| Hotline: 0983.970.780

Ong dữ phong tỏa đèo Mimosa

Thứ Ba 28/09/2010 , 08:58 (GMT+7)

Chiếc xe tải chở 400 tổ ong mật bị lật trên đèo Mimosa. Bầy ong vỡ tổ bay kín trên đèo, sẵn sàng đốt bất cứ ai tiến lại gần.

Đêm 26/9, xe tải đưa 400 tổ ong mật từ Thanh Hóa vào Lâm Đồng đã bị lật trên đèo Mimosa (Đà Lạt). Các bầy ong vỡ tổ bay kín trên đèo, sẵn sàng đốt bất cứ ai tiến lại gần.

Các nhân chứng cho biết, chiếc xe tải chở ong đổ đèo trong đêm khuya có thể do tài xế lạ đường. Ôtô bị lật chổng bánh, lăn vào vườn cà phê cạnh đèo, mật ong chảy lênh láng, hàng triệu con ong túa ra lượn khắp nơi khiến người dân địa phương khó tiếp cận những người bị thương để cứu hộ.

Bầy ong quẩn quanh khu vực xe tải bị lật để bảo vệ tổ

Tài xế và phụ xe đều bị thương khá nặng, kẹt trong cabin hơn 2 tiếng đồng hồ mới được đưa ra ngoài để chuyển đi cấp cứu. Đến sáng nay khi mặt trời lên, bầy ong đông đúc vẫn luẩn quẩn quanh chiếc xe bị nạn nên lực lượng cứu hộ không thể giải tỏa hiện trường. Các phương tiện khác đi qua đèo cũng bị đàn ong đe dọa.

Theo chủ hàng, mỗi tổ ong trị giá 800.000 đồng, cộng các chi phí khác thì thiệt hại sau vụ tai nạn khoảng 400 triệu đồng.

Tuần trước, một xe tải chở gạo dự trữ cũng bị lật trên đoạn đèo này.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất