| Hotline: 0983.970.780

Nông thôn thời 'giải cứu': Vịt gà 'ngậm' sổ đỏ

Thứ Hai 05/06/2017 , 14:29 (GMT+7)

Giá lợn hạ kỷ lục đã dìm nông thôn vào một cơn sốt “giải cứu” liên miên khắp các loại nông sản từ vịt, cá, trứng, rau màu đến cả những người làm ra chúng cũng đều chung cảnh vật vờ, chìm đắm…

Chưa bao giờ nông dân Hải Dương lại rơi vào cảnh khốn khó như hiện nay khi lợn sập giá, vải thiều mất mùa, dưa lê thất thu, quả trứng rẻ mạt, cá mú ế ẩm, vịt, gà, thóc lúa đều ngoi ngóp ở mức dưới giá thành. Phận người thời loạn giá tựa như cánh bèo dập dềnh trên muôn đầu ngọn sóng...
 

Cánh bèo trên ngọn sóng

Bà Phạm Thị Khơi ở xã Hồng Khê (huyện Bình Giang, Hải Dương) 23 năm trước đã cùng chồng khai hoang vùng bãi triều ven làng để lập trại. Vùng bãi ấy vốn toàn cỏ vẩy ốc ken dày đến nỗi cuốc mấy nhát cũng chưa thấu tới đất, bước đi bên trên mà cứ dập dập, dềnh dềnh. Trên mảnh đất, ông bà đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt để hình thành nên một trang trại nuôi vịt quy mô lớn nhất vùng.

17-18-10_dsc_8401
Bà Khơi bên đàn vịt

Họ quý vịt còn hơn cả quý con. Thức ăn bao giờ cũng căng diều, thuốc thang không thiếu một liều, nóng có mái che, rét có ủ ấm và chưa bao giờ dám để đàn vịt dính nước mưa vì rất dễ bị đi ỉa. Hễ trời hơi động cơn, đổi gió một cái là dù đang lội tung tăng dưới ao lũ vịt cũng được các con của bà Khơi vội vã lùa vào chuồng. Đầu trần, chân đất, người lũ trẻ ướt dầm dề nhưng lông lơ, lông măng của lũ vịt vẫn còn khô nguyên, không một cọng bết bát…

Lúc nào trong trại cũng có ba lứa vịt gối nhau, lứa nhỏ, lứa nhỡ và lứa lớn, mỗi đàn trên dưới 3.000 con, ngốn mỗi ngày mất hơn 3 triệu đồng tiền cám. Hễ bị bỏ đói một tí là khi mở cửa chuồng, hàng trăm con vịt liền xông tới tấn công, mổ tới tấp vào chân chủ. Những cú mổ của vịt siêu rất mạnh, rất đau nhưng không bằng cú “mổ” của thị trường, không phương chống đỡ.

Hơn 20 năm chăn nuôi nhưng chưa bao giờ bà Khơi chứng kiến giá vịt lại rẻ rúng như hiện nay, chỉ 18.000đ/kg trong khi giá hòa vốn ít nhất cũng phải 28.000đ/kg. Gần một năm nay lứa vịt nào nuôi cũng lỗ, tổng cộng âm vào vốn của ông bà hơn 200 triệu đồng. Đau gần chết mà không dám nói ra ngoài vì sợ hàng xóm bảo lỗ nhiều quá vợ chồng đâm ra bất hòa, sinh sự, cấu xé nhau.

Nuốt nước mắt vào trong, bà chỉ dám nói với các con rằng: “Bọn vịt siêu nó ngậm hết sổ đỏ của mẹ rồi!”. Lũ con thương mẹ, bảo thôi đừng nuôi nữa nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại nếu dừng một mai giá cả tăng lên thì lại tiếc nên cứ cố, cứ đuổi. Vậy là tay nóng đổ vào tay nguội, vay chỗ nọ đập vào chỗ kia.

Trước đây khi giá còn cao, người chăn còn được mua cám chịu giờ thì không được thiếu dù chỉ một bao bởi đại lý cũng đang trong tình trạng mấp mé trên bờ phá sản. Vừa rồi đúng là giá cả có lên thật, lên vù vù, lên một mạch, lên tới 28.000đ/kg nhưng đàn vịt của bà mới chỉ đang mọc lông cánh, lông măng không thể bán kịp, được hai ngày giá lại xuống không phanh chỉ còn 18.000đ/kg.

Quần lúc nào cũng ống thấp ống cao, người lúc nào cũng ám đầy mùi phân vịt, nước đái vịt, bà Khơi bảo mình sẽ chiến đấu đến khi nào không thể chịu được nữa mới thôi: “Giờ hoàn cảnh nhà tôi giờ hệt như trong vũng bùn khai hoang thủa trước. Đi không đi được, nhảy không nhảy được. Càng vùng vẫy thì lại càng chìm nên chỉ bò nhẹ sao cho để đỡ lầy, đỡ lấm”.

Để lại trang trại vịt cho người vợ chăn, chồng bà dạo này tất bật chạy chợ buôn lươn, cua, ốc, ếch. Thời buổi 1m2 mấy người bán nên thu nhập chẳng được bao lăm, trung bình chỉ 50.000 - 70.000đ/ngày. Thế mà vẫn mải mốt khuya sớm. Hôm nọ vì vội vã với mớ hàng mới nhập nên luống cuống thế nào ông dính tai nạn, xe cộ dập nát hết, người ngợm trầy khắp.
 

Ám ảnh vì gà

Anh Lê Văn Sơn ở xã Nam Tân (huyện Nam Sách, Hải Dương) kể từ 4 năm nay khi thuê 2ha đất để làm trại gà 15.000 con siêu trứng chưa bao giờ gặp tai ách nặng như thế. Thường năm nào trước tết và ra Giêng, lúc công nhân các khu công nghiệp lũ lượt đổ về quê cũng là lúc giá trứng xuống đến 1.000đ/quả nhưng chỉ kéo dài khoảng 1 tháng. Còn năm nay, đã gần 6 tháng ròng, giá trứng đang từ 1.400 - 1.500đ/quả xuống 1.000đ/quả mãi mà không ngoi ngóp lên được một chút.

17-18-10_dsc_8340
Cả xe trứng đầy chỉ có giá hơn 100.000đ

“Cứ cầm tiền mà đi ăn chơi nhảy múa cũng không lỗ nặng như người nuôi gà bây giờ”, anh ngậm ngùi bảo. Đàn gà 1 vạn rưỡi con mổ âm vào vốn của anh mỗi ngày 2 triệu đồng, vị chi nửa năm đã lỗ hơn 300 triệu. Nếu như người nuôi lợn gặp cảnh giá hạ còn có thể bớt khẩu phần “cám cò” thay thế bằng rau, bằng bèo còn gà sinh sản hễ bớt cái là tịt đẻ, là gầy mòn, là hỏng cả đàn ngay. Bởi vậy, không thể nhịn cho chúng ăn để đợi đến ngày trứng đắt.

Gà cứ việc ăn và sòn sòn đẻ trứng còn chủ cứ việc lo và nghĩ đến rạc cả người. “Khéo cứ đà này tôi phải loại thải gà giống bán thành gà thịt mất. Trước gà thải bán ngang với giá gà giống nhưng giờ chỉ được phân nửa, khoảng trên dưới 40.000đ/kg. Trứng lỗ đằng trứng, gà lại lỗ đằng gà. Nông dân chúng tôi chỉ còn mỗi cách là nằm mà chờ thời thôi”.

Gần kề đó là hai trại gà nuôi lấy trứng của anh Mạc Văn Duẩn ở xã Hợp Tiếp. Anh mới mất trong một tai nạn giao thông thảm khốc mấy tháng trước, giờ trên mộ phần cỏ đã kịp lên xanh. Người chết thì đã yên phận, chỉ khổ cho những người còn sống đang ngày ngày phải đối phó với gánh nặng nợ nần.

Vợ anh do vai mềm, sức yếu không kham nổi nên đã phải nhường cho chị gái nuôi một trại còn mình quán xuyến một trại. Gặp khi giá hạ, cả hai nhà đều chao đảo, rung lắc và sợ hãi hệt như trong một cơn địa chấn cấp chín, cấp mười.

Đứng bên đống trứng chất cao như đống rạ trong kho, chị Lê Thị Bốn - vợ anh Duẩn thất thần bảo: “Mỗi khay trứng 30 quả phải từ 2kg trở lên mới đạt loại 1, mới bán được 1.100đ/quả, đằng này do cả hai trại đều là gà mới vào, đang còn đẻ bói nên toàn cho trứng nhỏ, giá bán chỉ từ 400 - 900đ/quả. Phải 3 tháng nuôi nữa thì gà mới đẻ trứng đạt loại 1 nhưng hiện nay chỗ nào vay được đã vay hết lượt, chẳng biết kiếm nguồn nào để mà cho gà ăn sắp tới nữa đây?”

Tiền cám mất hơn 10 triệu/ngày cộng với lỗ 2,5 - 3 triệu/ngày thì chẳng mấy chốc mà đi tiền tấn nên chị Bốn đã phải cắm 1 sổ đỏ để vay 1 tỉ đồng còn chị Minh (chị gái) đã phải cắm 3 sổ đỏ để vay 2 tỉ đồng. “Vừa lo cho nhà mình tôi lại còn lo thêm cho nhà chị gái. Tôi thì nuôi gà đã lâu, đã quen rồi nhưng chị ấy mới chỉ mới nuôi mà thôi nên trong mấy tháng không ăn, không ngủ được chị sụt mất hơn 10kg. Mà lo cũng chỉ biết vậy thôi, chẳng giúp được gì cả ”, chị Bốn ngậm ngùi.

Trước đây, lượng tiêu thụ chính là nhà ăn của các khu công nghiệp, chế xuất trong vùng. Nhưng kể từ giá thịt lợn rẻ ngang với rau, công nhân đã chuyển từ thói quen mỗi tuần ăn trứng 2 lần sang mỗi tuần ăn trứng 1 lần. Hàng đã rẻ lại còn ế. Biết là lỗ đấy nhưng không bán không được bởi mùa nóng thế này, trứng để trên 10 ngày là bạc phếch màu, loãng lòng, mất đến hơn nửa giá.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm