| Hotline: 0983.970.780

Những đám cưới không giống ai để làm gì nhỉ?

Thứ Năm 17/03/2016 , 07:25 (GMT+7)

Bây giờ có nhiều đám cưới của con cái đại gia được tổ chức “hoành văn tráng” xa xỉ tới mức khó hiểu và khoe tiền khoe vàng khoe xe tới mức lố bịch. Cũng chẳng để làm gì, để chơi trội vậy thôi...

Bây giờ có nhiều đám cưới của con cái đại gia được tổ chức “hoành văn tráng” xa xỉ tới mức khó hiểu và khoe tiền khoe vàng khoe xe tới mức lố bịch. Cũng chẳng để làm gì, để chơi trội vậy thôi, mà có thể khiến cả một vùng quê nghèo hay một nửa thành phố dậy sóng. Khiến thiên hạ phải choáng, đó là mục đích những đám cưới khoe của hợm hĩnh ấy.

Nhưng nhiều người ngạc nhiên, vì sao chủ nhân những đám cưới vĩ đại như thế lại thường có những vấn đề khó khăn về… tiền bạc, thậm chí nợ nần tùm lum.

Có người đang ở bờ vực phá sản hoặc gần như không lối thoát. Trong khi họ tổ chức những đám cưới không giống ai như thế để làm gì? Câu trả lời khá giản dị: họ muốn đánh quả… lừa.

Bây giờ có nhiều cách lừa, đa cấp là một cách lừa, còn tổ chức đám cưới tốn hàng chục tỉ trong lúc mình nợ đìa ra lại là một cách lừa khác.

Trước tiên, là lừa các chủ nợ, rằng tôi đang thừa khả năng thanh toán đây, tôi nợ anh từng ấy mà tôi dám tổ chức đám cưới từng này, anh xem mà yên tâm giùm cho tôi nhá! Nợ anh tôi sẽ trả tới từng đồng bạc lẻ. Đợi tôi làm đám cưới xong đã, anh nhá! Như thế, nếu dễ tin, các chủ nợ có thể yên lòng chờ nhà giàu làm đám cưới xong sẽ trả nợ.

Nhưng đã có đại gia làm đám cưới cho con xong là… biến. Sang Mỹ “chữa bệnh”. Bỏ lại cục nợ hàng trăm hàng ngàn tỉ đồng không biết cho ai trả giúp. Bây giờ đúng là thừa khả năng để tổ chức những đám cưới to, vì mọi phương tiện điều kiện gần như có đủ, chỉ cần có tiền. Nhưng “hậu đám” sẽ là gì, thật khó ai đoán biết.

Nhiều người nói: Sao họ không dành số tiền làm đám cưới khủng ấy mà đâu tư làm ăn hay… trả nợ nhỉ? Nhưng, như thế thì tầm đại gia còn gì nữa!

Chợt nhớ, ngày xưa nhà văn Vũ Trọng Phụng thường hay đưa những chuyện lố lăng nhăng nhố vào các tác phẩm của mình, khiến chúng ta vừa đọc vừa cười. Nhưng nếu bây giờ sống lại, hẳn nhà văn Vũ Trọng Phụng cảm thấy vô cùng khó khăn khi hư cấu những chuyện như vậy, vì những chuyện người thật việc thật xảy ra hàng ngày trước mắt ông còn hoành tráng và vượt xa những hư cấu táo bạo nhất của ông.

Tổ chức đám cưới để trấn an chủ nợ, tổ chức đám cưới theo kiểu gà tức nhau tiếng gáy để cho mấy gã đại gia hàng xóm biết tay, và tổ chức đám cưới để nổi tiếng như một nhân vật của thời đại… kim tiền, chao ôi là hàng trăm lý do để người ta vung tiền tổ chức những đám cưới khủng.

Dĩ nhiên tôi tổ chức đám cưới bằng tiền của tôi, mắc gì tới anh, nhưng quả thật, người ta có quá nhiều hồi hộp khi phải chứng kiến những đám cưới đi trên dây như vậy.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.