| Hotline: 0983.970.780

Tại giờ Trái Đất

Thứ Ba 29/03/2011 , 11:21 (GMT+7)

Buổi sáng đầu tuần, trong công sở nọ, mấy bà cùng ngồi “tám” về giờ Trái đất vừa được tổ chức cuối tuần rồi. Bà A. hỏi:

- Hôm 26 tháng 3, gia đình tôi tham gia tắt đèn ủng hộ giờ Trái đất đấy. Nhà các chị có tham gia không?

Bà B. nói liền:

- Tối hôm ấy nhà tôi không chỉ tắt điện trong 1 giờ đồng hồ, mà không dùng điện suốt từ sáng tới gần nửa đêm đấy.

Bà A. khen:

- Trời, gia đình bà đúng là mẫu mực trong việc hưởng ứng giờ Trái đất.

Bà B. cười:

- Mẫu mực cái gì. Hôm ấy, chỗ nhà tôi bị “ông” điện lực cắt điện nguyên ngày, từ sáng tới khuya mà.

- Ơ, vậy mà tôi cứ tưởng …

Bà A. hỏi bà C.:

- Còn nhà chị thì sao? Có tham gia giờ Trái đất không?

Bà C. cáu:

- Giờ Trái đất cái gì? Tôi đang bực mình với nó đây này.

- Ơ, giờ Trái đất là một hoạt động rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường, được hưởng ứng rộng rãi trên toàn thế giới. Nước mình có hàng chục tỉnh, thành phố với hàng triệu người tham gia. Sao chị lại bực mình với hoạt động có ý nghĩa như thế?

Bà C. chưa kịp nói, B đã chen vào hỏi:

- Hay là việc tắt điện trong 1 giờ đồng hồ khiến chị thấy khó chịu vì trời tối.

- Chịu tối 1 tiếng đồng hồ thì ngại quái gì?

- Vậy thì tại sao?

- Tối hôm đó, ông chồng tôi kêu phải ở lại cơ quan để giải quyết nốt công việc. Tôi thương ông ấy làm việc vất vả, nấu tô cháo gà mang vô cơ quan cho ông ấy bồi dưỡng. Lúc đến cổng cơ quan, thấy phòng ông ấy còn sáng đèn. Nhưng khi tới trước cửa phòng ông ấy thì tôi thấy đèn đóm bên trong vừa được tắt. Tôi tưởng ông ấy chuẩn bị đi ra, khóa cửa ra về nên dừng lại. Nhưng đợi mấy phút chẳng thấy, tôi sốt ruột xô cửa xông vào, bật đèn lên, thì thấy chồng tôi ngồi sát bên cô thư ký, đang vòng tay ôm vai cô ta.

- Thế thì rõ là chồng chị đang tòm tem cô thư ký rồi.

- Rõ là thế, nhưng ông ta cứ chối đây đẩy là giữa 2 người không có chuyện gì sai trái.

- Nam nữ ở trong phòng mà tắt đèn thì sai rõ còn gì.

- Nhưng ông ấy cãi là tắt đèn để hưởng ứng giờ Trái đất.

- Hưởng ứng giờ Trái đất gì mà lại ôm nhau.

- Ông ấy bảo vì cô thư ký vốn tính sợ ma. Thấy phòng tối om, cô ấy run quá, nên ông ấy phải ôm để cô ấy đỡ sợ.

- Rồi chị phản ứng ra sao?

- Ông ấy cứ cãi thế thì mình biết làm thế nào? Chẳng lẽ lại làm um lên để người ta cười cho. Đành phải tìm cơ hội khác để bắt quả tang chứ sao? Hôm rồi tổ chức giờ Trái đất, với tôi thật không đúng lúc tí nào.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất