Sáng 9/11, băng qua những con đường nhão nhoét bùn non, trơn như đổ mỡ, chúng tôi tìm đến vùng rốn lũ Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Lội khắp xã này, đâu cũng thấy cảnh hoang tàn. Rạng sáng 8/11, lũ dâng cao, nước chảy cực mạnh, ngôi nhà ngói cấp 4 của ông Bùi Hữu Đại ở thôn Đông Thành bị xói lở nghiêm trọng phần móng, đứng trước nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Dội rửa bùn non |
Trưa hôm qua, sau 3 ngày đi lánh nạn quay về, nhìn căn nhà của mình mà vợ chồng ông Đại rụng rời chân tay. Bởi muốn khắc phục sự cố này, mình họ không thể kham nổi. Ông Nguyễn Như Tiền – Chủ tịch UBND xã Duy Trung cho biết, trước hoàn cảnh này chính quyền địa phương đang huy động hàng chục thanh niên xung kích tập trung hỗ trợ gia đình ông Đại gia cố lại nhà cửa nhằm sớm ổn định cuộc sống.
Đâu riêng gì trường hợp của ông Đại, theo thống kê, trong đợt mưa lũ này tại nhiều nơi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn có rất nhiều ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng và đổ sập hoàn toàn. Hiện nay, tất cả đang dồn mọi nỗ lực để khắc phục nhanh hậu quả.
Người dân vùng lũ Đại Lộc dọn dẹp lại đồ đạc sau khi lũ rút |
Về sản xuất nông nghiệp, thống kê sơ bộ, khoảng 656 ha lúa gieo, 2.520 ha rau màu các loại bị ngập úng, hư thối. Đặc biệt, ít nhất 94 ha đất canh tác lúa nằm dọc các triền sông bị cát đá bồi lấp nghiêm trọng. Cạnh đó, tại huyện Đông Giang có 5 ha ao nuôi cá nước ngọt chưa kịp thu hoạch bị lũ cuốn trôi. Không chỉ vậy, khoảng 300 tấn lúa khô mà nông dân vừa gặt về cũng bị lũ làm ướt, hư hỏng nặng.
Hàng chục nghìn cái giếng nước bị ngập lũ |
Ngoài ra, ở Bắc Trà My, Quế Sơn, Tiên Phước, Đông Giang, Nông Sơn, Nam Trà My, Phước Sơn có 147 đập dâng kiên cố và đập bổi bị cuốn trôi, hư hại... Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Điện Bàn thông tin, trận lũ vừa qua đã khiến 9 người dân trên địa bàn huyện bị chết và đến chiều qua 9/11 vẫn còn một nạn nhân là anh Võ Văn Lai ở xã Điện Tiến chưa tìm được thi thể. Đây là địa phương có số người thiệt mạng nhiều nhất ở Quảng Nam.
Học sinh rốn lũ Duy Xuyên phơi sách vở bị ướt để trở lại trường học |
Theo các ngành liên quan, tổng thiệt hại ban đầu do đợt mưa lũ này gây ra ước tính hơn 100 tỷ đồng.
* Thừa Thiên- Huế: Từ sáng 9/11, các lực lượng chức năng, tình nguyện ở tỉnh TT- Huế cùng người dân vùng lũ đã tham gia khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh sau lũ. Sau ba ngày bị giam trong biển nước, hàng ngàn hộ dân TP Huế đã trở về dọn dẹp nhà cửa, khắc phục thiệt hại. Rác thải, bùn lầy vẫn ngổn ngang nhiều nơi. Hàng trăm ngôi trường vẫn phải đóng cửa do nước còn ngập và nhiều học sinh vẫn chưa thể đi học được. Nhiều học sinh theo gia đình mưu sinh sau lũ như đi đánh cá, vớt củi, phụ buôn bán…
Liên tiếp những ngày qua, lũ chồng lên lũ với tốc độ nhanh và bất ngờ khiến 36.000 ngôi nhà ở TT- Huế bị thiệt hại nặng nề