| Hotline: 0983.970.780

Thăng Long không ngủ tiễn biệt Tướng Giáp!

Chủ Nhật 13/10/2013 , 06:26 (GMT+7)

Đêm qua, tháng mười, ngày 12. Thăng Long- Hà Nội không ngủ, vạn con tim với những nghẹn ngào, tiếc nuối…

37 tuổi đã là Đại tướng, cuộc đời binh nghiệp lẫy lừng của ông chấn động hành tinh này. Giành lại Thăng Long từ “mẫu quốc” bằng chiến thắng mà hàng trăm năm nữa nhân loại sẽ vẫn nhắc đến, với 5 chữ “Điện Biên Phủ - Việt Nam”.

103 năm ở "cõi tạm". Tháng 10, Tướng Giáp chia tay Thăng Long để vĩnh viễn về với đất mẹ Quảng Bình.

Hàng chục vạn người sẵn sàng xếp hàng dưới nắng nóng, vài giờ chỉ để có được vài giây chào vĩnh biệt ông.

Đêm qua, tháng mười, ngày 12. Thăng Long không ngủ, vạn con tim với những nghẹn ngào, tiếc nuối… hướng về số 5 Trần Thánh Tông, số 30 Hoàng Diệu và Đảo Yến- Vũng Chùa, nơi vài giờ nữa thôi sẽ là nơi Võ Đại tướng yên giấc ngàn thu!


3h sáng trước cổng nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông


3h sáng trên hè phố Trần Thánh Tông


4h sáng tại 30 Hoàng Diệu



Người dân đặt ảnh Đại tướng trước 30 Hoàng Diệu và thắp nến cả đêm 12/10 để tiến biệt ông


4h30 sáng tại 30 Hoàng Diệu

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Mục tiêu của toàn ngành nông nghiệp quý II là tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành 3,37%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 14 - 14,5 tỷ USD.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.