| Hotline: 0983.970.780

Những mối tình hoa phượng thường không bền, trẻ con non nớt, gắn bó bằng hoa mộng chứ đâu bằng tương lai

Thứ Năm 26/07/2012 , 13:57 (GMT+7)

Con đã 25 tuổi, con có ngoại hình dễ nhìn và có nhiều người theo đuổi con và con có nên đợi anh ấy không vì con không biết phải đợi đến bao giờ nữa? Tương lai sự nghiệp của anh ấy đang là con số không.

Cô kính mến!

Con năm nay 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và giờ đang hợp đồng thử việc trong một cơ quan Nhà nước ở huyện. Con và anh ấy quen nhau từ hồi học cấp 3 và gần hết năm đại học thứ 2 thì bọn con yêu nhau. Con sinh trước anh ấy 13 tháng 1 ngày. Con đã tốt nghiệp và đi làm nhưng anh ấy vẫn đang học.

Anh ấy không thích học cô à, con đã khuyên anh rất nhiều và lúc nào anh cũng bảo là anh sẽ cố gắng. Nhưng con nhận ra anh là người không có ý chí vươn lên. Cùng vào đại học nhưng giờ anh đang nợ rất nhiều môn và nếu cố gắng thật sự thì phải mất tới 2 năm nữa anh mới ra trường. Cách đây 1 tuần anh bảo tạm thời anh sẽ nghỉ học và kiếm việc gì đó để làm, bởi anh học mãi mà không vào, anh bảo học bách khoa khó và chương trình nặng.

Ngoài việc học ra với con anh gần như hoàn hảo, bọn con ở cùng một huyện nhưng đi học đại học lại cách nhau hơn 300km. Những lúc về nghỉ lễ tết ngày nào anh cũng qua nhà con chơi. Nhà con ai cũng quý anh ấy cả vì anh nhiệt tình và chu đáo, lịch sự (chỉ có anh trai con là không thích vì tuổi tác của bọn con).

Tết nào anh ấy cũng năn nỉ con sang chơi nhà anh, năm nào cũng vậy, anh rủ mãi con mới chịu đi. Mọi người ở nhà anh đều quý con, nhất là chị gái đã lập gia đình và mẹ anh ấy. Anh thường bảo sẽ lấy con nhưng con thì không nói gì về tương lai cả. Vì quan điểm của con là cái gì không chắc chắn thì không hứa hẹn.

Nhưng cô ơi, con đã 25 tuổi, con có ngoại hình dễ nhìn và có nhiều người theo đuổi con và con có nên đợi anh ấy không vì con không biết phải đợi đến bao giờ nữa? Tương lai sự nghiệp của anh ấy đang là con số không. Con khuyên anh ấy học hành nhiều quá rồi nên giờ con thấy nản vì anh không có ý chí phấn đấu. Con rối lắm cô à. Nếu chia tay con không biết đưa ra lý do gì cả. Con phải làm sao đây cô? Cô cho con lời khuyên với.

Cô giấu email giúp.

Cháu thân mến!

Đúng, có những người học không vào. Học è ạch như cậu ấy thì trước sau gì cũng bỏ ngang thôi. Cháu đã chứng tỏ mình giỏi hơn, ra trường, lấy bằng, có việc. Mới xuất phát mà phụ nữ đã vượt lên thì còn sóng đôi sao được?

Thôi cháu ơi, mình đã 25, mình đã sắp cứng, mình cần ổn định với những gương mặt tươi sáng vây quanh. Nếu phải bỏ nhau thì lý do gì phải nói bằng chính lý do ấy, không quanh co, không giả dối, không thớ lợ. Cậu ấy sẽ sốc, nhưng sẽ hiểu ra và sẽ lo lập thân, bởi dù sao cậu ta cũng chỉ mới có 25 mà thôi.

Người ta nói những mối tình hoa phượng không bền là vì vậy, trai gái bằng lứa, trẻ con non nớt, gắn bó bằng hoa mộng chứ đâu bằng tương lai. Đừng quá nghĩ cho một chàng trai mới 25 tuổi, đường cậu ấy dài tít tắp, không sao đâu.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất