| Hotline: 0983.970.780

Sau ánh đèn casino: Địa ngục của những cánh hoa

Thứ Năm 27/08/2015 , 07:15 (GMT+7)

Khi đã lỡ sa chân vào casino và bị “ma lực” của nó giữ chân lại, hầu hết những phụ nữ đã tự đánh mất mình. 

Một số ít tìm cách giải thoát bằng cái chết, cũng có người thoát ra được để làm lại cuộc đời. Đa số còn lại phải tìm mọi cách để tồn tại, kể cả việc gây tội ác.

Hạnh phúc chẳng tày gang

Ông Sáu “mười cây” bảo, ông lay lắt ở khu vực Bavet này phần vì không muốn về quê nhà rồi khơi gợi nỗi đau, phần khác ông muốn làm một cái gì đó để bớt nỗi đau cho các cô gái.

Cách đây hơn 1 năm, ông Sáu chứng kiến những ngày trượt dài trong vũng lầy casino rồi kết thúc bằng cái chết của một cô gái mà đau lòng, xót xa. Cô gái này xinh lắm, mới 24 tuổi. Sau khi lấy chồng là một đại gia, họ dắt nhau đi hưởng tuần trăng mật và sang đây du lịch.

Casino là những điểm gần như ít ai sang Campuchia mà không ghé thăm. Cặp vợ chồng trẻ này cũng vậy. Không may là cả 2 đều có máu đỏ đen, nên vào casino là chơi ngay. Kết cục tất yếu là thua. Sau khi gần sạch túi, cô vợ bảo chồng trở về Việt Nam lấy tiền sang chơi tiếp để gỡ.


Ông Sáu “mười cây”, người đang nỗ lực khuyên những phụ nữ ở casino quay về

Trong khi chờ chồng mang tiền qua, cô ta tiếp tục chơi. Khi đồng tiền cuối cùng đã chui vào tay nhà cái, đang cay cú, một gã ma cô bỏ nhỏ vào tai: cần tiền chơi tiếp thì anh cho vay, nếu thắng liền, trả liền thì anh ta không lấy lãi. Nghe hay quá, hy vọng vận may sẽ đến, cô gái gật đầu.

Thế rồi, cô vay của tên ma cô mấy lần mà chẳng gỡ được xu nào. Sau mấy ngày chồng chưa qua, cô đã nợ của gã ma cô cả chục ngàn đô la. Khi người chồng mang tiền sang đến nơi thì chỉ vừa đủ tiền trả nợ và lãi. 

Tuy vậy, cặp vợ chồng này vẫn tiếp tục vay để chơi tiếp. Sau mấy lần vay chơi như vậy, tên ma cô thấy thời điểm đã chín, liền đề nghị cô: “Bán dâm đi, anh giới thiệu cho. Mỗi lần bán, em giữ một nửa đánh bài, một nửa trả nợ cho anh”.

Cô gái không còn đường nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý. Kể từ đó, cô giấu chồng, liều mình “tiếp khách” để trả nợ và cũng để có tiền cho cả 2 ngồi sòng. Anh chồng ở lỳ trong casino cả tháng trời, đánh bạc bằng tiền bán thân xác của vợ mà không hề hay biết. 

Nhưng, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, một lần, nhóm bạn làm ăn chung với anh chồng sang chơi. Một anh bạn trong nhóm sau đó đã nhờ mai mối, “xả xui” bằng gái sòng bài, anh ta vô cùng sửng sốt khi “đụng” ngay cô vợ xinh như mộng của anh bạn mà mấy tháng trước anh ta vừa dự đám cưới của họ xong.

Ngày hôm sau, người ta mới hay tin cô gái đã kết liễu cuộc đời bằng thuốc ngủ. Còn anh chồng, nhiều ngày sau đó vẫn thấy lê lết ở casino trước khi mất tích.

"Tôi đã trải qua những nỗi đau rất lớn, nên thấy họ vào chơi, biết trước kết cục, tôi xót xa lắm. So với đàn ông thì phụ nữ ở casino khổ gấp ngàn lần, và phải dùng câu chính xác là bị vùi dập.

05-19-36_nh-6
Nữ kỳ bẽo khi đến casino làm việc không được đi cửa chính mà vào trong bằng một đường hầm riêng

Mấy cô gái làm kỳ bẽo mà anh thấy, ban đầu còn trẻ, xinh như thế, nhưng cũng đã bị giới chủ “xơi” hết rồi. Sau đó đến đám ma cô, cuối cùng là đến khách chơi bài. Không ai thoát được cái quy luật ấy.

Từ khi casino ở cửa khẩu mở ra đến giờ, ở Hà Tiên cũng có nhiều phụ nữ sang chơi, nhiều người mất sạch tài sản, phải bỏ đi nơi khác sinh sống. Nhiều người khác vỡ nợ. Cái khó để ngăn chặn ngay từ đầu là mình không biết ai định đi, khi nào đi. Thậm chí, biết rõ họ qua đó chơi bài, nhưng khi hỏi họ vẫn chối. Đến khi đưa ra bằng chứng, lúc đó họ mới chống chế: “Thì qua chơi có chút, đâu mất gì đâu”. Còn khi đã trắng tay, phải bán nhà, lúc đó họ lại nói: “Tại xui quá nên mới vậy”, ông Phan Văn Huy, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hà Tiên.

Sau mấy năm, khi đã tàn tạ thực sự, tụi nó bị đẩy ra ngoài, bắt đầu kiếm sống bằng đủ thứ nghề. Thậm chí, để có tiền xài, chơi bài, họ sẵn sàng mua bán ma túy nếu có người thuê", ông Sáu kể.

Ông Sáu cũng cho biết, ông đã giúp được hơn chục cô ra khỏi casino, kiếm sống bằng nghề lương thiện như bán tạp hóa, làm móng tay.

Lỡ sa chân vào, không dễ thoát

Qua giới thiệu của ông Sáu, tôi tìm đến gặp người phụ nữ tên Mai Liên, từng là một nữ kỳ bẽo ở casino Las Vegas Sun, may mắn thoát khỏi địa ngục casino, trở về Hà Tiên mưu sinh bằng nghề bán cá bên lề QL80, đoạn từ Hà Tiên đi Kiên Lương.

Năm nay, chị Liên mới gần 40 tuổi, không già hơn tuổi nhưng khuôn mặt đã đong đầy nét sương gió, từng trải.

Nghe tôi nói chú Sáu giới thiệu, Liên không dè dặt, kể: “Tôi là người may mắn vì đã thoát khỏi casino, trở về là chính mình, dù giờ đang còn rất nhiều khó khăn.

Tôi thoát được một phần vì những lời khuyên của chú Sáu, phần khác là chứng kiến nhiều người chôn vùi cả cuộc đời trong casino, còn bản thân lúc nào cũng cảm thấy tủi nhục, ê chề vì bị khách chà đạp, coi mình là món đồ chơi không hơn không kém, nhất là khi nhan sắc đã tàn tạ, thì càng tủi phận hơn.


Mai Liên, nữ kỳ bẽo casino nay đã đổi đời nhờ thoát ra khỏi vũng lầy casino

Những năm tháng sống trong casino, tôi chứng kiến nhiều chuyện mà giờ nhớ lại, vẫn rùng mình. Từ đam mê cờ bạc, nhiều phụ nữ sẵn sàng gây tội tày trời, như chuyện bà T.L. ở Long An giết chồng.

Hồi đó, bà ấy là khách VIP của sòng, qua chơi như cơm bữa. Tôi là người từng nhiều lần phục vụ trong bàn bà ấy chơi. Ai ngờ bà ấy lại là thủ phạm giết chồng. Rồi nhiều người khác thì cầm thân, bán con, lừa cầm cả những cô gái mới lớn để có tiền chơi".

Chị Liên kể, khoảng năm 2012, có người phụ nữ tên Hiền qua casino Le Macau rồi “kẹt” luôn tại đó năm mới 22 tuổi. Sau này chị Liên mới biết, trước khi qua đây, Hiền đã có chồng con, nhưng không biết giận chồng sao mà mang con bán cho người ta lấy 10 triệu, rồi sang đây chơi.

May mắn, Hiền thắng được một mớ tiền, liền về quê chuộc con, nhưng người ta không trả. Đang lúc chưa biết tính sao thì tình cờ gặp 1 cô bé bán vé số, Hiền kể chuyện mới thắng bạc cả chục triệu đồng, rồi dụ cô bé qua casino kiếm tiền. Nhưng lần này qua, vận may đã không đến với Hiền, toàn bộ số tiền thắng lần trước đã bị nhà cái lấy lại.

Chưa hết, Hiền còn vay thêm mấy chục triệu nữa để gỡ rồi cũng mất trắng. Lúc này, Hiền nói dối chủ nợ cô bé đi cùng là cháu, cho nó ở lại làm tin để về lấy tiền mang sang trả. Sau đó ít ngày, thấy có mấy người sang đây cùng cảnh sát Campuchia tìm cô bé đưa về. 

Thì ra, Hiền về tìm gặp gia đình cô bé nói con bé sang Campuchia chơi bài, rồi bị giữ lại rồi, phải mang tiền sang chuộc. Gia đình cô bé lo quá nên báo công an điều tra và bắt Hiền lúc cô ta đến gia đình cô bé nhận tiền đi chuộc.

05-19-36_nh-3
Đây là một trong 2 người đồng nghiệp của chị Mai Liên, từng nhiều năm lay lắt ở các casino, nay cũng đã trở về là chính mình

“Hiện nay cuộc sống của chị thế nào?”, nghe tôi hỏi, nét mặt Liên chợt tươi lên: “Còn khó khăn chút. Nhưng cũng đủ sống. Tôi được mấy chị bên Hội Phụ nữ quan tâm, động viên tinh thần và hỗ trợ cả vốn làm ăn nữa. Vui hơn là mấy tháng trước, tôi đã kéo được 2 chị bạn từ bên đó về, giờ cũng đang ổn định cuộc sống bằng nghề bán hải sản”.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Mộc Châu chính thức được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ký Quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu, tỉnh Sơn La là Khu du lịch quốc gia.