| Hotline: 0983.970.780

Tâm sự người vợ có chồng hay ghen

Thứ Tư 01/11/2017 , 06:50 (GMT+7)

Mấy ngày qua, em và anh đang ở giai đoạn thử thách trong hôn nhân. Em giận và anh cũng giận, thế là “chiến tranh lạnh” đã xảy ra.

Nguyên nhân cũng chỉ vì anh quá giống gã Othello, một nhân vật biểu tượng cho lòng ghen tuông trong tác phẩm của đại văn hào Shakespeare mà đâm ra ảnh hưởng. Cưới nhau chưa đầy một năm nhưng anh đã có những biểu hiện ghen bâng quơ, làm em buồn lòng.

Anh cũng biết chúng ta yêu nhau bao lâu và tình yêu của em dành cho anh thế nào. Thời gian đã chứng minh cho lòng chung thủy của em. Thế nhưng, khi đã được dây tơ hồng siết chặt thì anh mất dần đi sự bao dung, lịch lãm của một chàng trai đáng yêu của ngày xưa. Thay vào đó là một người chồng độc đoán, lúc nào cũng nghi kị lung tung, ghen bóng ghen gió.

Công việc thiết kế của em đòi hỏi phải thường xuyên sử dụng trên máy vi tính. Đôi khi vì mệt mỏi, đầu óc căng thẳng nên em vào facebook để tán gẫu cùng mấy chị bạn. Chỉ có thế thôi mà anh cũng ghen, tỏ thái độ cộc cằn với em. Anh quả quyết những điều vô căn cứ rằng em lên mạng tìm bạn trai, chát với những người đàn ông lạ. Mặc dù em đã phân bua rằng chỉ tán gẫu cùng với mấy cô bạn thời đại học nhưng anh vẫn không tin. Vì muốn giữ hạnh phúc gia đình, em đã nghe lời anh không bao giờ chát nữa, dù chỉ vài phút. Vậy mà anh lại chuyển sang "phương án” ghen khác.

Những lần anh đi công tác xa nhà, thường xuyên gọi điện về cho em. Điều đó làm em rất vui và hạnh phúc khi có một người chồng yêu và quan tâm hết mực mình như thế. Nhưng niềm vui của em chỉ nhận được một nửa. Anh gọi điện về thường xuyên cốt yếu là xem em có đi đâu chơi hay không. Nếu em lỡ tay dọn dẹp sau bếp, nhấc máy trễ là anh đứng ngồi không yên bên đó, cuống cuồng lên vì ghen. Anh chuyển sang gọi số điện thoại di động, hỏi dồn dập, trách em không ngừng. Nhiều khi tréo ngoe thay, anh gọi điện di động ngay lúc em và cô bạn đang trò chuyện, thế là máu ghen của anh trỗi lên. Trước là ghen, sau đó thì anh dỗi hờn rằng em xem bạn quan trọng hơn anh. Em phải khổ sở xin lỗi đến khô nước bọt mới xoa dịu lòng anh.

Anh quản lý ngay cả chiếc điện thoại di động của em. Mỗi ngày, anh không quên mượn điện thoại của em để gọi nhờ. Em hiểu rất rõ, anh lấy cớ để kiểm tra máy em. Nếu có tin nhắn nào lập lờ, số máy không rõ lai lịch là anh điều tra ngay. Nhiều khi chuyện ghen của anh mà em cười ra nước mắt. Bởi có lần em lưu số máy của chị cùng cơ quan tên là “Thanh”, anh suy ra anh chàng nào đó tên “Thành”. Em phải gọi liền đến chị và đưa máy cho anh nói chuyện trực tiếp, lúc đó anh mới chịu tin em.

Em có thói quen cùng các cô bạn đến Trung tâm văn hóa để tập thể dục vào mỗi sáng sớm. Từ khi lấy nhau, thói quen lành mạnh này bị anh đánh bật. Em đã nhiều lần tha thiết xin anh cho em đi tập và còn rủ anh đi cùng nhưng anh không đồng ý. Anh cứ bóng gió rằng em đến Trung tâm để gặp những anh chàng cơ bắp, khỏe đẹp. Nghe anh nói như thế, tự dưng em thấy lòng tự trọng, đức hạnh của một người phụ nữ, người vợ như em đã bị anh bôi bẩn. Sự tự ái dâng lên tột độ đã làm em nổi giận. Thế là em và anh xảy ra “chiến tranh lạnh”.

Giờ đây, chúng ta đã làm hòa với nhau và đang rất hạnh phúc. Anh hứa sẽ dần bỏ thói xấu đó. Em rất vui khi anh tách hình bóng Othello ra khỏi đời anh. Nhưng em lại sợ một ngày nào đó, máu ghen vô cớ của anh lại trỗi lên và anh không làm chủ được bản thân mình. Em hiểu, vì yêu em nên anh mới ghen như thế. Em cũng thừa nhận rằng có đôi lúc em đã từng ghen anh với các nữ đồng nghiệp của anh. Nhưng anh biết không, cái ghen của em có kiểm chứng, nếu sự việc đó không đúng thì em cho rằng mình sai và bỏ qua, không oang oang làm cho gia đình mất vui. Gia đình hạnh phúc là khi vợ chồng cùng hướng về một phía, tin tưởng nhau và bỏ qua mọi lỗi lầm nhỏ nhặt. Em luôn đặt niềm tin ở anh, và anh cũng thế, anh nhé!

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm