| Hotline: 0983.970.780

Sức trẻ và kỷ luật

Thứ Năm 08/07/2010 , 10:35 (GMT+7)

World Cup 2010 vẫn chưa kết thúc, nhưng nhiều đội tuyển quốc gia đã khởi động một hành trình khác.

World Cup 2010 vẫn chưa kết thúc, nhưng nhiều đội tuyển quốc gia đã khởi động một hành trình khác.

Sau 6 năm cầm quân nhiều thăng trầm, ông Raymond Domenech cay đắng từ giã đội tuyển Pháp trong tình trạng đáng buồn nhất của sự nghiệp. Thay thế vai trò dẫn dắt những cầu thủ xứ sở tháp Eiffel là cựu trung vệ Laurent Blanc. Với 11 năm gắn bó từ 1989 đến 2000, Laurent Blanc đã 97 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Được xem như một trong những gương mặt thuộc thế hệ vàng của bóng đá Pháp, Laurent Blanc từng cùng những đồng đội Thuram, Desailly, Zindance, Deschamps, Lizarazu, Barthez đoạt chức vô địch thế giới năm 1998 và vô địch châu Âu năm 2000.

Giới quan sát cho rằng, quyết định chọn người thay thế Raymond Domenech chưa phải là một giải pháp tối ưu, vì Laurent Blanc chỉ có kinh nghiệm làm huấn luyện viên câu lạc bộ Bordeaux mới được ba mùa giải. Tuy nhiên, bản hợp đồng ấy của Liên đoàn bóng đá Pháp không phải không có lý. Thực tế đã chứng minh, những thay đổi trên sân cỏ châu Âu đều nhờ vào sự mới mẻ từ phía các huấn luyện viên trẻ. Đội tuyển Đức hiện nay là kết quả mạnh mẽ của hai huấn luyện viên trẻ Klinsmann và Joachim Loew. Và đội tuyển Hà Lan cũng có sự chuyển biến đáng kể khi huấn luyện viên trẻ Marco Van Basten tuyển mộ hàng loạt cầu thủ mới mà hôm nay ông Bert Van Marwijk đang sử dụng như những tinh binh sáng giá!

Liệu Laurent Blanc có giúp đội tuyển Pháp trở lại giai đoạn vàng son như thời hai huấn luyện viên Jacquet và Lemerre hay không, vẫn chưa thể nói trước điều gì. Thế nhưng, ban đầu Laurent Blanc đã chỉ ra đúng nhược điểm khiến đội tuyển Pháp rệu rã, đó chính là thiếu tính kỷ luật. Bóng đá luôn là một trò chơi tập thể, bất kỳ sự thăng hoa cá nhân nào cũng phải dựa trên tinh thần đoàn kết của cả đội. Một đội tuyển Uruguay không có gì nổi trội vẫn có mặt ở bán kết World Cup 2010 ít nhiều chứng minh sự thật ấy. Ngược lại, đội tuyển Braxin và đội tuyển Argentina như hai bộ sưu tập ngôi sao vẫn không phát huy được sức mạnh mà lẽ ra họ có thể đánh bại mọi đối thủ!

Sân cỏ thi đấu đỉnh cao cần kinh nghiệm để phòng thủ, nhưng lại cần sức trẻ để chiến thắng. Những danh thủ già nua của đội tuyển Ý cúi đầu rời khỏi Nam Phi chẳng phải bài học xót xa ư? Và cũng không có đội bóng nào có thể đến gần chiếc cúp vàng bằng thái độ tôn sùng chủ nghĩa cá nhân. Sức trẻ và kỷ luật chính là phép cộng cần thiết cho bóng đá hiện đại vậy!

Lê Thiếu Nhơn 

HÀ LAN HOÀN TẤT SỨ MẠNG CHÂU ÂU 

Với việc đánh bại 3-2 Uruguay ở bán kết, Hà Lan lần thứ 3 có mặt tại trận chung kết World Cup. Lần này, đội bóng hoa Tulip không phải đối đầu với chủ nhà ở trận cuối cùng như những năm 1974 và 1978 của huyền thoại Johan Cruyff. Hơn thế nữa, Hà Lan còn hoàn tất sứ mạng của bóng đá châu Âu, khi loại nốt đại diện Nam Mỹ, biến trận chung kết thành chuyện nội bộ của lục địa già.

Hà Lan là đội tuyển duy nhất đang toàn thắng ở Nam Phi 2010 và lập kỷ lục mới với chuỗi 6 trận toàn thắng ở một VCK World Cup. Thầy trò HLV Van Marwijk đã vượt kỷ lục mà các tiền bối của họ lập tại World Cup 1974.

Điểm mạnh của Hà Lan ở giải đấu năm nay là việc họ luôn giữ được cái đầu tỉnh táo chứ không "phiêu" quá để rồi luôn đặt những đôi chân trên mặt đất. Hình ảnh cơn lốc màu da cam nhiều lúc vẫn được tái hiện song đó vẫn là sự thăng hoa có kiểm soát của đội bóng trong tay Bert van Marwijk. Tại World Cup 2010, chính các ngôi sao trong đội hình của Hà Lan là những người có được phong độ ổn định cũng như khả năng ghi bàn tốt. Thừa nhận rằng “cơn lốc màu da cam” chưa tạo được dấu ấn lớn nào về lối chơi của mình từ đầu giải đến giờ nhưng điều quan trọng nhất, ở những thời khắc quyết định, những tên tuổi lớn của họ đều biết cách lên tiếng. Gần nhất ở trận đấu với Slovakia (vòng 1/8) và Brazil (tứ kết), những Robben hay Sneijder bằng đẳng cấp và một chút may mắn đã mang về chiến thắng cho đội nhà.

Van Marwijk thay đổi Hà Lan trở nên toan tính, thực dụng thay cho lối đá tổng lực nổi tiếng. Một lối chơi chắc chắn, đơn giản và đề cao tính hiệu quả. Thực tế cho thấy ông và các học trò đang đúng với con đường đi của mình.

Có thể xem đội tuyển Hà Lan đã gặp nhiều may mắn tại World Cup 2010, nhưng cũng có thể hiểu đó chính là cái hay của họ, với dàn cầu thủ  đẳng cấp và tinh thần tập thể tuyệt vời. Nhờ thế, người Hà Lan đã bay, đến tận trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, điều mà thế hệ Gullit, Rijkaard, Van Basten hay Bergkamp… đã không thể làm nổi trong quá khứ. Nếu năm nay Hà Lan vô địch World Cup 2010, Van Marwijk sẽ trở thành người hùng. Người dân xứ hoa Tulip sẽ nhắc tới ông nhiều hơn, dày hơn, so với huyền thoại Rinus Michel - người sáng tạo ra bóng đá tổng lực để hình thành "cơn lốc da cam".

V. Hà

LĐBĐ HÀ LAN BỊ… VIỆT VỊ 

Khi chuẩn bị cho đội nhà tham dự World Cup 2010, bộ phận hậu cần của LĐBĐ Hà Lan (KNVB) chỉ đặt phòng khách sạn 5 sao Sandton Hilton đến hết ngày 5/7. Sở dĩ thế bởi các thành viên của KNVB không tin đội bóng áo da cam lại có thể tiến được xa đến vậy. Nên khi The Oranje lọt vào chung kết, các quan chức KNVB mới tá hỏa.

Ngay sau khi đội bóng xứ Tulip giành chiến thắng trước Uruaguay ở bán kết, các nhân viên điều phối của KNVB phải vắt chân lên cổ để tìm nơi lưu trú mới cho đội nhà. "Chốn cũ" Sandton Hilton đã không còn chỗ vì các CĐV đặt phòng từ trước đó để đón xem trận chung kết. Các khách sạn lớn ỏ Johannesburg cũng trong tình trạng "cháy" phòng.

Không tìm được chốn dung thân, KNVB tức tốc gửi công văn nhờ FIFA và BTC World Cup nước chủ nhà Nam Phi giúp đỡ. Mà những ngày này, giá ở các điểm lưu trú đã ở mức… trên trời. Nhưng với các quan chức bóng đá Hà Lan, việc vào được chung kết là một thành công quá lớn nên cái chuyện "lẻ tẻ" đắt rẻ tiền khách sạn không thành vấn đề.

T. Sơn 

"DON JUAN" CHƠI MỘT ĐÒN CHẾT HAI 

Việc Ronaldo có con trai, cả thế giới đã biết. Nhưng phải chăng tiền vệ của Real Madrid "dính chưởng"? Thực ra điều này quá khó với một chàng Don Juan như Ronaldo. Theo nhật báo Diario de Noticias khẳng định anh chàng này muốn có con và sang Mỹ để chọn "đối tác".

Tờ Infordesporto khẳng định bà Dolores muốn cậu con trai cưới vợ từ lâu. Bà từng dấm cho cậu con trai bạc triệu nhiều đám, nhưng Ronaldo không muốn "đeo bòng" nên luôn từ chối. Bị ép quá, Ronaldo bèn chọn cách mướn người đẻ để chiều mẹ.

Khi sự việc được loan báo, cô bồ Irina Shayk - người đang ép Ronaldo phải ký vào hợp đồng hôn nhân - đủ tỉnh táo để không ghen lồng lộn, làm trò cười cho thiên hạ. Thay vào đó, cô người mẫu người Nga chọn giải pháp "đối thoại trực tiếp", gặp Ronaldo tại nhà hàng Da Silvano ở New York hồi đầu tuần. Đi cùng Irina là một người phụ nữ và sau ít phút thì "nhân vật thứ 3" rút lui. Không có cãi vã, cả hai rời Da Silvano theo hai hướng trong bộ mặt nhàu nhĩ, muộn phiền. Giới truyền thông dự đoán Irina chủ động chia tay Ronaldo vì uất ức, bị xem như… "con lừa".

Nhưng với bản tính Don Juan, Ronaldo chẳng buồn lâu đâu. Hơn nữa, Ronaldo cũng đang muốn thoát khỏi Irina vì cô người mẫu này có "lèo nhèo" chuyện cưới xin. Bởi thế, nhân dịp tuyên bố có con, Ronaldo đanh "một đòn, chết hai", vừa làm vui lòng bà Dolores, vừa "giải tán" Irina.

Hà Thành

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất