| Hotline: 0983.970.780

Những "kiện tướng" cây cảnh thành Nam

Thứ Sáu 23/03/2012 , 15:21 (GMT+7)

Họ chính là những “nghệ nhân nông dân" sáng tạo nên những tác phẩm sinh vật cảnh (SVC) vô cùng độc đáo.

Họ là những “nghệ nhân nông dân" sáng tạo nên những tác phẩm sinh vật cảnh (SVC) vô cùng độc đáo. Đặc biệt, những năm gần đây khi trào lưu chơi cây cảnh “quý tộc” ngày càng sôi nổi, họ đã nhanh chóng trở thành những tỷ phú chân đất khi nắm trong tay những tác phẩm nghệ thuật vô giá.

THÀNH TỶ PHÚ TỪ THÚ VUI

Chúng tôi tìm đến thăm nhà ông Vũ Đình Khiết, một trong những nghệ nhân đi đầu phong trào SVC của xã Nghĩa Tân (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định). Khu vườn gia đình ông quy tụ hàng trăm gốc cây cảnh với đủ các loại như cây sanh, si, tùng la hán, tùng kim, mai chiếu thủy... Chỉ cần nhìn vào bộ sưu tập các loại cây cảnh mà ông đã dày công sưu tầm, chăm sóc suốt nhiều năm qua sẽ thấy được niềm đam mê mà ông đã dồn hết tâm huyết của mình vào đấy.

Trước khi trở thành nghệ nhân cây cảnh, ông Khiết từng là chủ tiệm kinh doanh vàng bạc và xe gắn máy nổi tiếng ở Nghĩa Tân. Sau nhiều năm lăn lộn với thương trường, ông chợt thấy thèm tìm một nơi yên tĩnh với thật nhiều cỏ cây, hoa lá, cây cảnh để nghỉ ngơi, an dưỡng sau những tháng ngày làm việc vất vả. Đây cũng là lý do khiến ông bắt tay vào sưu tầm các loại cây cảnh từ cách nay khoảng gần 20 năm. 

Niềm đam mê khiến nghệ nhân gắn bó suốt đời với “nghiệp cây cảnh”

Dẫn tôi ra tham quan “đại bản doanh” cây kiểng của gia đình ông phía sau nhà, ông Khiết hào hứng giới thiệu về từng tác phẩm. Một trong những công trình mà ông tâm đắc nhất, hiện còn đang trong quá trình hoàn thành, đó là tác phẩm "Tình đoàn kết hữu nghị ba nước Đông Dương: Việt Nam - Lào - Camphuchia" (đến nay gốc này đã hơn 20 năm tuổi, có trị giá hàng trăm triệu đồng) được đặt ngay trước sân nhà ông. Bên cạnh đó còn nhiều tác phẩm khác như “Long hóa rồng”, “Chúa sơn lâm”, hay tác phẩm “Nghìn năm Thăng Long” với cách tạo thế cây rất độc đáo, hợp lý và đẹp mắt.

Vào nhà lục tìm tấm hình chụp tác phẩm "Nghìn năm Thăng Long”, ông Khiết khoe: “Tác phẩm này của tôi đã vinh dự được chọn để trưng bày trong đợt Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long tại Hà Nội đấy. Có rất đông khách hàng muốn tận mắt đến tham quan chiêm ngưỡng và họ sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để sở hữu tác phẩm này”. Nhìn toàn bộ công trình cây cảnh đồ sộ của gia đình ông được thể hiện bằng chính đôi bàn tay khối óc của người nghệ nhân và còn đặc sắc hơn qua lời diễn thuyết về ý tưởng, chủ đề của mỗi tác phẩm ngầm gửi gắm mang ý nghĩa sâu sắc.

Theo chân ông Khiết tiếp tục đến thăm nhiều khu vườn kiểng của các nghệ nhân khác, chúng tôi thật sự bất ngờ bởi rất nhiều công trình cây cảnh hoành tráng có trị giá lên tới bạc tỉ. Ông Vũ Văn Tuế (đội 8, xã Nghĩa Tân) cũng là một trong những nghệ nhân nổi tiếng trong làng cây cảnh, đang mải mê chăm sóc những chậu cảnh - “đứa con tinh thần” của ông ngoài vườn.

Gặp chúng tôi, ông Tuế phấn khởi tâm sự: "Tôi đang cho mở rộng vườn, cải tạo đất để ươm trồng thêm nhiều loại cây cảnh mới có giá trị. Xu hướng chung bây giờ, mấy anh ở thành phố rất ưa chuộng cây cảnh, bonsai vì chúng không tốn nhiều diện tích, lại có dáng đẹp. Nhưng để hoàn thành một tác phẩm cây cảnh hay bonsai người nghệ nhân chúng tôi cũng tốn rất nhiều công sức và thời gian từ khâu uốn, tạo dáng đến cắt cành…Thậm chí có khi phải mất vài tháng đến cả năm trời mới bật ra được ý tưởng để tạo thế phù hợp cho cây".

Gia đình ông Tuế có 2 mẫu vườn (khoảng 500 gốc cây cảnh các loại) ươm trồng chủ yếu là những loại cây cảnh có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt có những gốc cổ thụ khoảng hơn 100 năm tuổi như gốc Long cổ, mà theo ông “quát” thì giá trị của nó là… vô cùng.  

Các nghệ nhân trong Hội SVC xã Nghĩa Tân đang trao đổi kinh nghiệm

Ngồi nhấp hớp trà nóng, ông Tuế lại say sưa kể: “Để có được bộ sưu tập, tôi phải lặn lội khắp nơi, lên rừng xuống biển lùng sục tìm kiếm. Cứ nghe tin ở đâu có cây đẹp là tôi rủ mấy ông bạn chí cốt lên đường tìm mua bằng được từng cây cảnh về trồng rồi bắt đầu tạo dáng, thế cho cây. Nhiều chuyến đi “săn” cây cả tháng nhưng về tay trắng. Khi thấy cây đẹp, mình rất ưng ý, nhưng để thuyết phục được người ta bán cho mình là một điều cực kỳ khó. Tôi phải trình bày cho họ thấy mình là người chơi cây thực sự, đam mê thực sự, chứ không phải thương lái. Vậy mà nhiều chủ cây vẫn nghi ngờ và lắc đầu quầy quậy bảo rằng không bao giờ bán cho thương lái”.

KHÔNG NGỪNG ĐAM MÊ, SÁNG TẠO

Sau khi rời ghế Trường PTTH Nghĩa Hưng B, xung phong đi nghĩa vụ đến năm 1997 xuất ngũ trở về quê hương, anh Nguyễn Văn Thẩm (đội 10, xã Nghĩa Hồng) từ hai bàn tay trắng, bắt đầu trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế. Anh mạnh dạn “quy hoạch” lại khu vườn tạp, ruộng hoang thành vườn và bắt đầu bước vào “nghiệp bonsai”. Với sự đam mê, ham học hỏi và được các thế hệ đi trước hướng nghiệp…cây cảnh, khiến anh rất nhanh “lên tay” và đến nay đã trở thành một nghệ nhân giỏi trong lĩnh vực SVC.

Ghé thăm gia đình anh Thẩm, chúng tôi được chứng kiến toàn bộ khu “đại bản doanh” cây cảnh trồng quanh căn nhà biệt thự mới xây hoành tráng. Nhưng bất ngờ hơn khi tôi nghe vợ chồng anh bộc bạch khoe: “Có lần may mắn khi gặp được ông khách sộp nên chỉ cần đổi hai gốc cây cảnh đã đủ tiền xây được căn nhà này đấy”.  

Căn biệt thự được xây dựng bằng tiền bán 2 cây cảnh

+ "Hiện Nhà nước đang cho triển khai dự án Khu du lịch sinh thái biển ở địa bàn huyện Nghĩa Hưng. Do vậy, sắp tới Hội SVC chúng tôi cũng sẽ mở ra Khu sinh thái cây cảnh ngay tại khu vực này nhằm phục vụ khách du lịch tham quan ngắm cây cảnh bên biển và kết hợp quảng bá thương hiệu sản phẩm cây cảnh của địa phương. Đồng thời, Hội cũng sẽ tiến hành thành lập Trung tâm Thương mại giao dịch cây cảnh, nhằm tạo điều kiện cho các hội viên giao lưu, trao đổi liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm. Về đây, được tận mắt chứng kiến những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mới thấy hết sự phong phú, lòng say mê và tài năng sáng tạo của những “nghệ nhân nông" dân ở một địa phương thuần nông", ông Vũ Đình Khiết, Chủ tịch Hội SVC huyện Nghĩa Hưng, cho biết. 

+ Hiện nay, cây cảnh chủ lực của Nam Định là cây sanh đang được phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh. Chưa bao giờ có loại cây hàng hóa nào hiệu quả như vậy, bình quân đạt 222 triệu đồng/ha. Tại Nam Định hiện có 4.583ha trồng cây cảnh; trong đó, vườn cây cảnh là 2.626ha; gia trại, trang trại, làng nghề sinh vật cảnh 1.786h; doanh nghiệp sinh vật cảnh 27ha... đưa Nam Định thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về cây cảnh.

Hiện tại gia đình anh Thẩm đang sở hữu khoảng trên dưới 100 gốc cây cảnh cổ thụ, chủ yếu là các loại cây sanh, Tùng La Hán, ổi Tàu…

Đặc biệt anh đang dày công chăm sóc nuôi dưỡng một gốc khế cổ thụ cả trăm năm tuổi, với trị giá nhiều tỷ đồng trong vườn. Chỉ vào hai  cây cảnh “khổng lồ” đặt ngay trước cửa nhà, anh Thẩm tâm sự: “Công trình này phải mất rất nhiều năm mày mò tạo dáng dưỡng cây mới thành công, tác phẩm có tên gọi “Đôi tam sơn”, nhiều khách hàng từ xa đến “nhắm” mua nhưng chưa được giá nên mình chưa muốn…xuất hàng”.

Theo anh Thẩm, khi xác định giá trị cây cảnh phải biết căn cứ vào độ tuổi và tính nghệ thuật. Cây có độ tuổi càng cao thì càng đắt. Thậm chí với những cây độc nhất vô nhị thì nhiều khi không thể định giá chuẩn được. Mỗi cây là cả một câu chuyện dài về “thân phận” của nó cũng như cái duyên giữa người và cây.

Giống như lời anh phân tích về tác phẩm “Dáng quần thụ”, hay anh còn đặt tên là “Dáng làng”, độc nhất vô nhị trong làng chơi cây cảnh khiến cả vùng ai được tận mắt chiêm ngưỡng cũng phải tấm tắc hết lời khen ngợi. Với kinh nghiệm của anh, xem cây, ngoài vẻ bề ngoài như dáng, thế… của cây, còn phải đọc ra được cái ý tưởng, cái triết lý mà chủ nhân của cây gửi gắm trong đó mới hiểu đúng giá trị thực của cây. Câu chuyện về những cây cảnh bạc tỷ thường được nhóm nghệ nhân làng đưa ra bàn luận “vuốt ve” vào lúc trà dư, tửu hậu vô cùng thú vị, vì trong đó có ngấm cả vui, buồn, sung sướng, hạnh phúc, đau khổ...

Cũng theo anh Thẩm, tất cả các loài cây đều có thể biến thành bonsai. Tuy nhiên, để biến cây từ thiên nhiên thành những tác phẩm nghệ thuật, người nghệ nhân phải có sự đam mê và sáng tạo không ngừng.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.