Xe ben chở đất “có ngọn” không che chắn để thi công Metro Biên Hòa
Báo NNVN vừa có bài: “Đồng Nai bị cưỡng chế sai một người dân tự thiêu” phản ánh chủ đầu tư công trình này là Cty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam tự cưỡng chế đất của dân để thi công mà không cần quyết định của cơ quan chức năng khiến một người dân quá uất ức suýt tự thiêu…
Sau khi báo phát hành, nhiều người dân tiếp tục tố cáo với NNVN việc từng đoàn xe ben thi công công trình vô tư chở đất quá tải, không che chắn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
8 giờ sáng 24/5 chúng tôi về tới Biên Hòa để xác minh phản ánh của người dân về tình trạng xe ben chở đất, vật liệu thi công công trình (thuộc khu phố 4, P. Quang Vinh, TP. Biên Hoà) nhưng không che chắn đảm bảo.
Ghi nhận cho thấy, tại đường Nguyễn Ái Quốc đoạn từ chân cầu Hóa An đến khu vực thi công công trình dài khoảng 1km, dù chiều hôm trước (23/5) xảy ra một cơn mưa lớn kéo dài, thế nhưng hai bên đường đất vẫn đọng thành một lớp dày chạy dài. Lòng đường dù chưa khô ráo nhưng bụi đất bay mù mịt mỗi khi có xe ben, xe tải chở đất đi qua khiến người dân lưu thông qua đây phải bịt mũi vô cùng khó chịu…Điều đáng nói, các xe ben chở đất đến công trình này đều chất đầy thùng có ngọn quá khổ, quá tải lại không hề che chắn (!)
Trao đổi với chúng tôi, nhiều người dân tại khu phố 4, phường Quang Vinh vô cùng bức xúc, chủ đầu tư thi công suốt ngày đêm, việc xe ben chở đất không hề che chắn khiến đất, đá rơi vãi tứ tung đầy đường vô cùng nguy hiểm cho người đi đường. Không những thế, những ngày trời mưa thì đường đọng thành những vũng nước đục ngầu, còn vào ngày nắng thì bụi đất bay mịt mù…
Ghi nhận tại hiện trường, nhận thấy không chỉ có chủ đầu tư “quá lộng hành”, mà đơn vị thi công công trình này cũng quá coi thường đến việc chấp hành bảo vệ môi trường, khi suốt ngày từng đoàn xe ben tuần tiễu trên đường mà không hề che chắn. Tình trạng trên khiến cho suốt dọc tuyến đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn gần công trường), hai bên đường đất đọng thành lớp dày, nhiều đoạn ở trước UBND phường Quang Vinh, mặt đường nước đọng thành vũng (hướng từ nội thành ra cầu Hóa An) đỏ đục khiến cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này phải tránh nên đã xảy ra nhiều vụ va quẹt xe hết sức nguy hiểm. Bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ khu phố 4) còn cho biết, đêm 20/5, do đất đỏ rơi vãi đúng lúc trời mưa nên đã có khá nhiều xe honda bị trượt té.
Điều đáng nói, tình trạng thi công bất chấp tuân thủ việc bảo vệ môi trường đã diễn ra kể từ khi động thổ xây dựng công trình Metro Biên Hòa (ngày 16/1/2009), tuy nhiên đến nay việc vi phạm về môi trường ở công trình này chưa được cơ quan chức năng …sờ gáy, hay chấn chỉnh (!?)