| Hotline: 0983.970.780

Nở rộ dịch vụ xem phim '2 người' tại Sài Gòn

Thứ Tư 07/12/2016 , 10:02 (GMT+7)

Căn phòng chưa tới 10m2, đặt một chiếc giường nhỏ hoặc một chiếc sofa đủ cho 2 người, 1 máy chiếu và chiếc bàn nhỏ... là cách bố trí của loại hình giải trí xem phim "2 người" đang nở rộ tại Sài Gòn.

Phòng xem phim chỉ dành cho "2 người"

Lối dẫn vào các phòng xem phim 2 người tại một điểm chiếu phim tại quận Bình Thạnh.
Lối dẫn vào các phòng xem phim "2 người" tại một điểm chiếu phim tại quận Bình Thạnh.


Thời gian gần đây, tại Sài Gòn nở rộ những quán cafe phim HD thu nhỏ được giới trẻ yêu thích. Trên các tuyến đường Cách mạng tháng 8, 3 tháng 2, Sư Vạn Hạnh (quận 10), đường Phan Văn Trị, Quang Trung (quận Gò Vấp) và nhiều con đường khác tại quận 8, quận 5, quận Tân Bình không khó để tìm thấy những bảng hiệu quảng cáo về hình thức cafe phim 2 người với những lời quảng cáo khá mỹ miều như "không gian riêng, yên tĩnh, thăng hoa và cảm xúc".

Tại những quán cà phê này, người xem có thể trải nghiệm những bộ phim mới nhất của điện ảnh Hollywod với hình ảnh sắc nét với độ phân giải cao (1.54 – 2.01 MPx), âm thanh nổi 3D, không khác biệt mấy so với hệ thống hình ảnh và âm thanh ở những rạp chiếu hiện đại.

Hơn hết, tại đây, khán giả có thể vừa nhâm nhi ly nước giải khát vừa ăn uống hoặc bình luận những diễn biến trên phim hay mở máy vi tính làm việc riêng mà không sợ bị nhắc nhở như trong rạp.

Quan sát những phòng chiếu phim dạng này, chúng tôi nhận thấy đa số khách là một nam – một nữ. Rất hiếm phòng chiếu mà bên ngoài cửa để nhiều hơn hai đôi giày dép. Ở thế giới riêng tư của những rạp phim mini chỉ có hai người với thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình và những tiện nghi để người xem nằm dài thì chỉ có người trong cuộc mới biết họ có hiểu hết nội dung của bộ phim không hay khi ra về vẫn không hiểu phim đề cập đến chuyện gì.

Chúng tôi ghé vào một quán cafe phim trên đường Sư Vạn Hạnh, vừa bước vào chị chủ đon đả giới thiệu về những không gian hấp dẫn, yên tĩnh, mát mẻ và đặc biệt là đầy đủ mọi thể loại phim. “Em cứ yên tâm, chỗ chị mọi thứ đều hiện đại, từ màn hình, âm thanh cho tới giường ghế. Hệ thống phòng được làm cách âm chất lượng, đảm bảo không gây tiếng ồn ra ngoài và cũng không bị phòng khác làm ảnh hưởng”, chị chủ xởi lởi.

Theo tìm hiểu của PV, giá cho phòng đơn trong một tiếng ngày thường là 60.000 đồng và thứ bảy chủ nhật là 80.000 đồng. Khách có thể gọi điện trước để đặt phòng nếu sợ trường hợp hết phòng hoặc phải chờ lâu. Đấy cũng là cách mà nhiều khách lựa chọn đặt phòng vào thời gian nghỉ trưa bởi những nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa để coi phim nên giờ này khá hiếm phòng trống.

 

"Mây mưa" trong phòng xem phim

Quảng cáo rất mĩ miều của một điểm chiếu phim
Quảng cáo rất "mĩ miều" của một điểm chiếu phim


Để biết rõ thực trạng hoạt động của các quán cafe phim mini này, chúng tôi đã vào một quán cafe phim MQ trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp). Bên ngoài chỉ có 4, 5 chiếc xe máy nhưng khi vào bên trong chủ quán nói hết phòng và phải ngồi đợi.

Bên cạnh chúng tôi là một đôi bạn trẻ (mặc đồng phục học sinh cấp 3), cho biết đã chờ khoảng 15 phút mà chưa có phòng xem. “Tụi em tranh thủ coi giấc trưa 1h là phải đi học rồi, tối về bố mẹ không cho đi nên ngồi chờ chút cũng được”, một nam sinh nói.

Trong khi ngồi chờ, từ phía trên lầu xuống là một đôi nam nữ trông khá trẻ, bạn nữ tóc vẫn còn rối bù chưa kịp chải gọn gàng, tay ôm áo khoác, tay cầm túi xách đi thẳng ra ngoài cửa còn bạn nam vào quầy tính tiền.

Chờ hơn 20 phút cuối cùng cũng có phòng trống. Chúng tôi được dắt lên lầu 2, hành lang tối om, ánh sáng được phát ra từ một bóng điện nhỏ trên cao. Bên trong căn phòng chừng 10m2 ánh sáng mờ mờ ảo ảo, một màn hình máy chiếu cỡ lớn treo chính giữa, hai chiếc loa kê 2 bên, trên tường là bức tranh khỏa thân, khêu gợi và một bộ nệm bệt kê sát tường. Sau khi tải xong phim, anh chủ đi ra và kéo công tắc, bóng điện trong phòng được tắt hết.

Quả thực, trong một không gian lãng mạn, riêng tư hết mức thế này, những đôi trai gái rất dễ "tức cảnh sinh tình" khiến việc dắt bạn gái vào những chỗ như thế này không chỉ mục đích xem phim mà nhiều người còn để thoải mái "mây mưa", thậm chí là làm luôn “chuyện ấy”. Theo ghi nhận, một số quán khác không ngần ngại giới thiệu những bộ phim “mát mẻ” cho khách.

Trên thực tế dịch vụ chiếu phim hoạt động công khai nhưng khi vào bên trong không khác gì nhà nghỉ. Nhiều thanh niên họ “sở” đã lợi dụng những quán chiếu phim kiểu này để dụ dỗ bạn gái mới quen vào "tròng".

H. (18 tuổi, quê Bến Tre, sinh viên một trường Cao đẳng tại quận Gò Vấp) kể: “Em quen một anh trên facebook, cũng đi uống cà phê được mấy lần. Sau đó, anh rủ em đi coi phim, em nghĩ là xem phim trong rạp đông người. Khi anh ấy đưa em vào trong phòng xem phim chỉ có 2 người thì em bắt đầu lo lắng. Ngồi coi được chừng 10 phút, anh ấy bắt đầu đụng tay đụng chân và choàng tay ôm lấy người em. Hoảng quá em giả xin đi vệ sinh rồi chạy ra ngoài trốn về luôn. Sau lần đó em cắt đứt liên lạc với anh ấy, thậm chí em còn phải đổi cả số điện thoại và chặn luôn facebook”.

Mặc dù dịch vụ chiếu phim mini nhằm mục đích phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người nhưng khi người kinh doanh và một số người đến xem phim với những ý đồ "đen tối" thì ngẫu nhiên môn giải trí này đã bị biến tướng.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Cây bút Huỳnh Dũng Nhân trên hành trình 70 năm

Cây bút Huỳnh Dũng Nhân tổng kết hành trình 70 năm với tuyển tập các tác phẩm báo chí và văn chương, được ra mắt nhân dịp Hội báo xuân toàn quốc 2024.

Rượt đuổi mãn nhãn, Man United đả bại Liverpool tại Cúp FA

Trận Tứ kết Cúp FA giữa Man United vs Liverpool đã diễn ra với kịch bản không ngờ khi hai đội rượt đuổi nghẹt thở trong suốt 120 phút của trận đấu. 

120 vận động viên tham gia giải dù lượn trên cao nguyên đại ngàn

Giải dù lượn tại huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) sẽ quy tụ 120 vận động viên, trong đó có 41 vận động viên người nước ngoài tham gia tranh tài.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.