| Hotline: 0983.970.780

Ớt nào mà ớt chẳng cay

Thứ Ba 19/08/2008 , 09:00 (GMT+7)

Chị Dạ Hương kính mến! Em là một giáo viên đã 22 tuổi, có hai con, một trai một gái. Chồng em là cán bộ xã, kinh tế gia đình ổn định.

Vào tháng 11 năm ngoái, có một người quen mách là chồng em có bồ. Anh ấy và cô ta thường hẹn nhau đi chơi. Trên đường đi dạy về, nghe tin ấy, em không đi nổi, cố về đến nhà hỏi anh. Anh bảo có ngồi uống nước với cô ấy hồi trưa nhưng có rất đông người trong cơ quan xã. Anh kêu em chỉ tên người mách đó để anh giáp mặt. Khi biết, anh nói người đó bán quán đối diện với chỗ anh hay uống nước, chắc vì ganh ghét khách nên đặt chuyện nói xấu đó thôi. Em tạm tin nhưng xem lén điện thoại thì đọc thấy có nhiều tin nhắn của một phụ nữ hay rủ anh uống nước. Em điện lại cho người đó, hỏi sự tình, cô T ấy cũng thừa nhận thỉnh thoảng có đi với chồng em nhưng đi rất đông người và cô xem anh là  một người anh làm chung cơ quan vậy thôi. Cô còn nói nếu cô có làm gì sai trái, cô sẽ quỳ xuống trước sân xã mà xin lỗi em. Cô bảo cô còn chồng còn con, sao người ta ác miệng để cô và chồng em mất đi sự tự nhiên của tình anh em công sở. Em biết cô ấy nên ổn định tinh thần. Một tháng sau tình cờ em thấy chồng em mới gọi cho T. Em hỏi thì anh chối, lát sau anh xoá mất số vừa gọi. Tức quá em liền gọi cho T thì cô bảo cô chưa từng nghe điện của anh trong ngày, vả lại, từ ngày xảy ra sự việc trước đây, cô không dám nói chuyện với chồng em, sợ người ta bịa thì khổ cả hai gia đình. Em nghe thấy giọng cô ấy rất tức tối và muốn bày tỏ sự tình là cô ta bị oan.

Nhưng chị ơi, chồng em tức em đến nỗi quăng cả điện thoại xuống ao, anh đòi ly dị, đòi cắt đứt vì không thể sống với một người luôn dò xét anh. Anh bảo anh chưa hề làm gì sai trái, sao em không tin anh. Một tuần đó anh ngủ riêng, không nói với vợ một lời. Em là đàn bà, em phải nhường nhịn, em giảng hoà, anh chấp nhận. Trong thời gian xảy ra với T, lại có cô L. Cô này anh mới quen, làm trên tỉnh, anh bảo chỉ quen khơi khơi, bảo em đừng có mà ghen vì nếu anh có thì trời mà cản, em đừng nhắc chuyện có bồ anh bực lắm, bộ muốn anh có thiệt hả? Từ đó em không dám nói nữa. Cho đến giữa tháng 3 vừa qua, khi anh đi hội thảo ở Đài truyền hình, anh đi sớm một cách khác thường và vì đài truyền hình trực tiếp nên em thấy anh ngồi gần một phụ nữ. Linh cảm mách bảo và lẽ ra hôm đó anh về tới nhà như em dự định nhưng gần 1 tiếng đồng hồ sau anh mới về. Anh bảo đi uống nước và không kể chuyện gặp lại cô A bạn cũ. Mấy ngày sau em lén xem điện thoại thì biết anh có liên lạc với A và có đi với A. Tức quá em điện A thì biết có đi uống nước khoảng 1 tiếng để hỏi thăm vì lâu ngày không gặp. Cô ấy còn nói anh định đưa cô về để giới thiệu với em nhưng đã khuya và cô còn dặn dò em hãy tin, kẻo oan cho cô, từ rày cô không dám nhắn tin hay gọi cho anh ấy nữa. Em thấy chồng vẫn âu yếm em nhưng hễ động tới chuyện A thì anh giận dỗi và đòi ly dị. Cô A ấy ở tận một tỉnh rất xa và cô đã có gia đình. Em thấy trong máy anh lại có số di động và cả máy của cơ quan A dù em đã xoá một lần rồi. Em có nên tin anh không chị?

Em gái Miền Tây

Em thân mến ơi!

Ớt nào mà ớt chẳng cay nhưng em đã phạm rất nhiều sai lầm khi quá ghen tuông.

Thứ nhất liên tục xem lén điện thoại và tin nhắn của chồng mà còn tự tiện xoá nhiều số lưu trong đó. Người văn minh là phải tôn trọng thư tín và những mối quan hệ của chồng (hoặc vợ) mình. Nhận được thư của chồng thì đưa cho anh ấy, vắng chồng cũng không nên mở ra xem. Làm như em là kiểm soát chồng, một khi đàn ông họ thấy bị giám sát, bị trói, bị xâm hại quan hệ bạn bè (có cả bạn bè là nữ) thì họ như con thú bị thương, họ tức tối lồng lộn đấy. Họ bắt đầu đề phòng em, họ chối phắt cho yên thân chứ không phải chối vì nói dối. Họ không muốn em động đến những sợi dây bạn bè, vì bạn với đàn ông là quan trọng ngang bằng vợ. Vậy mới có câu "giàu vị bạn sang vì vợ".

Thứ hai, em dấn thêm một công đoạn sai lầm nữa là bấm điện thoại để nói chuyện với những người mà em nghi ngờ. Đó là một kiểu đánh ghen sống sít khó chịu nhất. Bởi vì chưa biết mô tê gì mà đã vội dò la, đôi chối. Em là giáo viên mà rất xốc nổi và nóng vội. Em làm mất mặt chồng, chắc chắc từ các cô nàng ấy loang ra không phải nội dung hay chi tiết của việc ghen mà là bộ mặt ghen của em, chân dung ghen của em. Họ truyền miệng nhau, chắc chắn, thêu dệt, bình luận, chê bai em, chắc chắn bạn nam của chồng cũng nghe thấy và chồng em đau khổ là vì vậy. Đừng tưởng vợ con là quý nhất, bộ mặt và lòng tự trọng của đàn ông mới là quan trọng nhất với họ. Chị hiểu vì sao chồng em ngủ riêng cả tuần, vì sao anh ấy đòi ly dị, vì sao anh ấy quẳng điện thoại xuống ao.

Em cần phải chấm dứt ghen tuông, dò xét và xem lén điện thoại. Phàm cái gì lén đều không đàng hoàng. Hãy quan sát bằng linh cảm, trực cảm, quan trọng là hãy tin yêu nhau như anh ấy yêu cầu. Có những người vợ bị bỏ vì họ quá quái đản, họ làm đàn ông ngán như cơm nếp nát mặc dù sau đó, họ lại cần ngay một phụ nữ khác mà chưa biết tính tình người này có khá hơn người cũ không. Vậy đó đàn ông, em cần hiểu, chịu đựng và cần có cả bí quyết nữa.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm