Hotline: 0983.970.780

Như dịch bệnh virus, con hát cave có ở khắp nơi, mấy ai tránh được?

Thứ Sáu 26/05/2017 , 06:50 (GMT+7)

Một hôm cháu phát hiện hai cái “áo mưa” trong ví chồng có một cái thuộc hãng khác, làm sao mà chồng cháu khinh suất như vậy kia chứ?

Cô kính mến!

Cháu có một bà mẹ chiều chồng và cực kỳ tâm lý nên cháu không đến nỗi ngốc nghếch với đàn ông. Ba cháu là hình mẫu đàn ông mà cháu luôn lấy ông để cảnh cáo chồng. Mẹ cháu ngược lại, mẹ nói, cứ nhìn mẹ sống đây, con làm được phân nửa mẹ là gia đình con yên ổn, yên ổn chớ không phải yên ấm.

Cháu nên kể với cô một chút về ba mẹ cháu. Ba cháu làm văn phòng của một cơ quan có nhiều người ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Ba không làm văn nghệ nhưng mà ba phục vụ, ba quản lý người ta. Mẹ cháu thì thuần túy nội trợ nhưng mà khéo miệng khéo tay nên ba cháu có hoa lá cành gì thì cũng “một phép”. Mẹ cháu chu đáo đến nỗi mỗi khi ba đi công tác, mẹ lặng lẽ chuẩn bị để vô ví của ba mấy cái “áo mưa”. Sau này mẹ mới thủ thỉ cho cháu biết, cháu cứ tròn mắt nhưng mẹ nói, ba mầy ranh ma lắm, ổng đâu có xài cái thứ mẹ chuẩn bị cho. Mẹ nói mẹ biết thừa nhưng vẫn luôn làm vậy để ba biết mẹ tâm lý đàn ông. Cháu băn khoăn, mẹ cao tay chớ thấu đáo gì, ba không dám, ba như luôn mang mẹ theo trong ví của mình.

Khi vợ chồng cháu xa cái thời trăng mật, cháu cũng nghĩ, hay mình bắt chước mẹ, chu đáo mà người ta không nhận ra thâm ý của mình. Chồng cháu cũng có một tí chức, hay đi công tác, hay tiếp khách, có khi còn đưa khách đi chiêu đãi bia bọt, hát hò. Cháu làm như mẹ, nói đây là ngón “gia truyền”. Chồng cười quá trời, nói hâm, tào lao, vớ vẩn.

Nhưng chồng cháu làm sao mà cáo già như ba cháu được. Một hôm cháu phát hiện hai cái “áo mưa” trong ví chồng có một cái thuộc hãng khác, làm sao mà chồng cháu khinh suất như vậy kia chứ. Cháu tra gạn, như vậy là bắt quả tang còn gì. Anh còn không thèm lúng túng nói, con nhỏ trong quán nó đền cho đó, con nào, cháu điên tiết, ảnh nói thì con cave chớ con nào. Cháu thấy như trời sập, sao mình đã chuẩn bị tinh thần mà khi đụng chuyện thì giống như bị ung thư vậy cô?

Cháu khóc quá trời với mẹ. Cháu trách giá như mẹ đừng bày cho còn hay hơn, kệ ông chồng, công đoạn nào cháu cũng không quan tâm, ăn bánh trả tiền làm sao đừng mang bệnh về cho vợ là được. Nhưng cháu vẫn không thông, vẫn đang cấm vận chồng, vẫn thề là sẽ không tha thứ. Vì sao đàn ông phải mua dâm và vì sao đàn bà lại chấp nhận, luôn luôn dự phòng như mẹ cháu vậy cô? Chuyện nầy có thể cho qua sao cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Ngày xưa, văn hóa đa thê cho đàn ông vợ cả vợ mọn. Đã vậy, họ còn đi nhà thổ, đi hát cô đầu, thản nhiên. Con cháu của những người đàn ông thấm đẫm phong kiến ấy bị một giai đoạn gọi là “các mạng dân tộc dân chủ nhân dân” làm ra luật pháp hôn nhân một vợ một chồng nhưng thừa nhận con ngoài giá thú. Phải nói xã hội mình nhảy một bước dài, phụ nữ được bình quyền, máu đa thê của đàn ông chảy trong thèm khát và lại nữa, luật pháp không cho phép có mại dâm.

Nhưng thực tế những năm gần đây cháu cũng biết rồi, qua chồng cháu. Lùi lại một chút thế hệ của ba cháu. Có thể mẹ đã hiểu đúng và làm đúng, phòng bị “dụng cụ” lỡ ra cho ba nhưng ba không có “đất dụng võ”. Thời của ba, kinh tế đổi mới còn chập choạng, gái làng chơi không nhiều, muốn có nhu cầu cũng không có “bãi đáp”. Ba có mẹ, ba không dễ dãi, ba không thấy có lúc mình “lỡ ra” và ba đã có lòng tin ở mẹ cho dù mẹ cao tay khác thường trong việc biết thủ sẵn “áo ngừa bệnh” trong ví cho ba.

Thời các cháu thật hỗn loạn. Việc hát hò và công đoạn A đến Z đương nhiên như ăn xong thì phải có tăm xỉa răng vậy. Các bà vợ mà nhấp nhổm khi chồng phải đi tiếp khách thì chắc nhấp nhổm mỗi ngày, tránh lám sao được cho các ông. Chuyện đó còn dễ hơn ở Thái Lan, vì bên ấy có phố đèn đỏ, ai ra vô khu đó dễ bị phát hiện và họ có thể diện của văn hóa truyền thống để đàn ông không thèm đến đó. Ở ta nhan nhản, từng khu phố, cave đông đến nỗi người ta không dám tổng kết và trong sự dày đặc rình rập (hay mời mọc), đàn ông tránh làm sao?

Ngày cô còn trẻ cô cũng bàng hoàng nếu ai đó, bạn của chồng mình bị phát hiện hình như có gì đó ngoài vợ anh ta. Nhưng rồi mình từng trải lên, mình hiểu đời, hiểu con người sinh học của đàn ông, mình hiểu cạm bẫy cuộc sống và hiểu vì sao có người mua dâm và nghiện mua dâm, mọi thứ đều không đơn giản phán xét là xong. Cuộc sống này quá nhiều rủi ro để phụ nữ phải biết tha thứ. Mẹ của cháu chắc là thế hệ của cô, từ bao cấp bước ra mà đã biết đứng trên chuyện nhà thổ nếu chồng lỡ chân. Cô nhắc lại, việc ấy với chồng cháu dễ như trở bàn tay, tặc lưỡi một cái là xong, không phòng bị nổi. Như dịch bệnh virus, con hát cave có ở khắp nơi, mấy ai tránh được?

Dĩ nhiên chồng không thể ngang nhiên thừa nhận mà không chút áy náy lương tâm. Không nói chuyện thủy chung, ăn bánh trả tiền, cây gậy đàn ông, gá trống với con mái vân vân… nhưng còn tư cách, còn bệnh hoạn lây lan, còn tấm gương cho con, còn tình vợ nghĩa chồng, ăn quen nhịn không quen, gì chứ thứ đó khó cai lắm nha. Vậy nên kiểm điểm ra trò, hứa hẹn và cháu phải bắt đầu chú ý để đừng có thêm nhiều lần khác. Gì chứ sex rất khó cai, có người chỉ mê phim ấy, tan cửa nát nhà, càng xem càng lạnh với vợ vì vợ không là “đối tác tầm cỡ”. Nói chung nhà nào cũng bất an, việc này việc khác, chồng vợ có nhau là may rủi nữa, may thì được chồng tử tế tuyệt vời, ai rủi thì chồng nọ kia liên miên các vụ. Lần đầu tha bổng nhưng nhớ là không thể có lần sau.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm