| Hotline: 0983.970.780

Pattaya - "Thiên đường gái gọi"

Thứ Hai 26/03/2012 , 10:38 (GMT+7)

Pattaya (Thái Lan) trước đây là làng chài nghèo, nhưng giờ đã trở thành "thiên đường tình dục” được cả thế giới biết đến. Tại đây, mọi nhu cầu về dục tính không chỉ của nam, nữ mà cả giới đồng giới đều được phục vụ chu đáo.

Choáng với  “sexy show”

Pattaya (Thái Lan) trước đây là làng chài nghèo, nhưng giờ đã trở  thành "thiên đường tình dục” được cả thế giới biết đến. Tại đây, mọi nhu cầu về dục tính không chỉ của nam, nữ mà cả giới đồng giới đều được phục vụ chu đáo.

Chính vì thế, nơi đây không chỉ ẩn chứa hiểm hoạ của căn bệnh thế kỷ mà còn là nơi ẩn náu của tội phạm… PV NNVN thâm nhập vào những ngõ ngách của "thiên đường" đã không khỏi bất ngờ…

Nghe kể nhiều về “sex show” (tạm hiểu là chương trình biểu diễn khoả thân) ở Thái Lan khiến chúng tôi không khỏi tò mò. Thế nên, khi có mặt tại Pattaya Thái Lan, chứng kiến nhiều cảnh “sexy show” khiến chúng tôi không khỏi “choáng váng”. Hàng ngày ở những chốn này, không chỉ thiếu nữ VN mà có rất nhiều người sang đây thưởng ngoạn. 

Ban đêm, thành phố Pattaya luôn sôi động bởi hàng ngàn quán, nhà hàng có các tiếp viên ăn mặc “cực hot” chào mời

Xếp hàng

Đến Thái Lan, trong đoàn lại chủ yếu là nam nên mặc dù không nói, nhưng có lẽ trong lòng ai cũng khoái “thưởng thức” món “sexy show” vì trước đó đã nghe nói nhiều. Thế mới biết quảng bá du lịch ở Thái chuyên nghiệp đến dường nào. Vì vậy, ngay sau khi tới Pattaya (miền Trung Thái Lan), mọi người như "phấn chấn" hẳn lên khi người hướng dẫn viên du lịch nói tới “sexy show”.

Ban đêm, những con phố ở Pattaya như kéo dài vô tận bởi những đèn màu nhấp nháy rực rỡ nối dài bởi các hàng quán với các em gái bận váy ngắn cũn cỡn, trên áo sơ mi được đeo một mẩu cà vạt cùng đôi giày cao, tay luôn giơ cao bảng ghi rõ những show sẽ được trình diễn, hi vọng các vị khách bước vào. Xe chúng tôi dừng trước quán có tên Paradie. Xung quanh quán này chúng tôi còn thấy hàng chục các quán khác và được nhân viên niềm nở chào mời.

Tối đầu tiên, do có sự quen biết, chúng tôi được Boy- một thổ địa người Thái dẫn đi "rửa mắt" của những màn sexy show. Boy kể rằng, ngày xưa Pattaya nghèo lắm, chỉ là một làng chài ven biển miền Trung. Cuộc sống khó khăn nên khi vùng đất này xảy ra chiến tranh, các binh lính đến đây chiến đấu thường có tiền “tử tuất” vì không biết sống chết thế nào. Do vậy, vào những ngày cuối tuần hay ngày được nghỉ họ không đủ thời gian về nước mà vào các bản làng săn lùng mua hết những gì người dân có như heo, gà, rượu, bia… dần dần họ hỏi mua luôn cả con gái ngư dân. Chính vì thế, cách đây cả trăm năm, dịch vụ mại dâm ở đây đã có rồi.

Nhờ Boy là thổ địa, là hướng dẫn viên du lịch nhiều năm nên quen biết khá rộng mà chúng tôi chỉ phải mua 700 bath/show (tương đương khoảng 500 ngàn VND (1 bath = 70 đồng Việt Nam). Tuy nhiên, để mua được show giá rẻ này thì chúng tôi phải mua liền 3 show. Còn nếu muốn coi 1 show thì giá tới 1.600 bath (khoảng 1.120.000 đồng). 

Du khách không chỉ có thể qua đêm với gái bản địa mà còn nhiều cô gái đến từ các nước phương Tây

Bước vào nơi soát vé, chúng tôi phải xếp thành hàng dài do lượng người đến xem quá đông. Tại đây quy định mọi khán giả tới coi phải để bên ngoài toàn bộ máy ảnh, máy quay phim và các loại điện thoại. Lý giải về việc này, Boy cho biết, chính quyền Thái Lan cho phép tổ chức các hoạt động sex nhưng nghiêm cấm mọi hành vi quay phim, chụp ảnh dù chỉ bằng điện thoại. Nếu ai vi phạm sẽ bị phạt ít nhất 10.000 bath tương đương 7 triệu đồng. Nếu ai cố tình vi phạm họ có thể bị cảnh sát sờ gáy ngay và bị phạt rất rắc rối. Chính vì thế, mọi người đến đây đều chấp hành quy định này rất nghiêm. Chúng tôi lúc đầu cũng tính chụp lén để phục vụ bạn đọc, tuy nhiên có lẽ hiểu được việc này nên Boy cho biết: “Nếu ai có mang được máy quay phim vào thì cũng không thể qua mắt được hàng chục chiếc camera lắp bên trong cùng hàng chục người làm công tác cảnh giới”.

Bước vào cửa, chúng tôi được một người kiểm tra lần cuối chẳng khác nào thường thấy ở sân bay và mỗi người “an toàn” được bước vào và bị đóng một chiếc dấu mộc đỏ ở tay như khẳng định đã mua vé.

Kinh dị

Vào bên trong khán phòng, chúng tôi đã thấy hàng trăm băng ghế đã chật kín người, diễn viên nam nữ và người chuyển giới đều “trần như nhộng” biểu diễn các màn lắc mông, lắc ngực… khiến ai nấy đều há hốc miệng vì sự chơi bạo của các diễn viên. Đặc biệt, các chương trình đều được biểu diễn rất bài bản với nội dung cụ thể. Để thu hút người xem, các show diễn ngoài người Thái chúng tôi còn được giới thiệu có người Hàn Quốc, người Nga, Ba Lan, người Pháp…

Cái hấp dẫn và dường như là cuốn hút được người xem ở đây là mỗi trò chơi các diễn viên “trần như nhộng” đều đi xuống các hàng ghế mà khán giả đang ngồi và mời khán giả lên… chơi cùng. Boy bảo: Những trò chơi “free” (không tốn tiền) là được người Ấn Độ hưởng ứng nhiệt tình nhất. Quả thực quan sát show đầu tiên với các tiết mục massage Thái, “chuyện vợ chồng”… chúng tôi đều thấy các diễn viên xuống chìa tay mời các anh chàng châu Á nhưng có mái tóc quăn tít và làn da đen lên biểu diễn cùng. Phải nói rằng, vào đây, những người được mời lên đóng sexy show đều có lối diễn hết sức tự nhiên, họ sẵn sàng thoát toàn bộ y phục để tham gia cuộc chơi.

Chị Phương làm ở Cty chứng khoán, ở Q. Tân Bình, TP.HCM- một người ngồi xem kế bên tôi cho biết: “Lần đầu tiên đến Thái Lan du lịch cùng anh em trong công ty nên mọi người rủ đi coi sexy show nên tò mò tới thử xem sao. Đến đây thấy họ biểu diễn kinh quá. Mình có chồng có con rồi xem còn ngượng chín mặt huống chi tụi nhỏ. Cũng may mà không cho mấy đứa nhỏ đi, chứ nếu chứng kiến cảnh này chắc ít nhiều cũng tiêm nhiễm vào đầu chúng tư tưởng “sống thoáng” là chết”. Chị Phương còn cho biết: “Tôi mua vé để coi 3 show, nhưng có lẽ chỉ coi hết show này thì về chứ thấy kỳ cục quá và cũng chẳng có gì là hấp dẫn”. 

Ở Thái Lan có nhiều nơi chỉ để dành riêng cho phụ nữ

Nikki, một cô gái đến từ Singapore làm việc cho một tổ chức phi chính phủ cho biết: “Tôi đến đây để du lịch cùng bạn thân trong một tour du lịch giá rẻ. Cả hai cũng tò mò vào xem họ biểu diễn cái gì mà những người bạn tôi xem về đều hào hứng kể. Vào đây mới thấy họ biểu diễn thật là khủng khiếp … Diễn viên gì mà sexy quá, nhìn chẳng khác nào phim đen. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ ghé vào lần thứ 2” – Nikki nói.

Trao đổi với NNVN, Boy cho biết hầu hết những người đến đây đều đi lần đầu bởi họ đều “nghe nói” nên muốn xem tận mắt xem thế nào. Hầu hết những người đi lần thứ 2 hoặc nhiều hơn chủ yếu là người phương Tây bởi người phương Tây có cái nhìn rất thoáng về sex. Và hơn thế, đa phần họ đều thiếu thốn tình cảm trai gái do ở phương Tây để có vợ phải có nhà, xe hơi và công việc nên những người độc thân, thu nhập thấp thường tìm đến đây để giải khuây…

Ngoài giải trí bằng sexy show, du khách có ước muốn được giải trí “những bộ phận khác” Thái Lan có công nghệ massage truyền thống. Ở Pattaya có rất nhiều các tiệm massage bên ngoài ghi “massage for gentlemen”, “By beautiful lady” … dịch ra tiếng Việt đại ý là “mát gần” với giá dao động từ 1.500- 3.500 bath/vé (tuỳ từng loại hình, nhân viên và thời gian phục vụ). Cho dù là massage gì thì vào đây mọi người đều ở trạng thái “trần như nhộng”cho tới hết 60- 90 phút.

Boy kể một chuyện khá hài trong đời hướng dẫn viên của mình. Hôm đó, vì còn trẻ lại dẫn toàn chú bác, nên không dám mở miệng giới thiệu về món massage vì sợ phạm suý. Đến ngày gần cuối, một bác ngỏ lời: “Cháu ơi, quân ta đem “súng” sang đây không chiến đấu gì lại vác về à?. Như mở cờ trong bụng Boy liền dẫn mọi người đến phòng massage. Ở đây, các bác được các cô tắm kỹ như em bé. Sau đó “em bé” sẽ được dìu lên giường rồi xoa dầu thơm. Nếu vé thường thì chỉ 1 cô massage bằng thân thể trườn lên trườn xuống, và dĩ nhiên nhân viên cũng trong tình trạng…mới lọt lòng. Còn nếu vé Vip 1 sẽ có 2 nhân viên, họ sẽ phải kết hợp nhịp nhàng, người bên trái, người bên phải; người này trườn lên người kia trườn xuống... Còn nếu Vip 2 sẽ có 3 cô phục vụ… tuỳ theo yêu cầu. Đến khi chưa hết giờ thì thì “súng ống” của các bác đã "xả sạch" hoàn toàn đạn dược.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.