1. Công việc kinh doanh của ông Đoàn Nguyên Đức trong năm qua đầy rẫy khó khăn và ông không còn nhiều thời gian để lo cho bóng đá nước nhà. Cũng bởi vậy, vị Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF rất nhiều lần phải xin vắng mặt ở những cuộc họp quan trọng của Liên đoàn.
HLV Hữu Thắng và bầu Đức chưa thể hài lòng với màn trình diễn của U21 HAGL
Ngay với những đứa con cưng của mình, ông Đức cũng không thể thu xếp được thời gian xem họ chơi bóng dù trước đây, ra sân chỉ để nhìn tụi nhỏ tập luyện mỗi chiều cũng đủ để ông vui, quên đi những lo toan thường nhật.
Hôm 20/12, bầu Đức đã tới sân Thống Nhất. Không những vậy, ông bầu phố Núi còn đến từ rất sớm, ngồi xem gần hết 1 hiệp đấu của trận U21 Yokohama FC - U21 Myanmar chẳng khác một người thảnh thơi, nhàn rỗi.
Trước giờ các cầu thủ U21 HAGL ra sân, ông còn xuống cửa A1 đứng ở đó vừa trò chuyện với những người quen vừa nóng lòng chờ đợi bước xuống sân để tặng hoa, động viên đám trẻ nhà mình. Nhìn ông đầy vẻ háo hức.
2. Cũng đến sớm như bầu Đức là HLV Hữu Thắng. Thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam háo hức không kém để chờ đợi màn trình diễn của những học trò vừa trở về từ đội tuyển là Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng.
Nhưng trên khán đài VIP, 2 người đàn ông quyền lực bậc nhất của bóng đá nước nhà đã đi từ háo hức tới… tê tái vì U21 HAGL bỗng dưng chơi rất tệ.
Đội bóng phố Núi không thể kiểm soát bóng dù đã chủ trương chơi áp sát. Cũng không thể triển khai tấn công mạch lạc vì mất đi những pha ban bật vừa đẹp mắt, vừa bất ngờ ở trung lộ và cả những đường chuyền “chết người” từ tuyến 2.
Trong thế trận ấy, nhiều thời điểm bầu Đức, HLV Hữu Thắng và hơn 1,5 vạn khán giả trên sân Thống Nhất đã đổ dồn con mắt về phía Công Phượng. Họ hô hào khi Phượng cầm bóng rồi cũng rất nhanh… ồ lên chán nản khi anh mất bóng.
Tất cả đã chờ đợi một khoảnh khắc lóe sáng của Công Phượng. Nhưng đáp lại, chỉ là sự thất vọng. Tiền đạo xứ Nghệ chậm chạp, xử lý vụng về và đánh mất đi gần hết bản năng sát thủ. Suốt 90 phút trên sân, Phượng tung ra duy nhất được 1 cú sút, song bóng đi… lên trời.
Công Phượng (giữa) có trận đấu không tốt
Trong phòng họp báo sau trận, thầy Giôm chia sẻ: “Công Phượng đã mất đi tính định hướng trong lối chơi vì quãng thời gian dài phải dự bị ở Mito Hollyhock. Cậu ấy cố gắng thể hiện thật nhiều để lấy lại mọi thứ nhưng vô hình chung khiến nó phản tác dụng. Công Phượng cần một cú hích tâm lý”.
3. Ngày Công Phượng sang Nhật, bầu Đức chỉ chực chờ rơi nước mắt. Ông ôm hôn Công Phượng và kỳ vọng, tiền đạo quê Đô Lương sẽ trưởng thành trở về. Xa hơn, bầu Đức đặt lên vai những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và nhiều cầu thủ khác của Học viện HAGL-Arsenal JMG một sứ mệnh thay đổi lịch sử bóng đá nước nhà. Đó là đánh bại người Thái để giành HCV SEA Games.
Nay, ngày ấy đang đến gần. Nó còn 8 tháng nữa. Nhưng nếu nhìn vào U21 HAGL và U21 Thái Lan ở thời điểm hiện tại như một nền tảng của SEA Games 29 thì bầu Đức và HLV Hữu Thắng còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới.
Do bảng đấu chỉ có 3 đội nên dù thua nhưng U21 Thái Lan nhưng ở lượt trận cuối, U21 HAGL chỉ cần hòa U21 Gangwon (U21 Gangwon thua 2-6 U21 Thái Lan) là giành vé đi tiếp. Năm 2014, cũng trong giải U21 Quốc tế, thầy trò HLV Graechen giành quyền vào bán kết nhờ lá thăm may mắn. Nhưng sau đó lại vô địch giải đấu khi đánh bại U21 Thái Lan 3-1 ở trận đấu cuối cùng. |