| Hotline: 0983.970.780

Sông Lam lên ngôi trên thánh địa

Chủ Nhật 21/08/2011 , 20:05 (GMT+7)

V-League đã khép lại, quá nhiều cảm xúc, quá nhiều cung bậc tình cảm. Và cúp vô địch đã thuộc về đội bóng xứ Nghệ...

 10 năm trước, với những Hữu Thắng, Văn Lưu, Sỹ Hùng, Sỹ Thuỷ, Thanh Tuấn, Quang Trường, Phi Hùng….cộng với 2 ngoại binh chất lượng cao là Iddi và Enock Kyembe, SLNA đã dễ dàng có được chức vô địch, sau tròn 10 năm, họ lại có cơ hội lặp lại điều đó 1 lần nữa, dù lần này khó khăn hơn rất nhiều.Đối thủ của họ trong trận then chốt này là “gã nhà giàu” T&T, cũng đang rất quyết tâm để trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thanh công ngôi vô địch.

Thấm thoát 10 năm đã trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, V-League cũng thế, chuyên nghiệp hơn, thực tế hơn, phân chia giàu nghèo một cách rạch ròi, SLNA và HN.T&T là những hình ảnh tiêu biểu nhất. Một bên là đội bóng với bề dày truyền thống nhất nhì V-League, luôn thi đấu với nỗi lo cơm áo gạo tiền thường trực, vì nghèo đã phải chia tay rất nhiều trụ cột, 3 trong số đó đang khoác áo T&T là Công Vinh, Hồng Tiến và Hồng Sơn. Ngược lại là CLB rất mạnh về tiềm lực tài chính với túi tiền dường như là không đáy của ông chủ rất chịu chơi, bỏ ra vài tỷ tiền chuyển nhượng, thưởng 1,2 tỷ cho mỗi trận thắng, tặng cho cầu thủ thi đấu xuất sắc vài ngàn đô là chuyện vặt, chính vì thế các cầu thủ T&T cứ yên tâm thi đấu thật tốt mà không phải lăn tăn bất cứ điều gì.

Chưa năm nào V-League lại hấp dẫn như năm nay, 2 đội xứng đáng nhất, xuất xắc nhất gặp nhau trực tiếp ở vòng đấu cuối cùng để xác định kẻ mạnh nhất. Liệu còn một cái kết nào thú vị hơn thế. Nhìn vào thực tế, rõ ràng SLNA là đội có nhiều ưu thế hơn, họ đang hơn đối thủ 3 điểm, chính vì vậy chỉ cần một trận hoà đã là quá đủ, lại được thi đấu trên “chảo lửa”  Vinh, nơi sẽ có hàng chục ngàn khán giả nhà cổ vũ  nên việc có một kết quả tốt không phải là quá khó khăn. Tuy nhiên, nên nhớ T&T đang là đội có phong độ tốt nhất, lại sở hữu những cầu thủ chất lượng, dày dạn kinh nghiệm trận mạc, nên chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất sẽ khiến đội bóng xứ Nghệ phải trả giá.

Cả 2 HLV Phan Thanh Hùng lẫn Hữu Thắng đều tung vào sân đội hình mạnh nhất, không có sự vắng mặt đáng tiếc nào. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Vũ Bảo Linh, các cầu thủ SLNA đã tràn sang phần sân của T&T Hà Nội, ngay từ phút thứ 4 của trận đấu, từ đường phát động tấn công của đội trưởng Huy Hoàng, bóng được xẻ xuống biên cho Trọng Hoàng, sau một pha đi bóng quen thuộc anh căng ngang rất căng vào trong, Hồng Sơn lao ra nhưng không bắt dính bóng, ngay lập tức Fagan ập bào sút bồi mở tỉ số cho SLNA. Dù phải thi đấu dưới sức ép của hàng vạn khán giả trên thánh địa Vinh nhưng các cầu thủ T&T vẫn không hề nao nung, với đẳng cấp và bản lĩnh của một đội bóng mạnh, họ vẫn bình tĩnh triển khai bóng và liên tiếp tạo ra những cơ hội hết sức nguy hiểm, tuy nhiên các cơ hội lần lượt trôi qua trong sự tiếc nuối của đội khách. Lê Công Vinh thi đấu không thật sự nổi bật trong 45 phút đầu tiên, dấu ấn duy nhất của anh là pha đá phạt tương đối nguy hiểm nhưng lại đi sạt lưới, SL lập tức đáp trả , vẫn là cánh phải của Trọng Hoàng, bóng được trả ngược lại cho Hoges nhưng từ khoảng cách 11m anh lại đệm lòng đúng vị trí của Dương Hồng Sơn, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc để nhân đôi cách biệt. Nhận thấy vị trí của Hồng Tiến liên tục bị Trọng Hoàng khoét vào, HLV Phan Thanh Hùng ngay lập tức có sự điều chỉnh khi tung Văn Biển vào sân, sự thay đổi này phát huy tác dụng khi “Hoàng bò” không còn nhiều đất diễn nên hiệp 2 phong độ của anh tương đối mờ nhạt.

Tưởng như T&T Hà Nội đã có bàn thắng gỡ hoà khi Gonzalo có pha xử lý dứt khoát rồi tung ra cú nã đại bác từ khoảng cách 25 m, thủ môn Quốc Cường đã hoàn toàn bất lực nhưng bóng lại bay chệch cột trong gang tấc. Ở những phút tiếp theo, thế trận có phần nghiêng về đội bóng của "ông" Hữu Thắng, các cơ hội cứ trôi qua trong sự tiếc nuối, điển hình là pha bóng cuối hiệp 1, khi Trọng Hoàng trong một tình huống hiếm hoi thoát được sự truy cản của Văn Biển có một pha chọc khe nhạy cảm cho Fagan, tiền đạo người Jamaica có đủ thời gian và khoảng trống nhưng pha dứt điểm quá hiền khiến cho hiệp 1 khép lại với chỉ 1 bàn mong manh dẫn trước của đội chủ nhà.

Hiệp 2 bắt đầu được 3 phút, Fagan lại có cơ hội để kết liễu T&T nhưng một lần nữa anh lại khiến khán giả sân Vinh phải thất vọng khi không thắng được Dương Hồng Sơn. Dù là người mang về cho SLNA bàn mở tỷ số nhưng cũng chính Fagan là người gây thất vọng nhất bên phía đội chủ nhà.

Nhờ vào sự tinh quái của Văn Bình, Trọng Hoàng, đặc biệt là Ansha, SLNA đã có thế trận tương đối chắc chắn. Những cầu thủ thiên về kỹ thuật như Ngọc Duy, Văn Quyết, Sỹ Cường…hoàn toàn "mất điện" trước lối đá rắn trên mức cần thiết của đội bóng xứ Nghệ. Phải đến khi Hồng Minh vào sân, thế trận của T&T Hà Nội mới khởi sắc hơn, và chính cựu binh người Thanh Hoá đã mang về bàn gỡ cho đội bóng của bầu Hiển. Có bóng từ khoảng cách 20m, Hồng Minh tung cú sút như búa bổ tung lưới SL, một bàn thắng vô cùng đẳng cấp không xuất hiện nhiều ở cầu thủ nội. Tình thế đảo chiều nhanh chóng, chỉ cần giữ sạch lưới đồng thời có thêm một bàn thắng nữa, cúp sẽ về thủ đô, với những gì đã diễn ra những phút còn lại sẽ rất kịch tích và hấp dẫn. Buổi chiều hôm nay là một buổi đáng quên với cá nhân Công Vinh nói riêng và những cầu thủ xứ Nghệ đang khoác áo T&T nói chung, CV9 đã bị rút ra khi trận đấu vẫn còn hơn 20’ nữa, bắt đầu từ thời điểm này SL hoàn toàn chịu trận trước sức tấn công vũ bảo của T&T. Tận dụng chiều cao và khả năng tì đè tuyệt vời của Gonzalo, cứ có bóng là các cầu thủ đội khách rót vào khu cấm địa để cho tiền đạo người Argentina tung hoành, những cơ hội ngon ăn xuất hiện liên tục, nhưng trong một chiều như bị ma ám khung thành của thủ môn Quốc Cường vẫn may mắn không bị rung lên lần thứ 2. Trên khán đài, dưới hàng ghế BLĐ có cùng một tâm trạng lo lắng, điều đó càng tăng thêm khi thủ lĩnh Huy Hoàng phải rời sân vì chấn thương, hẳn Fagan đang rất tiếc nuối với nhưng cơ hội mười mươi mà anh đã bỏ lỡ, nếu tận dụng tốt dù chỉ một cơ hội nữa thôi, đồng đội của anh đã không phải vất vả như thế này.

Đây xứng đáng là trận đấu của mùa giải, quá hay, quá gay cấn, và nó không giành cho những người yếu tim. Ranh giới giữa người hùng và tội đồ, giữa thắng và bại, giữa thành công và thất bại là quá mong manh. Hấp dẫn từ phút khởi đầu cho đến những giây cuối cùng của trận đấu, càng về cuối trận, tình hình càng thêm căng thẳng và khó đoán. Khi đồng hồ chỉ sang phút 89, T&T được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ khoảng cách 20m, cả sân Vinh nín thở, đây là cơ hội cuối cùng của trận đấu , bóng từ chân Tavares vẽ một đường cong tuyệt đẹp, pha bay người của Quốc Cường là vô nghĩa, nhưng bóng không đi vào lưới mà tìm đúng xà ngang trong sự tiếc nuối của T&T .

3 phút bù giờ ngắn ngủi không đủ để thầy trò ông Phan Thanh Hùng có thể lấy cúp khỏi xứ Nghệ, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên là lúc cả sân vận động như bị nổ tung bởi cảm xúc của khán giả đã bị dồn nén quá lâu.

10 năm không phải quá dài nhưng cũng đủ để bào mòn rất nhiều niềm tim. V-League đã khép lại, quá nhiều cảm xúc, quá nhiều cung bậc tình cảm, xin cảm ơn Hà Nội T&T, nếu may mắn hơn họ đã là đôi đầu tiên 2 năm liên tiếp ngự trị ở đỉnh cao. Nhưng xuyên suốt cả mùa giải năm nay, SLNA mới là đội xuất xắc nhất, xứng đáng nhất, với một lứa cầu thủ trẻ trung, tài năng, người dân xứ Nghệ lại mơ về ngày hoàng kim. Xin chúc mừng Sông Lam Nghệ An, tân vương của V-League 2011.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.