- Cứ vào bệnh viện trong nước là lại thấy buồn, ông ạ.
- Đương nhiên rồi. Ai vào bệnh viện mà chẳng thấy buồn. Nhìn cảnh bệnh nhân chen chúc nhau ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ mới tới lượt khám là đã buồn rồi. Thấy cảnh mấy người cùng nằm chung một giường bệnh lại càng buồn thêm. Nghe bệnh nhân này than, bệnh nhân kia thở về việc bị bác sĩ, y tá, hộ lý đối xử kém vì không có tiền bôi trơn lại càng buồn thối ruột hơn nữa.
- Không phải người bình thường nói cứ vào bệnh viện trong nước là lại thấy buồn đâu.
- Ai nói?
- Là Bộ trưởng Bộ Y tế đấy. Bộ trưởng bảo: “Cứ mỗi lần đi nước ngoài về, vào bệnh viện trong nước lại thấy buồn. Vào đến bệnh viện là khổ sở”.
- Chắc là Bộ trưởng có ý so sánh mấy bệnh viện ở ta với mấy bệnh viện ở nước ngoài?
- Đúng thế. Bộ trưởng bảo vô mấy bệnh viện ở Singapore, Thái Lan thấy xanh, sạch đẹp, ngăn nắp. Còn bệnh viện của mình thì không.
- Bộ trưởng đã phát biểu thẳng thắn về thực trạng bệnh viện ở nước mình như vậy, thì chắc là sẽ có những biện pháp để chấn chỉnh cho người bệnh bớt khổ.
- Hy vọng là thế.
- Bộ trưởng Bộ Y tế vô bệnh viện thấy buồn. Thì các Bộ trưởng khác nếu chịu khó đi thực tế để kiểm tra những lĩnh vực mà mình phụ trách, chắc cũng sẽ thấy buồn thôi. Chẳng hạn Bộ trưởng Giao thông- Vận tải chỉ cần đi trên đường phố Hà Nội hay TP HCM vào lúc cao điểm, chắc chắn sẽ thấy buồn về cảnh kẹt xe, tắc đường. Nếu đi xe buýt, sẽ thấy buồn về thái độ phục vụ của tài xế và nhân viên xe buýt cũng như sự bất tiện của phương tiện công cộng này. Nếu đi trên những con đường hay những cái cầu mới xây đã hỏng, sẽ thấy buồn về chất lượng xây dựng của nhiều công trình giao thông.
- Nói phải lắm. Nếu Bộ trưởng giáo dục chứng kiến cảnh nhiều thày cô giáo mới ra trường phải bỏ ra hàng chục triệu để chạy chỗ dạy học, thì sẽ thấy buồn về thực trạng tuyển dụng giáo viên ở nhiều địa phương.
- Nếu Bộ trưởng công thương đi mua hàng ngoài chợ, sẽ thấy buồn trước thực trạng rất nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang được bày bán công khai từ chợ tỉnh tới chợ quê. Nếu Bộ trưởng công an thử ngồi trên một chiếc xe khách theo hành trình Bắc - Nam hay ngược lại, sẽ thấy buồn về thực trạng ăn mãi lộ của cảnh sát giao thông. Nếu…
- Thôi, thôi, ngồi kể nữa thì hết ngày. Nói chung là phần lớn các lĩnh vực ở nước mình, cứ đụng đến là thấy khối chuyện buồn. Chỉ mong những vị đứng đầu ngành, đứng đầu các địa phương biết rõ được những cái buồn đó và có biện pháp khắc phục, xử lý kiên quyết, kịp thời.