| Hotline: 0983.970.780

Sợ hãi vì thói quen tình dục của người yêu

Thứ Sáu 23/08/2013 , 12:09 (GMT+7)

Anh thích khởi động bằng phim ảnh, hoặc những “bộ đồ nghề”, cả dây trói nữa. Như vậy có phải là bệnh hoạn không cô?

Cô kính mến!

Theo chuyên mục đã hơn năm nay nhưng cháu chưa thấy ai rơi vào tình trạng na ná mình. Sau nhiều ngày suy nghĩ vì vấn đề quá riêng tư và nhạy cảm của mình, hôm nay cháu mới mạnh dạn viết thư cho cô.

Cháu là một sinh viên, xin phép cô cho cháu không nói mình học ở đâu. Cháu quen anh qua bạn bè, trong một lần đi dã ngoại. Lúc ấy cháu chỉ biết anh có công ăn việc làm, gia đình khá giả, rất ổn định. Vẻ ngoài của anh cũng cho cháu cảm nhận như vậy. Ở anh có sức hấp dẫn của một người kín đáo, sâu sắc, thành đạt.

Ngoài ba mươi tuổi chưa lập gia đình, cháu nghĩ anh kén chọn. Người như anh kén chọn cũng phải. Không hiểu sao anh lại tia cháu, anh bảo anh đã bị tiếng sét từ cái nhìn đầu tiên. Một cô gái mới vào năm thứ hai, tuổi đôi mươi tò mò, ngây dại. Sau đó thì cháu bị “cưa” bằng nhiều cách và bạn bè nói cháu không đổ mới là lạ.

Thú thực cháu đã đến với anh như một con thiêu thân với ánh đèn. Cuộc sống sau những giờ học quá phóng túng cô ạ. Anh có đến vài chỗ để chúng cháu qua đêm mà không phải nhờ đến khách sạn nhà nghỉ.

Chắc cô sẽ trách cháu nhiều lắm, cháu đèo bòng, ham giàu, hưởng thụ…Nhưng anh có đủ chiêu để cháu bị cuốn vào và khi đã dấn sâu thì mới biết mọi việc không như cháu mơ ước.

Thật ra anh chỉ là một người môi giới có tài. Bất động sản, xe cộ, cái gì có lợi là anh làm và anh kiếm tiền dễ như búng tay, anh bảo thế mà cháu cũng nghĩ như thế.

Chắc cô cũng biết người như vậy thì cháu không phải người đầu tiên của anh. Tầm tuổi đó sao là trai tân được đúng không cô? Cũng không thể né tránh rằng cháu mê anh phần nào còn bởi hào quang của tiền và sự lôi cuốn của thân xác nữa.

Cô ơi, anh có thói quen tình dục khiến cháu sợ. Ban đầu anh không như vậy. Khi đã quen hơi bén tiếng thì anh dẫn dắt cháu vào mê trận khiến cháu thấy mình giống nô lệ hơn là người yêu.

Anh thích khởi động bằng phim ảnh, hoặc những “bộ đồ nghề”, cả dây trói nữa. Như vậy có phải là bệnh hoạn không cô? Thống dâm thì như thế nào hở cô? Bạo dâm và bạo hành khác nhau như thế nào vậy cô?

Cháu như người mãi ăn xôi nên rất sợ nếp. Cháu thấy sợ anh, cháu muốn rời xa anh nhưng không dám. Cháu sợ anh săn lùng, phát tán hình ảnh, hay công khai với người thân của cháu.

Anh rất thâm cô ạ, vẻ ngoài mà trước đây cháu cho là thâm trầm, sâu sắc. Cháu phải làm sao đây cô, cứu cháu với cô ơi.

Cô giữ kín email giúp cháu nhá cô.

Cháu thân mến!

Lá thư khá kín về nhân thân cháu, về nhiều thứ của cả hai người nên cô cũng chỉ đoán cháu là một “con nai vàng ngơ ngác” bị một gã thợ săn lão luyện bắt được và đưa vào chuồng.

Thời buổi làm ăn chộp giật, không cứ gì trung niên mới giàu đâu. Cô cũng thấy nhiều nữ môi giới mồm miệng giỏi giang và thu nhập rất cao chứ không chỉ có nam giới.

Ở gã trai ấy có đủ tất cả những thứ mà một cô sinh viên non choẹt cần đến: Lịch lãm, có tiền, có kinh nghiệm và lúc nào cũng sẵn những căn phòng không rào cản nào cả. Chết chết cháu ơi, ăn quen nhịn không quen, riêng việc học cũng chắc chắn là sa sút rồi. Lúc nào cũng bị cuốn vào trò chơi tình ái thì sức đâu, tâm đâu trí đâu mà học với hành!

Thật ra, có nhiều người có thói quen tình dục lạ đời. Cô đọc báo và đọc sách, cô cũng quen với giới bác sĩ cô biết tình dục ở nam có khác ở nữ. Họ là người của khám phá, tò mò, sáng tạo, ham lạ…đủ cả nên cộng với cá tính nữa, họ có những hành vi mà “đối tác” mới biết rõ.

Cũng không thể kết tội người thích khởi động bằng “giáo cụ trưc quan” là bệnh hoạn, thống dâm càng không. Thống dâm là những người thích làm đau người nữ khi “hành sự”, như roi quất, như đấm như cấu một cách man rợ.

Bạo dâm là “em họ” của thống dâm, ai mắc thói quen đó, vợ cũng đã sợ hết hồn. Nói chung những người ấy nhìn bề ngoài không biết được đâu. Và may nhờ rủi chịu, đục và trong không biết sao mà lần.

Cháu không là loại người có thể làm “đối tác” của gã được. Người càng đạo mạo càng nguy hiểm cháu ơi. Khi đã muốn tránh thì sẽ tránh được, chỉ e cháu sợ nhưng không chừa nổi, không “cai” nổi những căn phòng, những đồng tiền và những trò giường chiếu của gã.

Thấy sợ tức là không thể làm vợ được, lâu dài chịu sao thấu. Vì vậy mà nên chấm dứt ngay. Gì chứ người như gã săn đâu chẳng được, muốn thỏ có thỏ muốn nai có nai, đừng lo cho gã.

Nhớ, tránh xa khi còn có thể và bảo trọng về sau nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất