Giới chức gọi đây là "điều kỳ diệu" khi một máy bay chở khách của Colombia vỡ tan khi hạ cánh xuống một hòn đảo ở Caribbean hôm 16/8, tuy nhiên chỉ có một hành khách thiệt mạng.
Hành khách chết là một phụ nữ 68 tuổi, được cho là đột quỵ vì đau tim chứ không phải chết do tai nạn máy bay vỡ. Ngoài ra có 114 người bị thương.
Xác chiếc máy bay Boeing 737 trên đường băng ở đảo San Andres |
Theo BBC, máy bay Boeing 737 của hãng Aires chở 131 hành khách và thành viên phi hành đoàn xuất phát từ thủ đô Bogota. Phi cơ đang cố hạ cánh xuống hòn đảo San Andres của Colombia.
Tai nạn xảy ra vào lúc 1h49 sáng qua (giờ địa phương). Máy bay va đập vào đường băng, trượt trên bụng rồi vỡ tan thành từng mảnh. Cảnh sát cho biết phần thân máy bay vỡ làm ba mảnh. Hành khách đã phải tự bò ra ngoài hoặc được cứu kịp thời.
"Chúng tôi cố gắng thoát ra ngoài vì máy bay bắt đầu cháy", AP dẫn lời một hành khách. "Trong vài phút, cảnh sát đã đến và giúp chúng tôi".
Lính cứu hỏa sau đó nhanh chóng dập tắt lửa trên một cánh của máy bay.
Donald Tascon, phó giám đốc cơ quan hàng không của Columbia cho hay phi công báo cáo rằng phi cơ đã bị sét đánh trước khi va chạm. Thời tiết vào thời điểm máy bay hạ cánh đang giông bão.
"Chúng tôi đang khám nghiệm phần còn lại của máy bay để xác định thiệt hại và nguyên nhân tai nạn", Reuters dẫn lời Tascon.
Tướng David Barrero của không lực Colombia ca ngợi "tài năng điều khiển của phi công đã giúp phi cơ không bị đâm vào sân bay". Thống đốc San Andres Pedro Gallardo thì cho rằng đây là một "điều kỳ diệu" khi có rất nhiều người sống sót.
Đảo San Andres, cách bờ biển Nicaragua 190 km về phía đông, là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Colombia.
(Theo VnExpress)