| Hotline: 0983.970.780

Tân Lĩnh bơi trong lũ lụt

Thứ Tư 23/07/2014 , 14:25 (GMT+7)

Mặc dù cơn bão số 2 đã tan, nắng đã ngời trên các đỉnh núi, nhưng 3 xã của huyện Lục Yên : Khai Trung, Minh Chuẩn, Tân Phượng vẫn đang bị cô lập. 

Con đường tới xã Khai Trung, Minh Chuẩn phải đi bằng thuyền, bè. Bởi xã Tân Lĩnh là đầu mối giao thông đi vào hai xã trên hiện vẫn chìm trong biển nước, người dân vẫn đang bơi trong lũ...

Liên tiếp trong hai ngày 20-21/7 huyện Lục Yên (Yên Bái) có mưa to và rất to, tổng lượng mưa đo được 195,6mm, đã làm sạt lở nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã đã làm tắc nghẽn giao thông và cô lập nhiều xã. Nước từ các con suối và thượng nguồn đổ về khiến sông Chảy dâng cao bất thường.

Theo báo cáo của UBND huyện Lục Yên mưa bão đã gây ra trận lũ quét ở xã Lâm Thượng vùi lấp nhiều diện tích lúa và hoa màu dọc hai bên bờ suối, làm sập đổ 8 ngôi nhà, hơn 300 ha lúa và hoa màu bị vùi lấp, 5 công trình thuỷ lợi bị phá hỏng, tuyến đường liên tỉnh từ thị trấn Yên Thế- Phố Cáo (Hà Giang) bị tắc nghẽn nhiều giờ do ngập tràn...


Cầu Tô Mậu bắc qua sônh Chảy nước đã mấp mé

Đặc biệt xã Tân Phượng bị 8 điểm sạt lở, có điểm bị sạt ta luy âm mặt đường chỉ còn khoảng 1m, ô tô không thể đi được, đến chiều ngày 22/7 thêm một điểm sạt lở khiến xã Tân Phượng bị cô lập hoàn toàn.

Do nước sông Chảy lũ dồn dập đổ về cùng với nước từ các suối đổ ra,  khiến nước không tiêu kịp dồn ứ vào các cánh đồng dọc bờ sông. Đến 16h ngày 22/7 nước sông Chảy tuy đã rút nhưng chỉ cách sàn cầu Tô Mậu hơn 1m, xã Tân Lĩnh bị nước sông Chảy dồn ngược trở lại gây ngập úng 10/18 thôn bản, 35 ha lúa và hoa màu bị nhấn chìm, 78 hộ ngập từ 0,2-2m.


Dân dùng thuyền bè đi lại

Chiều 22/7 PV báo NNVN có mặt tại Tân Lĩnh, toàn bộ cánh đồng trước dãy núi Hắc Y bị ngập chìm trong nước từ 3 giờ sáng ngày 20/7, đến 5 giờ chiều thì khu trung tâm xã và chợ Bến Lăn bị chìm sâu trong nước. Các hoạt động thương mại trong và ngoài chợ bị ngưng trệ hoàn toàn. Con đường Tân Lĩnh-Minh Chuẩn, Tân Lĩnh-Khai Trung ngập trong nước từ 2-2,5m, các phương tiện giao thông đều phải đi bằng thuyền bè.

Chúng tôi vào gia đình ông Nông Văn Đạt, thôn làng Mo, ông cho hay: Sàn nhà tôi cao 2,1m, nhưng nước lũ dâng cao 1,8m chỉ còn cách sàn 30cm. Vịt, gà thì sơ tán lên nhà em cậu phía trên kia, nhà có 5 con lợn thì đưa lên bè nổi dưới kia...


Nhà dân bị ngập trong nước

Theo tay anh Đạt chúng tôi nhìn về phía sau nhà, một chiếc bè nổi làm vội được buộc kèm vào hai cái thùng phuy, trên đó nhốt 5 con lợn con được buộc vào chân cột bếp cho khỏi trôi. Đàn lợn chắc đói thấy người kêu rống lên, vợ anh Đạt là chị Lê Thị Phú vội ngào ít cám rồi lội xuống nước sâu ngang bụng đổ cho đàn lợn ăn. Anh Đạt cho hay: Năm nào thôn làng Mo cũng bị ngập hai, ba lần, có lần kéo dài 7 ngày...


Đàn lợn của gia đình anh Nông Văn Đạt phải đưa lên bè nổi

Nhà của gia đình anh Trịnh Quang Sự ngập tới mái, đã ba ngày nay gia đình anh phải sơ tán lên mấy nhà hàng xóm phía trên đường, mấy con gà cũng phải cho vào lồng đặt lên mái nhà, còn anh thì chèo thuyền chở khách qua đoạn đường ngập hơn 500m kiếm mỗi ngày vài trăm ngàn để nuôi gia đình. Tất cả 78 hộ bị ngập nước đều phải đi lên các gia đình ở trên cao xin nước. Sống giữa mênh mông nước mà thiếu nước sinh hoạt, chị Lê Thị Phú buồn bã: Nước ở đây ô nhiễm lắm, múc cho lợn ăn cũng không được, chúng bị đi ỉa chảy ngay...

Gia đình ông Lương Nhân Quý chuẩn bị bè từ trước khi nước lên thì còn có cái để đi lại, nhiều gia đình không chuẩn bị được bè thì chặt mấy cây chuối buộc vào nhau để bơi tạm. Rất may bây giờ đang kỳ nghỉ hè, trẻ em không phải đến trường nếu không thì nhiều gia đình không biết làm thế nào được.


Giường sản phụ cũng treo lên vì lụt

Trạm y tế ngập hơn một mét, hiện đang mượn tạm một phòng của UBND xã làm nơi khám và chữa bệnh cho nhân dân. Chị Hoàng Thị Sớm nữ hộ sinh lo ngại: Nếu bây giờ có người tới sinh thì không biết làm thế nào...

Không thể hình dung ra khu trung tâm xã Tân Lĩnh, một khu dân cư đông đúc giờ đang ngập bủm trong nước. Hiện nước đang rút, nhưng rất chậm, ông Lê Vui chủ một chiếc bè bảo: Theo kinh nghiệm của tôi, với mức nước như thế này thì vài ngày nữa nước mới rút, dân còn phải bơi nữa...

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.