| Hotline: 0983.970.780

Những cuộc tìm kiếm trên mạng hay đem lại những rắc rối như vậy

Thứ Hai 23/05/2016 , 07:10 (GMT+7)

Cháu và L quen nhau nhờ mạng xã hội. Một người 30 tuổi và một người 55 tuổi, tưởng khoảng cách thế đã nhiêu khê, nhưng khi tường tận thì khoảng cách địa lý còn nhiêu khê hơn.

Cô Dạ Hương kính!

L hiện ở trời Tây, còn cháu thì còn chưa được là công dân ngoại thành SG nữa cô. Công việc của cháu ở Bình Phước.

Học xong đại học, cháu nói với bố mẹ, cháu sẽ tự đi tìm việc chứ đừng chạy chọt cho cả. Cháu đi một mạch, nhảy việc đủ nhiều và giờ thì dừng lại với công việc tự do, thu nhập tạm ổn.

Mới đây L về nước để hai đứa chính thức tìm hiểu nhau. Anh trông phong trần hơn tuổi rất nhiều cô ạ, người chừng năm mươi hai cân thôi. Cháu thấy mà oải. Cháu cao một mét sáu, hơn anh 5 cân, trông không có gì gọi là tương xứng cả. Nhưng L từng trải, hiểu biết, công việc ở bên ấy ổn định, đàng hoàng.

Về phần cháu, chắc chắn L không có gì phải phàn nàn ngoài việc tuổi quá trẻ so với anh. Về phần L, nếu anh không có tật uống nhiều thì cháu đã không viết thư này. Anh ấy uống bia như uống nước vậy cô. Anh bảo bên ấy bia rẻ, bạn bè anh đều thế cả, và anh buồn, anh cô đơn.

Cháu cảm thấy mình bị hấp dẫn, nhưng một người nghiện bia thì làm sao có thể làm chồng, làm cha được cô? Việc L về nước hay cháu sang cũng quá nhiêu khê. Cháu mắc nợ L ư, bố mẹ cháu sẽ như thế nào nếu cháu đưa L về ra mắt? Cháu là đứa bất hiếu mới chọn một bài toán khó thế cho bố mẹ và cho chính mình ư?

Cháu mong lời khuyên của cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Thông thường, những cuộc tìm kiếm trên mạng hay đem lại những rắc rối như vậy. Đường thiên lý trên Internet không cho người ta cảm giác lướt qua nhau như ngày xưa. Có mấy câu thơ cũ của nhà thơ tuổi bát tuần rất hay “Có khi nào trên đường đời tấp nập/Ta vô tình đi lướt qua nhau/Phút lơ đễnh không ngờ đang để mất/Một tâm hồn mong đợi đã từ lâu”.

Nói như vậy không có nghĩa là đường thiên lý trên mạng thiếu hẳn lãng mạn. Một tâm hồn chứ không phải một số phận cháu nha. Một tâm hồn thì trong đó có cốt cách, trình độ, độ từng trải và văn hóa nền tảng mà người đó hấp thu. Các cháu quen nhau, đi lướt qua và dừng lại với nhau, cho thấy, có duyên nhau và xem chừng có nợ nữa.

Bao nhiêu người phụ nữ đã làm phiền lòng bố mẹ mình khi duyên và nợ với một người như cháu với L. Làm sao đây? Bố mẹ chỉ muốn quỳ xuống van xin và “giật” con mình lại nhưng số phận đã định, không khác được. Bởi vậy mới có sự phong phú cuộc đời, có nước mắt và có thể, có hậu vận không ngờ nữa. Cháu biết là bố mẹ sẽ buồn nhưng cháu vẫn bị L hấp dẫn, chứng tỏ không gì mạnh bằng tiếng gọi tình yêu.

Việc L uống nhiều, như L thú nhận, tha hương, mưu sinh, cô đơn và rồi đã thành thói tật. Phải có một người đàn bà trong cái bếp nhà của họ thì họ mới giảm và rồi mới ngưng. Cháu hãy hình dung bếp lạnh, giường trống, đàn ông họ làm sao? Bởi vậy họ mới kiếm tìm. Đã có những họa sĩ già hơn vợ bốn năm chục tuổi, cũng vì các nàng ấy thấy họ cô đơn, lạnh lẽo và họ đem ngọn lửa trái tim mình tới. Biết là hạnh phúc khác thường và ngắn ngủi, có sao đâu, hạnh phúc ngắn còn hơn cả đời không biết một ngày hạnh phúc.

Nên cân nhắc kỹ nhưng đừng quá tiêu chuẩn thường tình. Yêu, tìm hiểu chắc và cả sống thử rồi sẽ biết mình nên đi tiếp hay dừng lại. Mọi việc sau đó khi các cháu thấy không thể thiếu nhau thì trời sẽ tính, đời sẽ giúp, không sao cả.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất