Bốn ngày sau cơn bão số 10 chúng tôi trở lại với bà con Quảng Bình. Cơn bão kinh hoàng vừa qua vẫn chưa thể làm cho người dân nơi đây gượng dậy được bởi nhà cửa tan hoang, cây cối và hoa màu mất trắng, có lẽ ai cũng thiệt hại như nhau nên không còn “lá lành để đùm lá rách”.
Chùm ảnh được nhóm phóng viên thực hiện vào hồi 12h ngày 3/10 tại hai huyện Quảng Trạch và Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình:
Hệ thống điện ở huyện Quảng Trạch vẫn ngổn ngang chưa thể khắc phục
Mẹ Chu Thị Biên ở thôn Đại Nam, xã Đại Trạch, Bố Trạch bên ngôi nhà đã bị bão cuốn đi
Kinh hoàng trước bão, nhiều ngôi nhà còn vắng người ở
6 năm vất vả đầu tư, đổ mồ hôi, sôi nước mắt hơn 1.000 cây cao su, giờ gia đình chị Lê Thị Diễn ở xã Đại Trạch, Bố Trạch trở nên tay trắng
Sau một năm vất vả, hơn 1 mẫu sắn của gia đình ông Nguyễn Văn Đáng ở thôn Đại Phương, Đại Trạch, Bố Trạch bật gốc sau bão