16/05/2012
Em thấy bất mãn với cô con gái nhỏ này lắm chị ơi. Xung quanh đầy cạm bẫy mà con mình thì ngây dại và ham chơi.
09/05/2012
Con thích anh và muốn tìm hiểu nhưng anh không muốn chia sẻ. Con có nên tiến tới không cô?
08/05/2012
Thật sự giờ cháu chỉ muốn bỏ chồng thôi nhưng còn vì đứa con, cháu sợ khi gia đình như thế con cháu sẽ tủi và thiệt thòi cô ạ. Cháu phải làm gì bây giờ hả cô?
20/04/2012
Cho dù có ngoại hình ưa nhìn, tính tình điềm đạm, nhiều người theo đuổi nhưng cho đến giờ, cháu vẫn phòng không. Áp lực kiếm một tấm chồng với cháu ngày càng lớn...
10/04/2012
Chị gái em vay nợ M. - bạn thân của em - một số tiền rất lớn rồi mất khả năng chi trả. Từ đây nảy sinh rất nhiều khúc mắc...
27/03/2012
Cần kềm chế để xem lại quan hệ cũ đã. Đừng chơi trò bắt cá hai tay thì con cá nào cũng sẽ không ở lại tay.
22/03/2012
Chị gái em chắc mắc nợ anh rể của em nên ở vậy để đến đứng tuổi mà trả nợ. Cái nợ thì không biết bao nhiêu cho đủ, có cái người ngoài nhìn thấy, có cái người ngoài không nhìn thấy.
21/03/2012
Em định giao con cho bác cả nhà chồng chăm sóc. Anh ấy không lập gia đình, lại ở gần với nhà em. Nhưng em sợ bà con nội tộc và dân phố chê cười...
20/03/2012
Cháu cũng không biết nói là mình may mắn hay bất hạnh nữa. Cháu muốn cô cho cháu lời khuyên để cháu tự tin và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.
16/03/2012
Mặc dù cháu quen anh trước và đã đi quá giới hạn với anh, nhưng anh vẫn đính hôn với người khác. Có điều, cháu sẵn sàng chấp nhận làm người tình của anh...