| Hotline: 0983.970.780

Suy nghĩ thêm trước khi dứt bỏ "ma đề"

Thứ Sáu 16/01/2015 , 11:20 (GMT+7)

Suy nghĩ thêm đi cháu. Tết cổ truyền đến nơi rồi, cố gắng nhờ người thân bên chồng khuyên lơn chồng nữa đi. Còn nước còn tát, hãy hy vọng, nói các con nó năn nỉ ba của chúng nó xem sao.

Cô Dạ Hương kính mến!

Lời đầu thư cháu chúc cô và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Cháu chúc toàn thể toà soạn một năm mới an lành và hạnh phúc.

Khi cháu viết những dòng tâm sự này cũng là lúc gia đình cháu bế tắc không còn cứu vãn được nữa. Cháu xây dựng gia đình từ năm 2002, có hai cháu trai, cháu lớn năm nay 13 tuổi, cháu bé lên 3. Cuộc sống tưởng như yên bình thì năm 2013 và 2014 chồng cháu lao vào con đường lô đề cờ bạc.

Trong những năm trước, cháu cũng đã chịu nhiều sóng gió nhưng cháu đã bỏ qua tất cả để gia đình được yên ấm cho con cái đỡ buồn. Nhưng hai năm trở lại đây thì cháu hết chịu đựng rồi cô.

Cũng biết đã lao vào con đường đó thì không còn gì để nói nữa. Cháu đã khuyên răn đủ điều nhưng không có kết quả gì. Cháu đã nhờ cả anh em bạn bè nhưng mọi người đành bất lực.

Hiện tại cháu đã chọn phương án ly thân để xem tình hình có thay đổi gì không chứ cứ như thế này cháu nghĩ rằng hai con của cháu lớn lên sẽ khó dạy. Cháu cũng đã nghĩ đến phương án ly hôn. Nhưng người lớn thì đơn giản lắm, còn trẻ con thì sau này lớn lên không biết thế nào. Cháu không biết bây giờ mình phải làm gì.

Cô cho cháu một lời khuyên đi cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Lá thư khá sơ sài và hình như viết qua iPhone hay sao ấy.

Dù vậy, cô vẫn hồi âm cho cháu.

Trước hết, hãy cùng nhìn nhận một hiện trạng nhức nhối của xã hội ta hiện nay: Nạn bài bạc, lô đề. Chỗ nào cũng thấy đàn ông con trai cắm cổ cắm đầu sát phạt. Quán cà phê, bãi giữ xe, trong công sở, trong xóm ấp. Rất rất nhiều đàn ông đàn bà còn vay nợ sang biên giới để thỏa mãn đỏ đen nữa. Biết bao vụ án nảy sinh từ việc nợ tiền rồi cướp của giết người để xử lý nợ nóng.

Nguyên do thì vô cùng, người đông việc ít, đô thị hóa nhanh quá khiến thất nghiệp tràn về thành phố và thị xã, giao thông hỗn loạn, giáo dục xuống cấp nên đạo đức xã hội tuột dốc, người với người quan hệ nhau chủ yếu qua tiền, vì tiền, ở đâu có đồng tiền là ở đó có giả dối, đen bạc… Vân vân và vân vân.

Chồng cháu cũng thịt da tim óc thường tình nên 2 năm nay đã bị lây nhiễm. Cô cũng không hiểu sao trong mỗi người đàn ông VN mình hình như đều có máu bài bạc hay sao ấy. Vì vậy mà lúc đầu, khi các con còn nhỏ thì người cha nghiêm ngắn, mẫu mực lắm. Vậy rồi đùng một cái, bạn bè rủ rê, thế là lô đề tít mít.

Mọi thứ nghiện đều không ai khuyên can mà xong. Phải chính người đó thức tỉnh, tự cai nó đi. Nhưng khó lắm cháu ơi. Phải tán gia bại sản, thân bại danh liệt, có khi còn chưa sáng mắt ra. Có người đi giết người cướp của chỉ để đánh bạc cú nữa hòng có tiền để gỡ nợ kia mà!

Dù chồng không hối hận, chừa ra, nhưng cháu có tới 2 đứa con, cháu cáng đáng nổi không? Lại là con trai hết thì gánh nặng gấp đôi khi người mẹ một mình nuôi 2 con gái. Thời buổi gì đáng sợ thật, đẻ con trai để phải âu lo canh giữ cho đến khi nó vào cấp III còn chưa yên nữa là.

Cô khuyên nên chọn giải pháp ly thân để cảnh tỉnh ba chúng nó thôi. Nhưng ly thân thì cháu đưa các con đi đâu? Coi chừng chồng cay cú rồi bạo hành, xô xát, sinh lớn chuyện. Bây giờ hành động gì dính đến thể diện, chia tay, xẻ con ra hay buồn quá mà có bạn tâm tình khác thì cũng dễ kích động gã đàn ông vốn đã ít danh dự, thiếu trách nhiệm mà lại hay chấp nên đó nhá.

Suy nghĩ thêm đi cháu. Tết cổ truyền đến nơi rồi, cố gắng nhờ người thân bên chồng khuyên lơn chồng nữa đi. Còn nước còn tát, hãy hy vọng, nói các con nó năn nỉ ba của chúng nó xem sao.

Mong mấy mẹ con có cái tết yên ổn, rồi cơ hội vợ chồng ngồi lại to nhỏ riêng nhau sẽ đem lại một năm mới bắt đầu mới chăng?

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất