Sự việc xảy ra giữa ban ngày, nhiều nhân chứng trông thấy kể: Buổi trưa sau giờ tan trường, ngày 23/2, rất nhiều người dân chứng kiến một học sinh nam, chặn xe máy đánh cô giáo Lý Thị Thu Sương (1979), giáo viên dạy môn Hóa, Trường PTTH Tôn Đức Thắng huyện Ninh Hải, là người cùng xã đang trên đường về nhà, bị đánh tại đọan đường qua cầu Lương Cách, quốc lộ1A thuộc huyện Ninh Hải (Ninh Thuận). Cô giáo Lý Thị Thu Sương
Ông Nguyễn Ngọc Rồi đang đi trên đường thấy: học sinh nam mặc đồng phục đứng chặn trước đầu xe máy, nói lớn: “Bà dám cả gan giỡn mặt hả?”, rồi dùng chân đạp xe máy, làm xe và cô giáo ngã ra đường, còn liên tiếp đạp vào mặt, mũi ...khi cô giáo bật ngửa, phần gáy đập mạnh vào xe cô giáo bất tỉnh, máu mũi chảy ướt cả áo khoác. Lúc này, ông Rồi cũng vừa tới nơi dựng xe vô lề chạy vào can: “Sao lại đánh người ta?” Học sinh nam này hung hăn cởi vứt áo, nhào vô đánh đuổi ông. Mọi người đã can thiệp kịp thời và đưa cô giáo đi cấp cứu.
Tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, cô giáo Sương được các y bác sĩ khâu vết thương sau gáy dài 5 x 0,5 cm (p). Kết quả chụp X quang cho thấy cô Sương bị gãy dập xương chính nơi mũi đang tiếp tục điều trị.
Cô Sương kể lại: em Nguyễn Như Thành, học sinh lớp 11 B2A của Trường cô giáo dạy. Vào giờ Hóa, Thành không chịu làm bài tập, cô Sương có nhắc nhở nhưng em Thành không nghe, rồi tự ý ôm cặp bỏ về. Khi bị em Thành chặn xe lại, cô Sương tưởng Thành muốn xin lỗi nhưng không ngờ...
Học sinh Nguyễn Như Thành là con của một Phó trưởng Công an xã Tân Hải. Gia đình của học sinh Thành đã đến nhà cô giáo Sương xin lỗi, dàn xếp vụ việc.