- Tụi trẻ dạo này ăn mặc kỳ quá. Tối qua tôi đi ra đường, thấy đứa nào cũng ăn mặc, trang điểm như ma. Ghê quá.
- Trời, ông không biết tối qua là lễ Halloween, là ngày lễ mà tụi trẻ hóa trang giống như ma quỷ hay sao?
- Ơ, vậy à?
- Ừ.
- Lễ này lạ nhỉ. Này, ông có biết nguồn gốc của cái lễ này không?
- Nghe đâu lễ này xuất xứ từ châu Âu. Người xưa ở châu Âu cho rằng mặc trang phục đóng giả ma quỷ là để tránh bị những linh hồn tà ác gây hại.
- À, nó cũng giống như việc người Việt mình trong tháng 7 âm thường cúng cô hồn để khỏi bị những hồn ma vất vưởng quấy phá.
- Ờ.
- Người Việt mình rất lắm lễ hội, nhiều người lại hay tin chuyện quỷ ma, mà sao lại không có lễ hội nào đóng giả ma quỷ như vậy nhỉ?
- Chịu. Nhưng ở nước mình cần gì phải đóng giả ma quỷ, mỗi ngày ra đường vẫn gặp đầy ma đấy thôi.
- Thật vậy sao?
- Thật chứ. Ở nước mình có nhiều người sử dụng bằng giả, kể cả bằng tiến sỹ, đúng không?
- Đúng rồi.
- Vậy thì những người có bằng cử nhân giả, thạc sỹ giả hay tiến sỹ giả, có thể gọi chính xác là cử nhân ma, thạc sỹ ma hay tiến sỹ ma không?
- Gọi được chứ.
- Hàng loạt khu biệt thự đắt tiền ở nhiều đô thị lớn xây xong nhưng đang tạm thời bị bỏ hoang do tình trạng đầu cơ bất động sản. Do đó, người ta đã gọi những biệt thự đó là biệt thự ma, đúng không?
- Đúng.
- Vừa qua, hàng loạt cán bộ ngân hàng phải đi tù vị tội làm khống sổ sách giấy tờ để rút hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng tiêu xài riêng. Đó chính là chuyện sổ sách, giấy tờ ma, đúng không.
- Không sai.
- Rồi còn có không ít những dự án “ma” để thu gom sổ đỏ của người dân hay để lừa đảo lấy tiền của những người nhẹ dạ, có những đường dây chuyên làm sổ thương binh giả để lãnh trợ cấp của nhà nước, đó chính là những thương binh ma…
- Thôi, thôi, ngồi kể những kiểu ma như thế thì hết ngày, mà càng kể lại càng thấy ngán quá, ông à.