| Hotline: 0983.970.780

Những sai sót y khoa khóc dở mếu dở: Đau mắt này, mổ mắt kia

Thứ Ba 27/06/2017 , 08:31 (GMT+7)

Tammy Terry kể rằng mẹ cô bắt đầu từ tình yêu động vật đã trở thành một người làm mẫu tóc (lông) cho chó và công việc làm ăn của bà rất phát đạt. Bà là người không bao giờ chịu ngồi một chỗ, không chỉ khâu vá đồ lót mà còn tự tay sửa ô tô.

Những hoài niệm êm đềm đó của Terry trái ngược hẳn với những ký ức khác về mẹ mà cô không bao giờ muốn nghĩ tới: mẹ cô đã phải nằm một mình suốt 4 ngày trong một kho chứa đồ tối om ở Trung tâm chăm sóc người già Liberty, bang Bắc Carolina, Mỹ, theo CNN.
 

Bốn ngày trong kho tối

Vài ngày trước, mẹ Terry, một bệnh nhân mắc chứng Alzheimer (suy giảm trí nhớ), đã xin được về nhà. “Tôi nói với chồng tôi là tôi muốn mẹ về nhà. Tôi muốn được ở gần bà ấy”, Terry, 45 tuổi, cư trú tại thành phố Gastonia, Bắc Carolina, nói.

14-46-50_ch_news_led1-1_20060614
Bà Mary Hick Cole

Cô đã không hoàn thành được ý nguyện của mẹ và của chính mình. Hai ngay sau khi Terry nhìn thấy mẹ lần cuối, bà Mary Hick Cole, 66 tuổi, mất tích. Không ai có manh mối về việc bà đã đi đâu. Bốn ngày sau, bà Cole được tìm thấy trong tình trạng mất nước và viêm phổi. Nơi người ta tìm thấy bà là một căn phòng dùng làm kho, cùng ở tầng hai nơi bà đang được điều trị ở khoa Alzheimer.

Bà Cole khốn khổ qua đời nửa giờ sau khi được tìm thấy. Chính quyền bang ngay lập tức xác định hiện trạng ở nhà dưỡng lão Liberty là không đủ điều kiện và áp dụng mức phạt cao nhất (10.000 USD/ngày) cho đến khi cơ sở này khắc phục tới mức nhà chức trách cảm thấy yên tâm.

Gần 6 tháng sau, Terry phát đơn kiện, không chỉ vì người ta chỉ đền bù một số tiền nhỏ, mà điều cô muốn nhất là phải có ai đó chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ cô.

Giám đốc Trung tâm Liberty, John Gryglewicz, không trả lời các tin nhắn để lại trên điện thoại tại gia cũng như văn phòng. Kể cả ông thẩm phán của hạt, người cũng nhận được kết quả điều tra của cảnh sát.

Các nhà đấu tranh cho quyền của người gia nói Terry đã lựa chọn một cuộc chiến đầy khó khăn. Quan chức thuộc các trung tâm chăm sóc người cao tuổi ít khi phải vào tù vì lỡ đễnh trong công việc cho dù hậu quả là có người chết. Người ta còn nói rằng chuyện đó còn bắt nguồn từ quan niệm bất thành văn rằng các trung tâm chăm sóc người già đơn giản chỉ là nơi tập trung họ lại để họ chờ ngày về bên kia thế giới mà thôi.
 

Đau mắt này, mổ mắt kia

Một buổi sáng tháng Tư, Tasha Gaul và Dale Matlock đưa con trai Jesse, đến một bệnh viện ở Portland, bang Oregon (Mỹ) để phẫu thuật con mắt bị giảm thị lực. Lẽ ra mọi việc rất đơn giản. Jesse, 3 tuổi, thậm chí cũng không cần phải ở lại bệnh viện qua đêm. Ca phẫu thuật cũng không có gì phức tạp. Vấn đề chỉ là mổ nhầm mắt mà thôi. Gaul nói cô nhớ rất rõ những gì nữ bác sỹ Shawn Goodman nói khi bà ra khỏi phòng mổ. Theo Gaul, bác sỹ nói với cô: “Nói thật là lúc đó tôi mất cảm giác về phương hướng và khi tôi nhận ra mình đang mổ mắt trái của cậu bé, ca phẫu thuật đã gần xong”.

Bé Jesse bị mổ nhầm mắt

Những trường hợp tương tự ca đau mắt phải mổ mắt trái này ở Mỹ có không ít. Theo một nghiên cứu năm 2006, mỗi năm ở nước này có tới 2.700 vụ mổ nhầm, hoặc nhầm bộ phận cơ thể, hoặc nhầm cả bệnh nhân. Tính trung bình, mỗi ngày có 7 vụ như thế.

Và phạm sai lầm không có nghĩa là những sai lầm đó không lặp lại. Ví dụ như ba lần mổ đầu nhầm ở bệnh viện Rhode Island. Một bác sỹ phẫu thuật thần kinh đã khoan một lỗ bên sọ phải của bệnh nhân cho dù phim chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhân này bị chảy máu bên phía trái đầu. Sự nhầm lẫn được phát hiện và vị bác sỹ đã ngay lập tức sửa sai bằng việc “đóng” lỗ khoan trên đầu bệnh nhân và chuyển sang “khoan” lỗ bên kia đầu. Cũng may là sức khỏe bệnh nhân không bị ảnh hưởng quá lớn.

Tuy nhiên, vì chuyện “khoan nhầm” này, bệnh viện bị phạt 50.000USD. Trước đó, một bác sỹ khác cũng đã phạm phải sai lầm tương tự là khoan nhầm lên đầu bệnh nhân. Hai vụ này ít nghiêm trọng hơn vụ trước đó nữa: trong vụ đầu tiên, bệnh nhân 86 tuổi đã qua đời sau ca phẫu thuật ba tuần tại bệnh viện Rhode Island Hospital vì… tình cờ bị phẫu thuật nhầm vị trí.

Trong vụ tai nạn chết người này, người đàn ông, không được tiết lộ danh tính, đã được đưa đến bệnh viện Rhode Island khi các bác sỹ phát hiện có máu đọng giữa não và xương sọ sau một cú ngã vài ngày trước. Bác sỹ phẫu thuật thực hiện ca mổ thay vì mở xương sọ trái, nơi có máu đọng, đã mở phần xương sọ bên phải. Mặc dù sai sót đã được phát hiện và chỉnh sửa, ba tuần sau, bệnh nhân qua đời. Các chuyên gia chưa kết luận chuyện mổ nhầm có phải là nguyên nhân chính gây ra cái chết hay không nhưng rõ ràng đây là rắc rối nghiêm trọng đối với bệnh viện và là nỗi trăn trở khôn nguôi đối với gia đình bệnh nhân.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất