| Hotline: 0983.970.780

“Siêu trộm” ngủ quên trong tiệm vàng rồi rạch bụng đe dọa khi bị phát hiện

Thứ Ba 09/09/2014 , 14:12 (GMT+7)

Lợi dụng chủ tiệm vàng không để ý nên tối 23-8-2014, Hải đã lẻn vào bên trong tiệm này ẩn nấp để chờ cơ hội thì cơn buồn ngủ đến khiến Hải “ngủ lăn quay” đánh một giấc cho tới tận sáng mà quên mất ý định trộm cắp tài sản của mình.

Hoảng hồn phát hiện người lạ ngủ trong nhà

CA huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Hải (20 tuổi), trú tại thôn Phú Long, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu từ CQĐT, Hải bị bắt khi ngủ quên trong tiệm vàng Minh Thu (thuộc thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh). Ngay sau khi bị bắt, Hải khai nhận ngoài ý định trộm cắp tại tiệm vàng Minh Thu, đối tượng này đã tiến hành 40 vụ trộm khác trên địa bàn kể từ năm 2013 trở lại đây.

Theo quan sát của chúng tôi, tiệm vàng Minh Thu tọa lạc tại khu vực chợ xã Cát Khánh nên việc mua bán vàng của vợ chồng chị Thu cũng đông khách. Tuy nhiên, anh Minh không hiểu thế nào mà Hải lại đột nhập vào bên trong dễ dàng như thế. “Có thể nam thanh niên đã tìm cách leo lên sân thượng rồi trú ẩn trong phòng mà không đóng cửa. Đêm đó, hắn ngủ tại nhà tôi, và mãi đến chiều hôm sau chúng tôi mới phát hiện sự có mặt của hắn. May mà hắn chưa làm gì ảnh hưởng đến tính mạng của gia đình tôi”. Chị Thu-vợ anh Minh chia sẻ thêm: “Thấy kẻ lạ nằm ngủ trong nhà, tôi vội vàng ra bên ngoài đóng cửa tiệm rồi kêu mọi người đến hỗ trợ bắt tên trộm giao cho CA sở tại. Thường thì vợ chồng tôi cứ đợi đến chiều cùng nhau đi tắm biển, nhưng chiều hôm xảy ra vụ việc, vợ chồng tôi ở nhà để chuẩn bị hôm sau cúng giỗ nên mới phát hiện tên trộm trong nhà, may mắn chưa bị mất tài sản”.


Tiệm vàng Minh Thu-nơi xảy ra vụ tên trộm Nguyễn Ngọc Hải đột nhập vào rồi ngủ quên.     Ảnh: Kim Anh

Khi phát hiện, Hải đã vùng chạy. Biết mình không thể trốn thoát, hắn đã rút con dao nhỏ trong người ra đe dọa. Khi mọi người thuyết phục Hải bỏ con dao, ra đầu thú thì đối tượng đưa dao lên bụng rạch rồi lớn tiếng đe dọa: “Nếu mọi người không để cho tôi đi thì tôi sẽ rạch bụng tự tử”.

Theo ông Trần Văn Tuấn (45 tuổi) - CA viên thôn Thắng Kiên, nhà gần tiệm vàng Minh Thu cho biết, hôm đó ông nghe tiếng kêu lớn, vội đến nơi và cùng mọi người tìm cách bắt tên Hải. “Tôi cùng nhiều người kêu gọi tên Hải bỏ con dao xuống. Lúc này các con chủ tiệm vàng đã ra bên ngoài tiệm. Bên trong chỉ còn tên trộm lì lợm không chịu bước ra, mà dọa ai vào sẽ “xin tý huyết”. Và bất ngờ, kẻ trộm này chĩa mũi dao vào người rồi rạch một đường trên bụng mình gây chảy máu. Thấy vậy, tôi cùng nhiều người vào tìm cách đoạt con dao rồi đưa tên trộm kỳ dị đi BV cấp cứu, băng bó vết thương. Sống và làm việc hàng chục năm nơi đây nhưng bản thân tôi và bà con trong thôn Thắng Kiên mới chứng kiến cảnh bi hài và nực cười này”.


Chị Thu kể lại vụ việc Nguyễn Ngọc Hải viếng tiệm vàng của mình.

“Siêu trộm” ẩn mình   

Ông Trần Văn Tuấn cũng cho biết thêm, Hải là con thứ hai trong một gia đình nghèo khó. Hải ít nói, cũng chẳng mấy khi giao du với bà con trong xóm. Thông tin Hải gây ra tới 40 vụ trộm trên địa bàn  khiến cho người dân bất ngờ. Ngày 26-8, Hải đưa cán bộ điều tra CA huyện Phù Cát đi tới từng nhà mà đối tượng này đã từng ăn trộm, gây xôn xao cả một vùng.

Sau khi hay tin con trai bị CA bắt vì hành vi trộm cắp, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Hàn (60 tuổi), bà Trần Thị Liên (58 tuổi) không tin đó là sự thật. “Bữa trước, thằng Hải chơi số đề thiếu nợ 4 triệu đồng, nên lấy chiếc xe máy cầm lấy tiền đánh gỡ gạc. Thắng đâu không thấy, có bao nhiêu tiền thì “cúng” cho số đề hết. Mấy bữa nay, bà con trong thôn Phú Long hay tin thằng Hải bị bắt vì trộm cắp, tôi và nhiều người mới hiểu số tiền nó ăn nhậu, đánh số đề đều do ăn trộm mà có. Gia đình nó nền nếp, bố mẹ, anh chị em hiền lành, chí thú làm ăn, giờ vào vòng lao lý, cả nhà đều đau xót vì đứa con đổ đốn, hư hỏng”, chị Võ Thị Lý (36 tuổi, ở thôn Phú Long) chia sẻ.     

Ông Nguyễn Trần Phong (42 tuổi), trưởng thôn Phú Long cho biết: “Có vẻ ngoài hiền lành lại dễ gần, biết ăn nói nên Hải được mọi người xung quanh quý mến. Tuy nhiên, sau một thời gian, Hải tập tành ăn chơi, đua đòi, lêu lổng ngoài đường và giao du với những thanh thiếu niên hư hỏng. Chính quyền thôn đã nhắc nhở, gia đình cũng răn dạy nhưng Hải như nước đổ đầu vịt. Cái tin Hải đột nhập vào tiệm vàng Minh Thu để trộm cắp và bị bắt khiến nhiều người ngỡ ngàng, và càng ngạc nhiên hơn khi biết cậu thanh niên này thực hiện hàng loạt vụ trộm, nếu gọi nó là siêu trộm cũng không ngoa tí nào”.

Tuy nhiên, trường hợp ăn trộm rồi ngủ quên như Hải cũng không phải hiếm. Mới đây, tại tỉnh Phú Yên cũng xảy ra chuyện tên trộm Trần Đình Tý (24 tuổi, ở tỉnh Phú Yên) lẻn vào nhà dân “ngủ ly bì” vì say xỉn.  Vụ việc hy hữu này được phát hiện vào lúc 0 giờ ngày 12-7-2014 tại nhà anh Lê Thanh Hải (34 tuổi) ở khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9, TP Tuy Hoà (Phú Yên).  Do say rượu định lẻn vào nhà nhà anh Hải ăn trộm nhưng gã thanh niên này đã ngủ quên luôn tại ban công cho tới khi bị bắt mới tỉnh dậy. Theo anh Hải, khoảng thời gian trên, thấy gió lùa mạnh trên tầng, chị Lê Thị Hạnh (32 tuổi, vợ anh Hải) đã lên kiểm tra cửa sổ thì phát hiện Tý nằm ngủ ngáy “khò khò” ở ban công, cửa sổ bị cạy bung. Hoảng hốt, chị Hạnh trở xuống nói cho chồng biết. Vợ chồng anh Hải đã gọi điện cho người thân đến để phối hợp bắt tên trộm. Cho đến khi bị khống chế, tên trộm mới tỉnh giấc, người vẫn nồng nặc mùi rượu.  Cùng ngày, gia đình anh Hải đã bàn giao tên đạo chíc ngủ quên cho CQCA, làm rõ hành vi.

Mới đây, tại địa bàn thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cũng xảy ra vụ tên Võ Dũng (28 tuổi) đột nhập vào nhà anh Huỳnh Văn Thiên (48 tuổi) để trộm tiền nhưng chưa “xơ múi” gì tài sản trong nhà, mà  đối tượng lại chui xuống gầm giường rồi… ngủ quên. Buổi chiều hôm đó, anh Thiên chở vợ đi ăn cơm tiệm, cũng là lúc đối tượng nhà ở đối diện lẻn vào nhà mà anh không hề hay biết. Sau khi chở vợ về nhà, anh Thiên đến nhà bạn ở cùng địa phương nhậu rồi ngủ tại đó. Sáng hôm sau, Nguyễn Ngọc Nga (46 tuổi, vợ anh Thiên) thức dậy kiểm tra gian bếp bị lục tung và mấy gói mì tôm chỉ còn lại vỏ vương vãi nên giật thót tim. Chị bèn kiểm tra mọi ngõ ngách trong nhà, hốt hoảng phát hiện có người ngủ ngon lành dưới gầm giường. Chị Nga bước ra ngoài, khóa cửa nhốt tên trộm bên trong rồi gọi chồng về. Vợ chồng anh Thiên báo tin cho CA sở tại đến nơi “mời” gã nọ chui ra. Mọi người sững sờ bởi đây là người hàng xóm với gia đình anh Thiên, “nổi tiếng” bởi những vụ trộm cắp vặt.

 

Theo phapluatxahoi.vn

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.