Mấy ông ngồi tán gẫu chuyện thời sự. Một ông chợt bảo:
- Năm nay điện lại tăng giá, mà vẫn cúp điện triền miên, thật ngán quá.
Ông khác đáp liền:
- Chuyện cắt, cúp điện chắc chắn còn kéo dài trong nhiều năm nữa. Vì thế, phải học cách “sống chung với cắt điện” đi là vừa.
Ông đầu tiên gật gù:
- Tôi đã tính tới chuyện đó rồi.
- Tính thế nào?
- Chỗ nhà tôi chưa có nước máy, phải dùng giếng khoan. Vì thế, tôi vừa đập cái bể lọc nhỏ, xây hẳn cái bể lọc và bể chứa thật lớn. Cứ lúc nào có điện, tôi tranh thủ chạy máy bơm đưa nước lên lọc cho đầy bể mới thôi. Đảm bảo có cắt điện mấy ngày, cả nhà vẫn có nước dùng.
- Tính phải lắm. Tôi thì đã sắm sẵn mấy cái đèn sạc, quạt sạc điện rồi. Lúc nào có điện cứ cắm sạc cho đầy điện. Đảm bảo khi bị cắt điện vẫn có đèn thắp sáng, có quạt mát mấy tiếng đồng hồ.
Ông thứ ba góp chuyện:
- Tưởng sạc đầy điện thì dùng đèn, dùng quạt được cả ngày chứ? Dùng có vài tiếng thì ăn thua gì? Nhỡ bị cắt điện cả ngày thì tính sao?
- Vậy để phòng mất điện cả ngày thì phải làm sao?
- Đơn giản thôi, chịu khó bỏ ra một khoản tiền tậu cái máy phát điện chạy dầu về dùng. Đảm bảo cần điện lúc nào, có ngay lúc đó, dùng bao lâu cũng được.
- Anh nói cũng phải. Vậy nhà anh đã sắm máy phát điện chưa?
- Đương nhiên là phải sắm rồi.
Ông thứ tư xen vào:
- Tôi thì chẳng sắm máy phát điện làm gì. Xóm tôi nhỏ ẹp, nhà cửa cứ sát vào nhau, mình chạy máy ầm ầm, mùi xăng dầu, tiếng máy nổ ầm ầm dễ làm hàng xóm bực mình lắm, nhất là khi họ đang phải cắn răng chịu nóng vì không có tiền mua máy phát điện.
- Vậy lúc cắt điện, nhà anh xoay xở ra sao?
- Thì sơ tán về nhà ông bà nội. Lịch cắt điện chỗ ông bà thường lệch với chỗ nhà tôi mà.
Ông thứ năm cười khà khà:
- Vợ chồng tôi cứ thấy cắt điện thì sơ tán vào cơ quan. Ở đó ít bị cắt điện, lại xài quạt, máy lạnh thoải mái, khỏi lo tốn tiền.
Thấy ông thứ sáu không nói gì, ông thứ nhất hỏi:
- Ơ, anh có phương án nào để sống chung với cắt điện chưa?
- Tôi chẳng có phương án nào, nhưng cũng không phải lo như mấy năm trước nữa.
- Sao vậy? Chỗ anh năm nay không bị cắt điện à?
- Tôi không biết. Nhưng tôi vừa chuyển nhà đến cạnh nhà một sếp của Cty điện, con gái tôi lại vừa lấy con trai ông ấy.