| Hotline: 0983.970.780

Nông dân 'sập bẫy' bán hàng khuyến mãi

Thứ Ba 21/04/2015 , 18:20 (GMT+7)

Bằng chiêu thức tự nâng giá sản phẩm lên gấp nhiều lần so với giá trị thực, sau đó giảm giá 20-50% do “được nhà nước hỗ trợ”, Cty Phong Nghĩa đã lừa rất nhiều nông dân ở huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) mua hàng với giá “cắt cổ”!

Rất nhiều người dân ở 2 ấp Tân Long và Tân An, xã Tân An, Tân Hiệp, Kiên Giang đã có đơn tố cáo họ bị Cty TNHH TM&DV Quảng cáo Phong Nghĩa (Cty Phong Nghĩa, KĐT Phú An, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) lừa mua hàng với giá đắt, chất lượng sản phẩm không như quảng cáo.

Theo đơn trình bày, vào ngày 8/4, Cty Phong Nghĩa tổ chức hội thảo chương trình “Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường” đem lại “Niềm vui bất ngờ” và mời rất đông bà con nông dân đến dự. Để tạo niềm tin, Cty này đã nhờ lực lượng công an ấp đến tận nhà phát thư mời và mướn sân nhà Phó ấp Tân An để tổ chức hội thảo.

Các sản phẩm Cty giới thiệu gồm: Máy phát điện năng lượng mặt trời (giá 7,9 triệu đồng, “được nhà nước hỗ trợ” 2 triệu đồng), nồi nấu thông minh (giá 3,6 triệu đồng, hỗ trợ 1,9 triệu đồng) và đèn sạc năng lượng mặt trời (giá 1,9 triệu đồng, hỗ trợ 400 ngàn đồng).

Mỗi khách mời đến tham dự được Cty tặng một thau inox và phải mua thẻ đặt cọc (100 ngàn đồng) trước, sau đó mới mua được hàng. Tưởng là hàng được hỗ trợ thật, nên rất nhiều nông dân đã đăng ký mua.

Phổ biến nhất là mua 2 sản phẩm: nồi nấu thông minh và đèn sạc năng lượng mặt trời (3,3 triệu đồng), nhưng cũng có nhiều người mua trọn bộ cả 3 sản phẩm (9,2 triệu đồng).

Bà Lê Thị Thơm, ở ấp Tân Long mua trọn bộ sản phẩm gồm 3 món hết 9,2 triệu đồng, bức xúc nói: “Chúng tôi là người dân nông thôn, ít tiếp xúc với bên ngoài nên khi có Cty về bán hàng, lại nói là “người Việt dùng hàng Việt nên được nhà nước trợ giá” ai cũng mừng.

Họ giới thiệu nồi nấu thông minh tiết kiệm tới 80% thời gian đun nấu, tiết kiệm 75% lượng gas, còn đèn sạc sử dụng liên tục 36 tiếng mới hết điện, nhưng khi về sử dụng thực tế lại không phải như vậy.

Họ còn cam kết, nếu sản phẩm bị lỗi, chỉ cần điện thoại, trong vòng 24 giờ sẽ có nhân viên xuống tận nhà để bảo hành hoặc đổi lại sản phẩm mới. Nhưng tôi gọi điện rồi chờ mấy ngày cũng chẳng thấy ai đến cả”.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Chiến, ở ấp Tân An cũng bức xúc cho biết: “Khi nhận được thư mời, tôi đã dặn vợ là chỉ đi dự cho biết, không nên mua hàng khuyến mãi, thế nhưng không biết đến đó nghe họ giới thiệu bùi tai thế nào mà khi về lại mua bộ nồi và đèn sạc hết hơn 3 triệu đồng. Nồi mang về nấu cơm rất khó, không sống thì khét”.

16-42-39_1-bo-noi-thong-minh-thuc-cht-l-noi-u-co-mieng-gng-tich-nhiet-o-dy
Bộ nồi thông minh được Cty Phong Nghĩa hét giá tới 3,6 triệu đồng, thực chất chỉ là nồi ủ, có miếng gang tích nhiệt ở đáy, giá thị trường chỉ khoảng 1 triệu đồng

Có không ít gia đình nghèo nhưng thấy nhiều người đăng ký mua hàng cũng chạy vạy khắp nơi mượn tiền đăng ký mua cho bằng được, vì hiếm khi mới có dịp được “nhà nước hỗ trợ cho nông dân mua hàng”. Tốn gần chục triệu đồng, nhưng hầu hết các vùng nông thôn ở Tân Hiệp đều đã có điện lưới quốc gia, mua về bỏ xó góc nhà, không có tiền trả nợ nên vợ chồng lục đục, cãi cọ nhau.

Theo người dân ở đây, tại buổi hội thảo ở ấp Tân An đã có hàng trăm người đăng ký mua hàng, Cty bán hết 1 xe tải hàng, số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. Tương tự, tại ấp Kênh 3A, xã Tân Hiệp A, Cty này đã bán hết 2 xe tải hàng chỉ trong 1 ngày.

Tìm hiểu của chúng tôi, Cty Phong Nghĩa không trực tiếp sản xuất mà chỉ là đơn vị kinh doanh. Nồi cơm thông minh hoàn toàn không có nhãn mác, xuất xứ, Cty này tự làm giấy bảo hành. Còn máy phát điện và đèn sạc năng lượng mặt trời là sản phẩm của Cty TNHH MTV Vũ Phong.

Điều trớ trêu là trên bao bì đèn sạc năng lượng mặt trời của Cty Vũ Phong ghi rõ là “các sản phẩm SolarV Vũ Phong sản xuất rất đa dạng, giá chỉ từ 1 triệu đồng…”, thế nhưng không hiểu sao Cty Phong Nghĩa hét giá gần 2 triệu đồng (tặng kèm 2 chai dầu gội đầu) mà nhiều nông dân vẫn nhắm mắt mua.

Quá bức xúc vì bị lừa mua hàng giá đắt, ngày 16/4, khi biết Cty Phong Nghĩa tiếp tục tổ chức hội thảo bán hàng ở ấp Tân Hòa B, xã Tân Hòa, Tân Hiệp, nhiều hộ dân ở xã Tân An đã mang sản phẩm đến tận nơi trả lại. Sợ bị lộ, nhân viên Cty đã xuống nước nhỏ là “chờ cho họ làm xong, sau đó sẽ giải quyết cho từng người”.

Thế nhưng, lợi dụng lúc đi ăn cơm, tất cả nhân viên Cty đã lên xe bỏ chạy về Cần Thơ, mặc cho người dân đuổi theo tri hô. Cuộc hội thảo ở ấp Tân Hòa B bất thành vì nhiều người đến tố Cty lừa đảo. Tuy nhiên, Cty Phong Nghĩa cũng đã kịp thu tiền đặt cọc mua hàng của gần 100 người (khoảng gần 10 triệu đồng) mà chưa giao hàng. Một số người dân đưa sản phẩm trả lại cho Cty, nhân viên bỏ lên xe mà chưa hoàn lại tiền, thế là mất cả chì lẫn chài.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Cọp, Phó Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết, Cty Phong Nghĩa có làm đơn xin tổ chức hội thảo, xã kiểm tra có giấy phép kinh doanh nên cho làm.

“Xã chỉ đồng ý cho đơn vị tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm để bà con tiếp cận với công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, chứ không phải mục đích chính là bán hàng. Còn chính quyền ấp tôi đã chỉ đạo rõ là đảm bảo an ninh trật tự, không được tham gia vào hoạt động giới thiệu, tiếp tay cho Cty bán hàng”, ông Cọp khẳng định.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.