- Mỗi lần tăng giá xăng, dù tăng ít hay nhiều, đều làm cho dân tình xôn xao, lo lắng, đúng không?
- Đúng vậy.
- Vậy sao vừa rồi giá xăng giảm 500 đồng một lít mà chẳng thấy người ta bàn tán, vui mừng nhỉ? Khi giá xăng tăng ai cũng lo thì khi giá giảm, phải vui mừng mới phải chứ.
- Mừng cái gì? Ông có nhớ mỗi lần xăng tăng giá là tăng thêm bao nhiêu tiền không?
- Nhớ chứ. Mấy lần tăng giá xăng gần đây hình như lần nào mức tăng cũng cao hơn so với mức 500 đồng vừa giảm xuống thì phải.
- Đúng thế. Trong tháng 8 vừa rồi, có tới 3 lần xăng tăng giá, tổng cộng tăng tới 2.650 đồng, tính bình quân mỗi lần tăng tới gần 900 đồng một lít. Còn bây giờ chỉ giảm có 500 đồng một lít. Tăng nhiều mà giảm ít thì ai thèm mừng?
- Ờ nhỉ.
- Trong quý 3 vừa rồi, hình như có tới 5 lần tăng giá xăng liên tiếp. Rồi đến bây giờ mới giảm xuống được 1 lần. Tăng liên tục, tăng chán chê rồi mối giảm nhẹ một cái, ai thèm mừng?
- Nói đúng lắm.
- Vụ giảm giá xăng này dân tình không những không thèm mừng mà có người còn lo nữa.
- Lo gì?
- Lo chuyện lùi 1 bước, tiến 3 bước.
- Là sao?
- Là sau 1 lần giảm giá thì sẽ 3 lần tăng giá.
- À, hình như lâu nay là vậy. Giảm ít tăng nhiều. Việc giảm giá làm cho người ta chưa kịp vui thì lại đã méo mặt với những đợt tăng giá liên tiếp sau đó.
- Nói chung là đụng tới mấy chuyện giá xăng, giá điện thì chưa biết đến bao giờ mới có thể vui được, mừng được.
- Có lẽ thế.