Dịch tai xanh bùng phát trở lại tại Hà Tĩnh. Kể từ 12/3 đến nay, có trên ngàn con lợn của 3 xã Cẩm Bình, Cẩm Hòa và Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên, ốm, chết phải tiêu hủy. Tại xã Cẩm Hòa, dịch bệnh xảy ra từ ngày 14/3 khiến trên 200 con lợn chết, người dân tự đem đi chôn nhưng chính quyền xã lại không hay biết gì.
Cẩm Hòa có tổng đàn lợn 3.049 con nhưng hiện đã có hằng trăm con lợn của 83 hộ chăn nuôi bị mắc bệnh; trong đó, trên 200 con đã chết đều do người dân tự chôn lấp, xã không hay biết gì.
Theo phản ánh của người dân, gia đình ông Nguyễn Đình Đông, thôn trưởng thôn Bắc Hòa phát hiện đàn lợn thịt và lợn nái bị ốm, một số con bị chết nên đã tự đem lợn đi chôn lấp rồi vội vã gọi thương lái tới bán tống, bán tháo toàn bộ lợn trong chuồng để vớt vát vốn liếng.
Nhiều hộ dân ở các thôn khác như Phú Hòa, Mỹ Hòa, Nhân Hòa thấy vậy cũng theo ông thôn trưởng kêu thương lái tới nhà bán nốt số lợn đang mắc bệnh mà không hề có tổ chức nào đứng ra can ngăn.
Xe chuyên dụng chở lợn đòi vượt sào chắn vào vùng dịch
Mặc dầu, ngày 28/3 huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh tổ chức họp khẩn công bố dịch nội bộ, chỉ đạo 3 xã có dịch Cẩm Bình, Cẩm Yên, Cẩm Hòa phải lập ngay các chốt kiểm dịch, ngăn chặn các phương tiện ra vào vận chuyển lợn đi tiêu thụ, cấm giết mổ; đồng thời phải tăng cường khoanh vùng dập dịch bằng các biện pháp như tiêu độc, khử trùng, tiêm vacxin cho tất cả đàn lợn.
Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, tỉnh Hà Tĩnh đã trích ngân sách mua 45 nghìn liều vacxin tai xanh và hóa chất dập dịch phân bổ cho các địa phương, chỉ đạo dập dịch quyết liệt. Thế nhưng với kiểu dập dịch “trên bảo dưới không nghe”, cán bộ địa phương vô trách nhiệm như ở Cẩm Hòa, Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, việc khống chế dịch là điều không hề dễ. |
Thế nhưng khi chúng tôi có mặt tại Cẩm Hòa vào sáng 30/3, cả đoàn đang đứng trao đổi công việc trước sào chắn vào thôn Bắc Hòa thì cũng là lúc xuất hiện 2 xe tải chuyên dụng chở lợn đòi vượt chốt chặn để vào vùng dịch vận chuyển lợn ra, nếu không có đoàn công tác liệu cả 2 chiếc xe nói trên có lọt sào? Và trong lúc tỉnh, huyện cấm giết mổ, tiêu thụ lợn trong vùng dịch thì vào sáng 30/3, tại chợ Cừa - Cẩm Hòa, một người quản lý chợ này cho hay: “Sáng nay chợ vẫn giết mổ, tiêu thụ hết 10 con lợn thịt, dân vẫn mua ăn bình thường”.
Chủ tịch UBND xã Cẩm Hòa, Trần Bá Tý nói: “Chúng tôi đã chấp hành theo ý kiến chỉ đạo của cán bộ chuyên môn, thú y bảo chỉ cần dựng một chốt kiểm tra ra vào vùng dịch thì chúng tôi tổ chức một chốt; thú y bảo chưa cấm làm thịt lợn thì dân vẫn làm”. Ông Chủ tịch xã nói tiếp: “Cán bộ xã chúng tôi còn phải làm nhiều việc nữa chứ có phải chỉ tập trung dập dịch tai xanh đâu mà cấp trên lại phê bình chúng tôi”.
Có lẽ vì lãnh đạo xã bận lo trăm công nghìn việc nên khi chúng tôi hỏi về số lợn chăn nuôi trên địa bàn; số lợn bị ốm, chết; số lượng dân tự chôn là bao nhiêu thì từ ông Chủ tịch xã đến cả đội ngũ thú y đều lúng túng không trả lời được.
Theo báo cáo của Chi cục Thú y Hà Tĩnh, có xác thực của UBND xã Cẩm Hòa, đến ngày 29/3 toàn xã có tới 188 con lợn chết do dân tự tiêu hủy, ngoài số lượng được báo cáo, chúng tôi được biết còn có trên 50 con khác cũng do dân tự tiêu hủy không được cập nhật vào danh sách báo cáo. “Cho đến nay (30/3) xã chưa tổ chức tiêu hủy con lợn nào cả”, Chủ tịch Trần Bá Tý thản nhiên nói.