| Hotline: 0983.970.780

Phớt lờ chỉ đạo khắc phục hậu quả đổ đất lấn sông Cầu

Thứ Hai 26/09/2016 , 08:34 (GMT+7)

Dù đã xác định doanh nghiệp vi phạm trong việc đổ đất lấp hơn 6.200m2 lấn sông Cầu, nhưng hơn 2 năm qua việc làm trái phép này của Cty CP Giấy Hoàng Văn Thụ vẫn chưa được khắc phục trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương.

Báo NNVN có bài viết phản ánh việc lãnh đạo Cty CP Giấy Hoàng Văn Thụ (đóng tại tổ 5, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) mạnh tay chỉ đạo đổ đất lấp lên hành lang thoát lũ của sông Cầu dù chưa thông qua cơ quan quản lý đê điều.

Sau khi báo đăng tải, dù đã xác định doanh nghiệp vi phạm trong việc đổ đất lấp hơn 6.200m2 lấn sông Cầu, nhưng hơn 2 năm qua việc làm trái phép này của Cty CP Giấy Hoàng Văn Thụ vẫn chưa được khắc phục trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương.

 

Sự đã rồi!?

Theo xác nhận của đại diện doanh nghiệp, việc đổ đất lấn sông Cầu của Cty CP Giấy Hoàng Văn Thụ được thực hiện trong một thời gian dài, từ năm 2013 đến đầu năm 2014 mới bị phát hiện.

Qua kiểm tra cho thấy, Cty CP Giấy Hoàng Văn Thụ đã tự ý đổ đất, đá ra khu vực nằm ngoài hàng rào của Cty với diện tích khoảng 6.200m2, trong đó có khoảng 2.700m2 tại khu đất nằm sát mép bờ sông thuộc hành lang sông Cầu, cửa ra của suối Phượng Hoàng và 3.500m2 đất công do phường Quan Triều quản lý. 

Quan sát thực tế tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy lượng đất đá lên tới vài chục nghìn khối khiến lòng sông Cầu bị thu hẹp, tạo thành “nút thắt cổ chai” ảnh hưởng lớn đến dòng chảy, nhất là mùa mưa lũ.

“Nếu như người dân chúng tôi chỉ đổ một ít gạch đá ra hành lang sông thì ngay lập tức ngành chức năng xuống lập biên bản, phạt tiền, cưỡng chế khắc phục hậu quả vậy mà không hiểu sao hành vi đổ đất lấn sông của Cty CP Giấy Hoàng Văn Thụ vi phạm nghiêm trọng giữa thanh thiên bạch nhật mà không bị xử lý đến nơi đến chốn?!”, một người dân bức xúc nói.

Theo nhiều hộ dân phường Quan Triều, Cty CP Giấy Hoàng Văn Thụ nhiều năm nay liên tục đổ bùn thải, đất đá lấn chiếm hành lang sông Cầu. Việc làm này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy, việc thoát lũ của sông Cầu. Người dân đã kiến nghị rất nhiều lần với Cty và ngành chức năng, chính quyền địa phương nhưng không đơn vị nào quan tâm giải quyết dứt điểm.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão Thái Nguyên, ông Nguyễn Trường Thành khẳng định, việc đổ đất lấp lên hành lang an toàn thoát lũ của sông Cầu tại khu vực phường Quan Triều của Cty CP Giấy Hoàng Văn Thụ đã vi phạm nghiêm trọng Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 14 Pháp lệnh Phòng chống lụt bão. Sau khi phát hiện vụ việc, Chi cục đã yêu cầu Cty dừng ngay việc đổ đất; đồng thời báo cáo sự việc với UBND tỉnh Thái Nguyên để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn hành lang thoát lũ của dòng sông.

 

Chậm trễ

Trên thực tế, trước vụ việc đổ đất lấn sông nghiêm trọng của Cty CP Giấy Hoàng Văn Thụ các ngành chức năng và chính quyền các cấp tại Thái Nguyên cũng đã vào cuộc xử lý, nhưng dường như việc xử lý “có vấn đề” nên nhiều nghìn mét khối đất đá lấp sông vẫn tồn tại hơn 2 năm nay khiến người dân vô cùng bức xúc.

Cụ thể, ngày 31/3/2014 UBND phường Quan Triều đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC về hành vi lấn chiếm đất công (đổ đất ra hành lang bảo vệ sông Cầu và đất do UBND phường Quan Triều đang quản lý). Do vượt quá thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND phường nên ngày 3/4/2014 hồ sơ vi phạm hành chính đã được chuyển lên Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên để xem xét xử lý theo thẩm quyền và quy định.

Tuy nhiên, đến ngày 15/9/2015 (tức là hơn 1 năm sau khi phát hiện sai phạm đổ đất lấn sông) UBND TP Thái Nguyên mới hoàn thiện hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty CP Giấy Hoàng Văn Thụ tại Công văn số 972/UBND-TNMT.

09-16-23_1
Dư luận đặt nghi vấn về sự chẫm trễ trong xử lý vi phạm về vụ việc đổ đất lấn sông Cầu

 

Do quá thời hạn xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại khoản 1, Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính nên ngày 18/9/2015 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2480/QĐ-KPHQ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Cty CP Giấy Hoàng Văn Thụ, theo đó yêu cầu doanh nghiệp này khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất tại vị trí vi phạm theo quy định tại khoản 2, Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính với thời gian thực hiện là 60 ngày.

Thế nhưng, hơn 2 năm kể từ khi phát hiện vi phạm, gần 1 năm kể từ ngày có Quyết định xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, việc khắc phục hậu quả là trả lại hành lang sông Cầu của Cty CP Giấy Hoàng Văn Thụ trên thực tế đã không được thực hiện. Không những thế doanh nghiệp này còn chuyển 3.000m3 tiếp tục lấp sông chỗ khác.

Trước sự bức xúc của dư luận, ngày 23/8/2016, ông Lê Quang Tiến, Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên đã ký Văn bản số 1220/UBND-TNMT gửi UBND tỉnh Thái Nguyên báo cáo việc Cty CP Giấy Hoàng Văn Thụ cố tình không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả lấp sông Cầu; đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành ngay Quyết định về cưỡng chế để thi hành Quyết định số 2480/QĐ-KPHQ ngày 18/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và giao cho các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Tuy nhiên, đến thời điểm bài báo này lên khuôn, tức là một tháng kể từ ngày có văn bản nêu trên, phía UBND tỉnh Thái Nguyên vẫn chưa hề có thêm động thái nào khiến dư luận thêm một lần nữa nghi ngờ về sự chậm trễ đến khó hiểu chính quyền địa phương trong việc xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đê điều này.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.