| Hotline: 0983.970.780

Quá lãng phí sân vận động 12 tỷ xây xong bỏ hoang chục năm nay

Thứ Năm 30/03/2017 , 14:40 (GMT+7)

Sân vận động huyện Con Cuông (Nghệ An) được khởi công xây dựng năm 2006. Sau hơn 1 năm thi công, sân cơ bản hoàn thành. Điều bức xúc là do quy hoạch yếu kém, chọn vị trí xây dựng cạnh bãi rác lại liền kề với nghĩa trang... nên sân xây xong bỏ hoang chục năm nay, trong khi sân cũ huyện đã bán đất mất rồi.

Ngay cạnh bãi rác

Để đón đầu việc quy hoạch xây dựng đề án thành lập TX Trà Lân (dư kiến tách huyện Con Cuông thành 2 đơn vị hành chính), huyện Con Cuông đã chi tiền xây dựng sân vận động mới hoành tráng, hiện đại hơn sân cũ. Điều bà con thắc mắc là tại sao sân lại xây ngay cạnh bãi rác thì được giải thích là sau khi xây xong sẽ chuyển bãi rác đi nơi khác. Kinh phí xây sân là 12 tỷ đồng từ tiền ngân sách.

14-37-07_dsc08402
Bãi rác quá tải có nguy cơ tràn sang sân vận động

Nhưng khi Chính phủ cắt giảm đầu tư công và không phê duyệt đề án thành lập TX Trà Lân, không có kinh phí xây dựng bãi rác mới, trái lại nguồn rác ngày càng nhiều làm bãi rác quá tải gây ô nhiễm nặng. Ngày nắng mùi hôi thối xông lên, còn ngày mưa rác trôi ngập đường vào sân vận động, nên không ai dám vào chơi trong sân. Bãi rác sát sau khán đài A, đang có nguy cơ quá tải, bốc mùi thối kinh khủng, ruồi nhặng bay từng đàn, mỗi khi có người chúng bám theo sợ chết khiếp.

Ông Nguyễn Duy Sơn 63 tuổi ở khối 3, thị trấn Con Cuông nói với chúng tôi: "Tưởng huyện bán sân vận động cũ để xây sân vận động mới ở đâu. Còn xây sân tận sâu trong lèn, trong núi, gần bãi rác, gần bãi tha ma, có lẽ xây sân cho ruồi nhặng và cho... ma vào thi đấu, chứ dân ai vào đó cho thêm buồn, thêm bệnh".
 

Liền kề nghĩa trang

Từ trung tâm thị trấn Con Cuông vào sân vận động mới mất hơn 10 phút đi bộ, đi trên con đường hun hút, hai bên toàn cây mốc mèo, một loại cây gai sắc nhọn chỉ cần vài tuần không ai phát dọn cành gia mốc mèo tỏa ra che cả mặt đường, nếu không cẩn thận không chỉ rách áo mà còn cứa vào da thịt.

Vào sân vận động ngay cả đàn ông yếu bóng vía cũng không dám đi một mình, đừng nói chị em phụ nữ, nhất là khi phải đi qua nghĩa trang. Còn nếu gặp trời mưa chẳng ai dám vào do sợ và cả ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghĩa trang thị trấn Con Cuông đã có từ những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, gồm 2 khu A và B. Khu A dành mai táng những người chết hưởng thọ (60 tuổi trở lên), khu B dành cho người hưởng dương. Khu B sát kề bãi rác và sát sau khán đài A.

14-37-07_dsc08394
Nghĩa trang kế bên sân vận động

Nhiều người nói rằng may mà sân vận động chưa khánh thành, còn nếu khánh thành rồi, khi có buổi lễ hay trận đấu bóng ai dám reo hò khi bên cạnh đó đang có đám ma? Đã có nhiều ý kiến người dân phản ảnh về việc xây sân vận động bên cạnh bãi rác và nghĩa trang, thì được trả lời sắp tới sẽ di chuyển bãi rác và nghĩa trang đi nơi khác. Nhưng cả chục năm nay không thấy chuyển và thiết nghĩ khó thực hiện vì lấy đâu ra ngân sách?
 

Xây sân 12 tỷ cho một hộ dân thả gia súc

Sân vận động được xây dựng xong, người được hưởng lợi nhất là gia đình ông Thọ. Ngoài mấy trăm triệu được đền bù, giờ ông chỉ cần mở cổng lùa trâu, bò, dê vào và đóng cổng lại là yên tâm đi làm việc khác, chiều tối mở cổng lùa trâu, bò, dê về. Lý do, sân rộng và cách biệt xa khu dân cư, nên chỉ có gia đình ông Thọ ở gần sử dụng để chăn nuôi.

Nhiều người trêu ông Thọ rằng: “Lẽ ra hàng năm gia đình ông phải cảm ơn lãnh đạo huyện 1 con dê to và phải nộp thuế cho huyện chứ”. Nhờ có sân vận động bỏ hoang mà việc chăn nuôi của gia đình ông cả chục năm nay phát tài. Hiện tại ông có hơn chục con trâu, bò và hơn 30 con dê.

Trong khi sân mới xây xong bỏ hoang, sân cũ gần các trường học tiểu học - THCS - THPT (tất cả 5 trường) thì học sinh không có sân để tập thể dục và vui chơi. Hàng năm khi có cuộc vui lớn, huyện phải nhờ sân trường dạy nghề vừa chật hẹp, vừa bị cây to che phủ khó tổ chức cuộc vui trọn vẹn.

Thiết nghĩ những yếu kém trong khâu quy hoạch và thiết kế, yếu kém trong chỉ đạo điều hành quy hoạch và xây dựng sân vận động thị trấn Con Cuông cần được làm rõ trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Huyện ủy, Thường trực HĐND và Thường trực UBND huyện. Chứ không thể, thành tích thì thuộc về lãnh đạo, còn yếu kém và lãng phí hơn chục tỷ đồng tiền của của dân thì không ai gánh chịu trách nhiệm.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất