- Này ông bạn, tôi định đi du lịch mà chưa biết nên đi chỗ nào.
- Trời, vừa trúng quả gì hay sao mà có tiền đi du lịch thế?
- Trúng quả gì đâu. Con trai tôi từ khi ra ngoài mở Cty riêng, làm ăn được lắm. Hôm rồi nó bảo bố mẹ làm lụng vất vả cả đời rồi, giờ bố mẹ nên nghỉ ngơi, đi du lịch cho thoải mái và biết đây biết đó. Muốn đi đâu nó sẽ cho tiền đi. Cả đời tôi chưa đi du lịch bao giờ, nên bây giờ chẳng biết nên đi nơi nào trước. Biết anh là người hay đi đây đi đó, nên tôi muốn nhờ anh tư vấn giùm.
- Vậy thì mừng cho anh chị. Anh thích đi thăm thú cái gì, chẳng hạn như danh lam thắng cảnh hay đền miếu, chùa chiền, hoặc chiến trường xưa, thì cứ nói, tôi sẽ tư vấn cho.
- Tôi là người yêu mến các phong cảnh đẹp, yêu văn hoá, lịch sử nước nhà, mà lại chưa đi du lịch bao giờ, nên chỗ nào tôi cũng muốn đi anh à. Anh cứ thử kể ra những chỗ hay ho xem sao.
- Kể danh lam thắng cảnh đã nhé. Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới.
- Chỗ này thì quá tuyệt rồi. Chắc chắn tôi sẽ đi.
- Động Phong Nha - Kẻ Bàng.
- Cũng hay lắm, cái động lớn và nổi tiếng thế giới như thế, không thể không tới một lần.
- Tam Cốc, Bích Động.
- “Vịnh Hạ Long trên cạn”, đúng không? Đã muốn đi thăm vịnh Hạ Long thì cũng không thể bỏ qua chỗ này.
- Đà Lạt.
- Chắc chắn là phải đến thành phố này để xem thành phố sương mù, thành phố ngàn thông là như thế nào.
- Rồi, tôi kể di tích lịch sử nhé, đình chùa, đền miếu nổi tiếng nhé. Chiến trường Điện Biên Phủ.
- Nơi này là phải đến rồi. Mình không phải là lính Điện Biên nhưng cũng từng ở trong quân ngũ mà.
- Thành nhà Hồ.
- Toà thành đá kỳ vỹ nhất của đất nước, không thể không đến.
- Thành nội, lăng tẩm vua chúa ở Huế.
- Nơi này anh khỏi phải kể. Người Việt nào mà không muốn một lần tới Huế.
- Yên Tử.
- Nơi phát tích dòng Thiền của Việt Nam. Đương nhiên là sẽ đi rồi.
- Tôi kể nhều rồi đấy, anh chọn được nơi nào để đi chưa?
- Chà. Những chỗ anh kể, chỗ nào tôi cũng muốn đi hết, chẳng biết nên chọn nơi nào để đi trước đây.
- Theo tôi, anh nên đi mấy chỗ đình, đền, chùa, miếu hay những công trình kiến trúc cổ xưa trước.
- Vì sao?
- Vì với đà “trẻ hoá di tích” như hiện nay, thì e rằng chẳng mấy chốc mấy công trình kiến trúc cổ sẽ không còn hình dáng như ngày xưa nữa. Anh đi bây giờ may ra còn kịp nhìn thấy hình dáng cũ của mấy công trình ấy.