| Hotline: 0983.970.780

Sóc Trăng: Nước máy hay nước bẩn?

Thứ Năm 02/02/2012 , 12:48 (GMT+7)

Theo quan sát của chúng tôi, tại một số hộ dân dùng nước máy do trạm cấp nước của Chi cục Phát triển nông thôn, khi xả ra nước có màu đỏ, đục và trông rất bẩn.

Tiếp xúc với chúng tôi, hàng trăm người dân ở một số ấp như: Bố Liên 1, Bố Liên 2 và Trà Lây 1, Trà Lây 2 của xã Thuận Hưng huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) kêu trời vì liên tiếp trong những ngày qua họ không có nước sạch để sinh hoạt.

Theo quan sát của chúng tôi, tại một số hộ dân dùng nước máy do trạm cấp nước của Chi cục Phát triển nông thôn (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng) cung cấp, khi xả ra nước có màu đỏ, đục và trông rất bẩn.

 Một người dân ở ấp Bố Liên 1 cho hay, hiện tượng nước máy có màu đỏ, đục thường xuyên xuất hiện. Quân bình 1 tháng có khi đến 2, 3 lần, mỗi lần xuất hiện hiện tượng là này kéo dài đến khoảng 2 ngày mới hết. Nhưng khi nước máy đã trở lại bình thường thì người dân cũng không dám dùng vì sợ bệnh.

 Theo nhiều bà con ở địa phương này thì từ khi nước máy của trạm đặt tại xã Thuân Hưng có màu đỏ, nhiều lần bà con ở các ấp đã phản ánh và “cầu cứu” các cơ quan chức năng nhưng không có hiệu quả. Trong khi người dân lo sợ nguồn nước không đảm bảo vệ sinh thì ông Dương Xuân, Phó chủ tịch HĐND xã Thuận Hưng, lại cho rằng, nước máy do trạm cấp nước của Chi cục Phát triển nông thôn đảm bảo vệ sinh.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất