Người phụ nữ vô gia cư nói tên là Preeti Devi |
Theo DM, người phụ nữ vô gia cư nói trên tên là Preeti Devi, 30 tuổi, đến từ Bihar miền tây bắc Ấn Độ đã được một nhóm tình nguyện thuộc tổ chức Apna Ghar ở Bharatpur, Rajasthan phát hiện ra khi đang ngồi khóc bên đường trong tình trạng giòi bọ tấn công vết thương trên đầu.
Người phụ nữ cho hay, trong khi đang lang thang tại khu phố Rajasthan thì bị một nhóm lạ mặt tấn công, đánh bị thương ở đầu. Lâu ngày, vết thương không được băng bó, điều trị nên giòi làm tổ và đẻ con lúc nhúc. Nếu không được giải cứu, chắc chắn người phụ nữ này sẽ qua đời vì nhiễm trùng.
Sau khi được chữa lành vết thương, Preeti Devi đã gọi các tình nguyện viên cứu mình là các thiên thần và hứa sẽ quay trở về nhà tiếp tục cuộc sống mới.