| Hotline: 0983.970.780

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, kiêm tổ trưởng tổ vay vốn 'ôm' tiền tỷ bỏ trốn

Thứ Năm 23/03/2017 , 08:27 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Cưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang), kiêm Tổ Trưởng tổ vay vốn ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn, bất ngờ “ôm” hàng tỷ đồng tiền vay của các hộ dân rồi bỏ đi khỏi địa phương khiến người dân hoang mang.  Đến ngày 21/3, UBND xã đã tiếp nhận 17 hộ nộp đơn tố cáo ông Cưng với tổng số tiền nợ hiện đã hơn 2,3 tỷ đồng.

Mấy ngày qua, hàng chục hộ dân ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn đứng ngồi không yên khi nghe tin ông Nguyễn Văn Cưng là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, kiêm Tổ Trưởng tổ vay vốn “ôm” hàng tỷ đồng đi khỏi địa phương.

10-46-20_img_8605
Nhà ông Cưng đã cửa đóng then cài trong những ngày qua
 

Theo tố cáo của các nạn nhân, với vai trò là Tổ trưởng tổ vay vốn ấp, ông Cưng được địa phương giao nhiệm vụ lập danh sách các trường hợp thuộc diện cần được hỗ trợ vay vốn để làm ăn thoát nghèo, phát triển kinh tế; đồng thời được Ngân hàng NN- PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác việc đôn đốc tổ viên trả nợ, trả lãi mang nộp lại cho ngân hàng theo quy định.

Lợi dụng vị trí này, nhiều năm qua, ông Cưng thường dùng lời ngon ngọt để “vay ké” khi các hộ dân làm thủ tục vay tiền từ ngân hàng, hoặc nhờ hộ dân đứng tên để vay vốn, thậm chí “ép” người dân đứng ra vay tiền giúp.

Đến giữa tháng 3/2017, người dân mới tá hỏa khi biết tin ông Cưng bỏ trốn khỏi địa phương. Theo ông Trần Ngọc Vương, Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn, đến ngày 21/3, UBND xã đã tiếp nhận 17 hộ nộp đơn tố cáo ông Cưng với tổng số tiền nợ hiện đã hơn 2,3 tỷ đồng. “Trong 2 ngày 22 và 23/3, chúng tôi sẽ mời các hộ có đơn đến đối chiếu số tiền vay với ngân hàng để có hướng giải quyết”, ông Vương cho biết.

Bà Lê Thị Huệ, nhà gần ông Cưng, hành nghề bán vé số cho biết, ông Cưng nhiều lần đến nhà vận động gia đình bà Huệ vay vốn Ngân hàng NN- PTNT để sản xuất, chăn nuôi. Nhiều lần ông Cưng đã “vay ké” bà Huệ. Gần đây, do không còn nhu cầu vay vốn nữa, ông Cưng đã nói với gia đình bà Huệ rằng, nếu không sử dụng đến số tiền trên thì cho ông Cưng vay lại và sẽ trả lãi cho ngân hàng đầy đủ. Mọi thủ tục vay vốn đều do ông Cưng làm. Nhiều người cũng như bà bà Huệ chỉ cần ký vào hồ sơ là được lĩnh tiền.

“Ông Cưng mượn 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình và vay tổng số 80 triệu đồng; trong đó tiền vay ngắn hạn sản xuất là 40 triệu đồng, phát triển chăn nuôi 40 triệu đồng. Sau khi vay, ông Cưng đã trả lãi phần vay chăn nuôi là 12 triệu đồng. Phần còn lại sắp đến hạn thì ông Cưng bỏ đi. Giờ đây gia đình phải gánh số nợ lên đến 68 triệu đồng chưa tính lãi vay. Tôi biết lấy gì trả cho ngân hàng”, bà Huệ nói trong nước mắt.

Cũng giống hoàn cảnh với gia đình bà Huệ, hàng chục hộ khác ở ấp Bình Trinh cũng lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở mếu. Nhiều gia đình có bán đi tài sản tích cóp được hàng chục năm trời cũng không đủ trả nợ cho ngân hàng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết các hộ cho ông Cưng vay tiền đều có hồ sơ vay vốn và nhận tiền trực tiếp từ ngân hàng, sau đó mới đem toàn bộ hoặc một phần khoản này đưa cho ông Cưng. Họ đều cho biết đó là "giúp đỡ” chứ không hề lấy thêm khoản lãi nào ngoài mức phải đóng cho ngân hàng theo quy định. Ngoài ra, mọi trường hợp cho ông Cưng vay đều thỏa thuận miệng, không hề có bất kỳ văn bản nào.

Như vậy, chỉ vì cả tin, hàng chục hộ dân ở xã Đồng Sơn đang lâm vào tình trạng quẫn bách.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.