DK ngày 24/12 cho hay, ngôi trường hãi hùng trên ở làng Atuler, khu trự trị Liangshan Yi, huyện Zhaojue, phía nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Học sinh đi học lúc đầu phải leo thang gỗ, vì bị chỉ trích mạnh nên giờ được chính quyền đầu tư bài bản hơn, thang sắt nhưng vẫn hãi hùng, không bảo đảm an toàn được cho học sinh dù các em được cha mẹ giám sát.
Quá trình leo mất 2,5 tiếng, đi xuống là 1,5 tiếng. Có 72 hộ trong làng trên, sống chủ yếu bằng nghề trồng ớt, những hôm mưa gió, bão tuyết thì cha mẹ rớt nước mắt không muốn đưa con em đi học.
Thực tế, các hộ làm nông này không thích nghi được lối sống thành phố, nên phải ở vùng núi. Để làm được con đường tới trường phải mất 60 triệu NDT (200 tỷ đồng) nhưng vì ít hộ dân nên dự án khó thực hiện.
|
Đi học như đi đánh đu |
|
Thang gỗ (phải) vẫn được duy trì dù có thang sắt bên cạnh |
|
Đùa giỡn tử thần |
|
Chính quyền đang làm thang sắt vững chãi hơn |
|
Sơ sẩy chút là đánh đổi tính mạng |
|
Mỗi lần đi học là một lần mệt mỏi |
|
Làng nghèo khó dưới chân đồi |