| Hotline: 0983.970.780

Ông trưởng thôn lộng quyền

Thứ Năm 23/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Không công khai, dân chủ trong dồn điền đổi thửa (DĐĐT), ông Phạm Trọng Tư, trưởng thôn Tân Quang Nam, xã Yên Phú (Ý Yên – Nam Định) đã tự ý cắm mốc đo đạc, chia lại ruộng. 

Ông trưởng thôn này còn đứng ra bán đất ruộng trái thẩm quyền, xung vào quỹ thôn. Tuy nhiên, số tiền này tiếp tục bị ông Tư “rút ruột” thông qua các công trình xây dựng NTM, khiến người dân bất bình...

Chia ruộng… như chia bánh

Vụ việc tại Tân Quang Nam xảy ra vào thời điểm tháng 10/2013, khi địa phương có chủ trương DĐĐT, thực hiện xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Duy Mẫn, thôn Tân Quang Nam bức xúc: “Khi đó tôi cũng là thành viên trong ban DĐĐT của thôn. Tôi có ý kiến với ông Tư là mời bà con ra bàn bạc, cắm mốc phân chia nhưng ông Tư nhất quyết không cho người dân ra đo đạc. Ông Tư tự đo đạc, sau đó không gắp thăm mà gọi từng hộ ra nhận ruộng. Lúc đó tôi đã thấy có gì đó mờ ám”.

Sau khi nhận ruộng, nhiều hộ ngờ vực, tự mang thước mét đo lại mới thì té ngửa là bị thiếu ruộng. Cả thôn có 241 hộ thì 98 hộ đủ ruộng, 80 hộ thừa với diện tích 2.987 m2, hộ thừa nhiều nhất là 100 m2. Số hộ bị thiếu ruộng là 63 hộ với 1.384 m2, hộ thiếu nhiều nhất lên đến 141 m2.

Ông Nguyễn Văn Thuật (thôn Tân Quang Nam) cho biết, hiện gia đình bị thiếu 57 m2 nhưng vẫn phải đóng sản bằng diện tích đất cũ. Không những vậy, ông Thuật còn tố trưởng thôn Tân Quang Nam lợi dụng chức quyền, chiếm đất của gia đình cho người khác đấu thầu.

Cụ thể, năm 1993, ông Thuật sinh thêm một người con, được UBND xã Yên Phú cấp 96 m2 đất ruộng tại khu vực đồng Lái. Không hiểu sao đến năm 2009, ông Tư tự ý đứng ra cho một người tên Lụa đấu thầu diện tích này để trồng lúa.

Tiếp đến, 96 m2 lại được “phù phép” biến thành đất đấu thầu lâu dài cho bà Phạm Thị Hương (cùng thôn Tân Quang Nam). Hiện diện tích này đã được gia đình bà Hương cho đổ đất, quây lưới B40 trồng màu, bất chấp ông Thuật nhiều lần ngăn cản.

Giải trình vụ việc này với người dân và chính quyền xã, ông Tư cho biết, đã chia bù cho gia đình ông Thuật một mảnh ruộng 96 m2 tại khu vực Ngòi Rơi. Nhưng ông Thuật không chấp nhận nên đã giao lại cho ông Nguyễn Văn Sáu (cùng thôn) đấu thầu. PV đã đến gia đình ông Nguyễn Văn Sáu để xác minh tình tiết này. Ông Sáu hiện đã mất, bà Phạm Thị Tuyết (vợ ông Sáu) cho biết, việc ông Tư giải trình như thế là lấp liếm, sai sự thật.

Tại Ngòi Rơi, diện tích ruộng nhà bà Tuyết gồm hai mảnh với diện tích là 811 m2. UBND xã Yên Phú đã tiến hành đo lại ruộng nhà bà Sáu. Kết quả, không có diện tích thừa như ông Tư giải trình. Nhưng không hiểu vì sao, chính quyền địa phương nhiều lần gọi bà Tuyết lên làm việc, đề nghị cắt trả cho gia đình ông Thuật 100 m2.

“Ngay hôm ông nhà tôi mất, xã kéo cả đoàn gồm Chủ tịch khi đó là ông Nguyễn Duy Thông, phó Chủ tịch Phạm Trọng Tiến ra ruộng cắm lại mốc đòi cắt 100 m2 cho ông Thuật. May mà mọi người trong thôn kéo ra phản đối không thì nhà tôi mất ruộng rồi”, bà Sáu mếu máo.

09-48-00_2
Nhiều khoản thu chi bị trưởng thôn Phạm Trọng Tư xuất toán, khai khống

Mới đây bà Hương chủ động lên UBND xã Yên Phú trình bày việc nhà mình… bỗng dưng thừa 125 m2 đất. Chính quyền xã sau đó xác nhận, việc bà Hương thừa 125 m2 là có thật. Trong đó, bao gồm cả 96 m2 đất của gia đình ông Thuật bị trưởng thôn Nguyễn Trọng Tư “phù phép” chuyển sang.

Tự ý bán đất, rút ruột công trình

Năm 2011, lợi dụng chủ trương giãn cư, trưởng thôn Phạm Trọng Tư vận động người dân viết đơn xin đấu thầu lâu dài trên diện tích ruộng được giao.

Tiếp đó, ông Tư trình đơn của người dân lên UBND xã Yên Phú rồi tiến hành bán ruộng cho người dân với giá 18 triệu đồng/sào. Mỗi hộ nhận được một phiếu thu có chữ ký của trưởng thôn Phạm Trọng Tư kèm dấu xác nhận của UBND xã Yên Phú. Cùng với đó là “giấy công nhận giao đấu thầu đất khoán lâu dài” có đầy đủ chữ ký của các lãnh đạo thôn từ trưởng, phó thôn, bí thư chi bộ, ủy viên, mặt trận tổ quốc, chi hội cựu chiến binh…

Nội dung cũng ghi rõ, giấy công nhận được lập thành 3 bản,1 bản giao cho gia đình, 1 bản giao cho thôn, 1 bản gửi UBND xã. Đã có 13 hộ nộp tiền cho ông Tư với số tiền là 269.945.000 triệu đồng. Tổng diện tích ruộng bị ông Tư bán trái thẩm quyền là 5.600 m2.

Ông Nguyễn Trung Tuyến (thôn Tân Quang Nam) cho biết, vì tin tưởng cán bộ thôn, lại có dấu xác nhận của UBND xã, ai dè giờ “tiền mất tật mang”. Ông Tuyến đóng cho ông Tư số tiền 17.880.000đ để mua 298 m2 ruộng.

Dù có văn bản giấy trắng mực đen trong tay nhưng ông Tuyến cùng 12 hộ khác vẫn phải trả sản hàng năm cho diện tích đã mua. Quá bức xúc, gia đình ông Tuyến kiên quyết không đóng. Không còn cách nào khác, thôn đành liệt hộ ông Tuyến vào danh sách nợ. Vụ này nối vụ kia, không có cách giải quyết.

Số tiền 269. 945.000đ thu được từ việc bán đất, ông Tư xung vào quỹ thôn, xây dựng các công trình NTM. Theo báo cáo của ông Tư, số tiền trên cộng với người dân đóng góp, ngân sách xã đã được chi trả cho 23 hạng mục xây dựng NTM. Tuy nhiên, rất nhiều công trình trong 23 hạng mục kể trên đã bị ông Tư khai khống, xuất toán vượt giá trị thực.

Cụ thể, công trình tiêu nước báo cáo trước dân là 58.269.000đ, thực tế làm là 41.119.000đ, tăng 17.450.000đ. Đường giao thông nội đồng xứ Trung Hạng bị khai tăng 15.935.000đ. Công trình giao thông xứ đồng Quang Điểm thực làm là 2.000.000đ, bị khai tăng thành 3.500.000đ. Không chỉ xuất toán khống, vị trưởng thôn Tân Quang Nam còn khai tăng khối lượng đất đắp bờ ven ruộng, chiếm đoạt số tiền trên 18 triệu đồng.

Trao đổi với PV, ông Phạm Trọng Tiến, Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết, nhiều nội dung người dân thôn Tân Quang Nam tố lãnh đạo thôn là đúng sự thật. Việc người dân mất ruộng, đến nay, chính quyền vẫn chưa có cách giải quyết triệt để. 

UBND xã cũng đã kết luận việc ông Nguyễn Văn Thuật tố ông Phạm Trọng Tư “phù phép” chuyển cho gia đình bà Phạm Thị Hương: Tại thời điểm giao ruộng, bà Hương có 2 khẩu (1 khẩu nông nghiệp, 1 khẩu phi nông nghiệp). Đối chiếu quy định so với diện tích thực, gia đình bà Hương đang thừa 125 m2 ở xứ đồng Lái.

09-48-00_3
Đoạn bờ mương bị ông Tư khai khống thêm 18 triệu đồng

“Chúng tôi kết luận 96 m2 của ông Thuật hiện nằm ở 125 m2 thừa của gia đình bà Hương. Xã đang động viên bà Hương trả lại cho ông Thuật nhưng vẫn chưa được”, ông Tiến khẳng định.

Việc ông Tư đứng ra bán đất cho người dân là hành vi trái thẩm quyền. Nhưng vì sao việc bán đất trái thẩm quyền lại được UBND xã đóng dấu xác nhận.

Ông Tiến cho biết, việc này do ông Nguyễn Duy Đức, nguyên Bí thư chi bộ thôn Tân Quang Nam lẻn vào phòng văn thư chụp dấu!? Công an huyện Ý Yên cũng đã về điều tra, xác minh. Ông Đức đã thừa nhận việc này, sau đó “nhận trách nhiệm” – “tự kiểm điểm” rồi được cho qua. Trong giấy bàn giao đất cho người dân ghi rõ gửi một bản cho UBND xã. Ông Tiến cho biết, xã hoàn toàn không biết, cũng như không nhận được bất kì loại giấy nào như vậy!?.

Điều này khiến người dân dấy lên nghi ngờ chính quyền xã đang bao che sai phạm, vì vậy khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.