| Hotline: 0983.970.780

Nỗi niềm của những cô nàng “chân ngắn”

Thứ Sáu 15/07/2011 , 10:45 (GMT+7)

Học giỏi, tài hoa, xinh đẹp… nhưng hạnh phúc và thành công đến được với họ không phải là chuyện “thường ngày ở huyện”.

Chiều cao có thể là lợi thế cho các bạn gái nhưng không vì thế mà những bạn khiêm tốn về chiều cao chán nản hay tự ti vào bản thân mình (Ảnh minh họa)

Học giỏi, tài hoa, xinh đẹp… nhưng hạnh phúc và thành công đến được với họ không phải là chuyện “thường ngày ở huyện”. Họ là những cô nàng không được trời phú cho đôi chân dài, nhưng lại được bù đắp bằng sự thông minh, bản lĩnh hiếm có.

Thiệt thòi trong chuyện học

Thúy, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã bao lần phải dở khóc dở cười vì số chiều cao khiêm tốn của mình. Cô kể: có nhiều lúc, mình mong muốn được tham gia các hoạt động của trường, nhưng soi các điều kiện từ trên xuống dưới, vui mừng chưa hết thì vội đau đớn khi nhận ra dòng chữ: chiều cao hơn 1m55 hoặc 1m60. Và mình chỉ còn biết rút lui vì chân ngắn".

Trường hợp của Trang, quê Hải Dương, SV Học viện Quan hệ Ngoại giao thì chỉ biết trách thân trách phận về cái sự “ngắn” của mình. Qua nhiều lần thi tuyển, bạn giành được 1 suất đi du học 7 năm ở Nhật. Khấp khởi mừng vui, ai dè đến khi xét tuyển, bạn mới vỡ lẽ về cái chiều cao.

Không đủ chiều cao theo yêu cầu của đơn vị bên kia, bạn đành ngậm ngùi chia tay cái ước mơ được ấp ủ và hi vọng qua bao nhiêu tháng ngày vất vả ôn luyện. Nước mắt chảy dài, cô bạn chỉ biết im lặng trong đau đớn…

Rõ ràng, chuyện cái chân ngắn những tưởng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện học, vì một bên là ngoại hình, một bên là trí óc nhưng lại có vị trí thật đặc biêt. Không ít bạn, ngay khi ở trong lớp, cũng bị bạn bè gọi bằng những danh từ khó nghe như “lùn”, “một mẩu”… mặc dù ngoài khiếm khuyết về chiều cao, họ không phạm phải bất kì điều gì làm người khác phiền lòng, thậm chí họ còn xuất sắc hơn cả những chân dài. 

Gian nan trong chuyện tình

Chiều cao khiêm tốn của các bạn nam hiện tại cũng chạm mức 1m63, trong khi đó có bạn nữ thấp hơn cả đến 20cm. Đó là sự thật được cho là “đau lòng” với những đôi yêu thương nhau mà lại mang cảnh “đôi đũa lệch”.

Đi chơi cùng nhau là liền bị mọi người liếc ngang liếc dọc mà xì xào: “Con bé đó thấp thế mà người yêu cao nhỉ?” hay “nhìn đôi kia chẳng khác gì chú cháu”. Chẳng có bạn nữ nào lại có thể bỏ qua những lời bàn tán như vậy, bởi trong họ luôn luôn có sự tự ý thức về bản thân, nay khi dư luận đổ dồn lại, họ phải dũng cảm lắm mới có thể vượt qua, mặc dù trong tâm hồn không thể thiếu những giông tố.

Ấy là còn chưa kể tới việc, bạn bè của chàng nói năng hồn nhiên trước mặt hai đứa: “Ô, người yêu mày thấp nhỉ, thấp hơn mày cả một cái đầu” hay “Nhìn mày cao thế mà người yêu thấp quá, thế này phải quỳ xuống thì mới kiss được à” làm người trong cuộc đau đớn, ê chề.

Vân, sinh viên ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội như phát cuồng lên khi về nhà người yêu chơi. Chẳng là chỉ đứng đến vai anh, mà theo lời gia đình nhà anh thì anh lại “cao ráo, đẹp trai”, thế mà lại yêu một cô “mét mốt”. Thành ra, cả nhà chàng phản đối lên phản đối xuống, thậm chí còn nói ra nói vào về cái chiều cao ấy trước mặt cô. Đau đớn, cô chưa biết làm sao vì “chiều cao đâu phải do mình được lựa chọn”.

Chưa kể tới những cô gái “ế xưng ế xỉa” chỉ vì cái chiều cao của mình. Học thức có, dịu dàng có, cá tính cũng có mà lãng mạn cũng có, nhưng có những bạn không thể hẹn hò chỉ vì “không ai đủ can đảm đi với một người lùn”. Liên, sinh viên năm cuối ĐH Sư phạm chia sẻ như vậy trong uất nghẹn.

Đã trải qua thời học sinh, rồi sắp hết đời sinh viên, nhưng cô thú nhận mình chưa bao giờ biết đến một buổi tối hẹn hò, một bó hoa ngày tình yêu hay một cái ôm thân mật. Những chàng trai mà cô gặp chỉ trao cho cô một ánh nhìn yêu thương, tình cảm và một sự thương hại. Chưa ai chê trách cô một điều gì, nhưng họ không đủ can đảm để yêu một cô gái khiêm tốn về chiều cao. Cô hiểu điều đó, và chỉ biết đứng ngoài tình yêu, thèm thuồng và dè dặt.

Con đường khẳng định bản thân

Mặc dù gặp nhiều trở ngại từ chiều cao, nhưng không phải các bạn ấy rơi vào trạng thái tự ti, chán nản. Ngược lại, họ tin rằng: tốt gỗ hơn tốt nước sơn và luôn luôn khẳng định mình bằng những kết quả học tập hay rèn luyện bản thân.

Nhâm, sinh viên lớp Triết học Trường ĐH KHXH-NV gây ấn tượng cho mọi người bằng một chiều cao không cao lắm. Nhìn cô, không ai tin được cô đã là sinh viên năm hai. Với dáng người nhỏ nhắn, người ta chỉ nghĩ rằng cô là học sinh cấp 2. Nhưng cô bạn nhỏ nhắn ấy đã đứng ở vị trí thủ khoa và á khoa 2 năm học đại học, vượt qua rất nhiều những chân dài và những hotgirl…

Nói về chiều cao của mình, cô chỉ cười mà nói rằng: “Tớ nhất định sẽ yêu một chàng cao 1m8 trở nên” rồi lại cười. Nụ cười ấy luôn hiện diện trên môi cô, như một sự thách thức.

Chiều cao là cả một vấn đề, nó cũng là lợi thế cho các bạn gái. Nhưng không vì thế mà những bạn khiêm tốn về chiều cao chán nản hay tự ti vào bản thân mình. Hãy luôn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng: bạn không có chiều cao, nhưng bạn có tất cả: trí thông minh, lòng dũng cảm, sự quyết tâm và một bản lĩnh hiện đại.

Chỉ như vậy, bạn mới có thể cười thật tươi mà nói rằng: tuy tôi không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn!

(Theo Vietnamnet)

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.