| Hotline: 0983.970.780

Rắn khổng lồ xuất hiện ở núi Phú Cường: Chỉ là chuyện nhảm nhí

Thứ Tư 15/09/2010 , 09:08 (GMT+7)

Hạt trưởng KL huyện Tịnh Biên cho rằng việc ông Diệp nhìn thấy con rắn to như thế chỉ là chuyện nhảm nhí.

Ông Diệp bên cạnh cái hang nghi có rắn khổng lồ ẩn nấp

Sau khi có thông tin rắn khổng lồ xuất hiện dưới chân núi Phú Cường thuộc khóm Xuân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên (An Giang), chúng tôi đã trao đổi với ông Lê Thành Công - Hạt trưởng KL huyện Tịnh Biên. Ông Công cho biết, chiều 14/9, ông và một số cán bộ Hạt KL đã đến hiện trường - nơi người ta đồn đại về chuyện rắn khổng lồ to bằng con bò xuất hiện.

>> An Giang: Xuất hiện rắn khổng lồ (?)

Qua tìm hiểu, ông Công cho rằng, việc ông Trần Quốc Diệp thấy được con rắn to như thế chỉ là chuyện nhảm nhí.  Đặc biệt, khi ông Công trao đổi với ông Diệp thì ông này thừa nhận cách đây hơn 10 ngày, trong một đêm nằm mộng ông thấy có con rắn rất to bò vào nhà và nhả ra cho ông rất nhiều vàng, ông mừng quá và phân phát cho những người nghèo trong xóm.

Cũng trong giấc mộng đó, ông Diệp còn thấy chính quyền địa phương đến khu đất nhà ông để xây dựng thành một khu du lịch rất đẹp với lượng khách đến mỗi ngày thêm đông.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất