| Hotline: 0983.970.780

Nỗi buồn Joachim Low

Thứ Năm 10/07/2014 , 09:46 (GMT+7)

Kết quả thì giống trong mơ, nhưng những gì diễn ra trên sân cỏ không giống như Joachim Low mong muốn!

Đức đánh bại Brazil 7-1 tại trận bán kết World Cup 2014. Đó là cơn địa chấn đối với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Thế nhưng, trước khi tiếng còi kết thúc cuộc thư hùng oan nghiệt này vang lên, ống kính truyền hình cho thấy một gương mặt không mấy vui vẻ của huấn luyện viên đội tuyển Đức - Joachim Low. Đại thắng mà vẫn buồn ư?

Đúng, kết quả thì giống trong mơ, nhưng những gì diễn ra trên sân cỏ không giống như Joachim Low mong muốn!

Trước giờ giao tranh, Joachim Low cho biết ông và các học trò đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối đầu với Brazil. Rõ ràng, trận đấu Đức - Brazil rất quan trọng cho sự nghiệp cầm quân của Joachim Low.

Thế nhưng, vắng bóng Neymar và Silva, đội tuyển Brazil không còn là Brazil nữa. Đội tuyển Đức không khác gì thi thố với một mớ cầu thủ vừa được nhặt từ hè phố và ném thẳng vào sân cỏ chứ chưa được trải qua một khóa đào tạo chuyên nghiệp nào.

Trổ tài với một đội bóng mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy đá thì lấy gì làm vinh dự và hãnh diện! Mọi chiến thuật và toan tính của Joachim Low đều không có dịp phô diễn. Joachim Low buồn, nỗi buồn đột ngột và lỡ làng!

Rõ ràng, chẳng ai nhìn thấy khả năng của đội tuyển Đức trong trận bán kết bẽ bàng rạng sáng ngày 9/7. Chính đội tuyển Brazil đã tự thua. Vũ điệu samba lỗi nhịp trong những bước chân vụng về thật đáng tội nghiệp và đáng xót xa. Công chúng chỉ nhìn thấy sự nhục nhã của Brazil mà thôi!

Trong những huấn luyện viên từng dẫn dắt đội tuyển Đức, Joachim Low là cầu thủ có bề dày thành tích mỏng manh nhất. Jowchim Low chủ yếu thi đấu ở cấp câu lạc bộ và có vài năm khoác áo đội tuyển trẻ thời Tây Đức.

Từng làm trợ lý cho Jurgen Klinsmann trước khi chính thức dẫn dắt đội tuyển Đức vào năm 2006. Suốt 8 năm qua, Joachim Low chưa tạo được dấu ấn rõ nét trong lối chơi của những Cỗ xe tăng Đức, dù đoạt á quân EURO 2008 hay giải ba World Cup 2010.

 Phải nói rằng, đối đầu với một đội bóng 5 lần vô địch thế giới như Brazil là cơ hội ngàn vàng để chứng minh sự khác biệt của bóng đá Đức dưới triều đại Joachim Low. Đáng tiếc, mọi thứ diễn ra như một trò đùa trớ trêu!

Tiền đạo Thomas Muller, người ghi bàn mở tỷ số cho màn bi hài kịch 7-1 giữa Đức và Brazil cũng cảm thán "trận đấu điên rồ", thì huấn luyện viên Joachim Low tỏ ra không hài lòng cũng dễ hiểu.

Tuy nhiên, nếu cùng các học trò nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2014 thì Joachim Low cũng đường hoàng ghi tên mình vào lịch sử túc cầu giáo. Hơn nữa, năm nay Joachim Low mới 54 tuổi, vẫn còn nhiều dịp thăng trầm cùng nghề huấn luyện viên môn thể thao vua!

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất