| Hotline: 0983.970.780

Số 9 ma ám

Thứ Tư 29/07/2015 , 06:58 (GMT+7)

Trái bóng luôn tròn và để đi đến tận cùng thành công, mỗi cầu thủ đều cần có may mắn. Chẳng thế mà chuyện mê tín gần như luôn song hành với bóng đá kể từ khi môn thể thao vua ra đời.

Nói tới mê tín hẳn nhiều người hâm mộ sẽ nghĩ ngay tới châu Phi, nơi bóng đá vẫn còn giữ đậm nét hoang sơ.

Chẳng hiểu có phải vì sợ sự bí ẩn này không mà HLV Joachim Loew của ĐT Đức đã nhất quyết không giặt chiếc áo duy nhất trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2010 vì sợ may mắn sẽ tan biến theo bong bóng xà phòng.

16-50-40_nh-bi-viet
Số 9 bị cho là có ma ám tại giải Ngoại hạng Anh
 

“Bẩn” hơn cả người đồng nghiệp, HLV Roy Hodgson của ĐT Anh còn tuyên bố sẽ giữ nguyên trang phục, kể cả đồ lót, tại Euro 2012.

 Nhà cầm quân này cho rằng, ông không muốn phá vỡ chuỗi trận bất bại của Tam Sư tại ngày hội lớn của lục địa già.

Nhưng so về độ “bá đạo” chắc hẳn Joachim Loew và Roy Hodgson phải chào thua ông thầy trẻ Laurent Blanc.

Thời còn khoác áo xỏ giày vào sân, Blanc lúc nào cũng làm thủ tục “lấy phép” khi hôn lên chiếc đầu trọc của thủ thành Barthez. Thành quả ông thu được là chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000.

Có thờ có thiêng, Laurent Blanc tiếp tục duy trì thói quen trên ở Euro 2012, thời điểm ông ngồi vào chiếc ghế nóng để dẫn dắt ĐT Pháp. Tuy nhiên, người bạn cũ Barthez đã không còn.

Bất đắc dĩ, cựu danh thủ của Man Utd đành mang theo một con gà trống được phù phép đến EURO 2012 rồi thực hiện những hành động như với người đồng đội cũ với… chú gà này.

Có nghi lễ dị chẳng kém tiền bối là thủ thành Manuel Neuer. Quả bóng đồng FIFA 2014 luôn tin rằng… nước tiểu sẽ mang lại may mắn.

Vì thế, trước khi ra sân, người gác đền sinh năm 1986 thường “tè” một chút ra găng tay, rồi cố gắng bê nguyên xi “nước thánh” này bôi vào hai cột dọc khung thành để “yểm bùa”.

Mê tín như những trường hợp trên nhiều khi thiếu cơ sở. Chẳng thế mà các đội Đức, Anh và Pháp cuối cùng đều không toại nguyện ở các giải đấu lớn vừa nêu.

 Nhưng với những điều có cơ sở, chẳng hạn như số áo ma ám của giải Ngoại hạng, thì nhiều khi mê tín một chút cũng chẳng sao.

Kể từ khi Hasselbaink rời Chelsea vào năm 2004, số 9 thực sự là nỗi ám ảnh của bất cứ tân binh nào gia nhập đội bóng thành London.

Nó từng thuộc về một loạt nỗi thất vọng như Kezman, Crespo và đặc biệt là Torres, khiến bản hợp đồng đắt giá Diego Costa phải chối đây đẩy số áo này khi chuyến đến CLB hồi năm ngoái.

Có những thời điểm, số 9 của Chelsea bị hắt hủi đến mức chẳng ai thèm mặc.

 Người làm chủ số áo ma ám này rốt cuộc đều thuộc dạng làng nhàng: hoặc là cầu thủ trẻ như Di Santo, hoặc một tiền vệ ít tên tuổi như Sidwell, thậm chí là một trung vệ mới chân ướt chân ráo như Boulahrouz.

Không chỉ gây nên nỗi kinh hoàng ở Chelsea, số 9 còn là ám ảnh thực sự với Man Utd.

Sau thành công của Andy Cole, số 9 của Quỷ đỏ lần lượt qua tay Saha, Berbatov và gần nhất là Falcao. Điểm chung của những cái tên này, đương nhiên không gì khác ngoài bốn chữ “dưới mức kỳ vọng”.

Số 9 cũng là con số kém may mắn tại Arsenal, Liverpool và Man City. Eduardo của Pháo thủ từng bị gãy gập chân khi khoác áo số 9.

Andy Carroll trở thành bản hợp đồng tệ hại bậc nhất trong lịch sử Liverpool. Còn Man City thậm chí để trống số áo này trong 2 mùa giải thành công nhất, trước khi đẩy số 9 gần nhất là Negredo đi chỉ sau 1 mùa.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.