Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hình ảnh kém văn minh này, nhưng suy cho cùng vẫn là ý thức về một thành phố xanh - sạch - đẹp của người dân thành thị chưa tốt.
Ảnh được CTV NNVN chụp trên đường Kênh 19/5, quận Tân Phú, TP.HCM ngày 31/1/2017
Nhiều nơi rác vứt tung tóe chứ không để vào bao ni lông. Rác chật nhà chật cửa, bốc mùi không chịu nổi, người dân nghĩ ngay đến việc tống mớ rác ra đường phố để ... làm sạch nhà mình.
Sau một năm làm việc vất vả, người ta thường tự thưởng cho mình và cho cả nhà bằng việc mua sắm rất nhiều lương thực, thực phẩm để tiêu dùng trong mấy ngày tết. Để rồi sau khi tết qua đi, mọi người lại đem những thứ đã sử dụng xong quẳng ra trước cửa nhà mình, nào là vỏ bia, hộp bánh, thức ăn dư thừa, hoa cảnh… Thậm chí không ít người giàu bỏ đi cả những thứ còn sử dụng được vì chán, ngán không dùng nữa.
Khổ nỗi trong mấy ngày này, những người lao công, người thu gom rác chưa làm việc nên rác càng chất cao như núi.
Từ đó ruồi nhặng, chuột, gián kéo đến đông đúc mang theo các bệnh truyền nhiễm. Với suy ngĩ kém văn minh như thế, vô tình họ đã làm thành phố xấu đi vì rác. Và cuối cùng, người khổ sở vẫn là mấy cô, mấy chú lao công cần mẫn. Sau khi nghỉ tết họ phải quét rác với số lượng nhiều hơn trong tết.