Bùng nổ
Trong số 28 bàn thắng ở vòng 3 V-League thì có tới 17 bàn đến từ ngoại binh (chiếm 68% số pha lập công). Đáng kể nhất phải kể đến cú hat-trick của Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T) hay các cú đúp của Abass (B.Bình Dương), Felix (Đồng Tháp), hay Patiyo (QNK Quảng Nam).
Đó là những con số vô cùng ấn tượng của các “ông Tây” hưởng lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Nên biết, ở hai vòng đầu tiên, đóng góp của sao ngoại vào thành tích chung là khá khiêm tốn.
Ở vòng đầu tiên, ngoại binh ghi 8/23 bàn (chiếm 35%). Ở vòng tiếp theo, họ có 10/20 bàn (chiếm 50%). Và đến vòng vừa rồi, họ mới chiếm thế thượng phong so với cầu thủ nội.
Thêm một điểm cộng nữa cho ngoại binh là phong độ của họ được cải thiện dần qua mỗi vòng đấu. Từ chỗ chỉ có 8 người ghi bàn ở lượt trận khai mạc, số cầu thủ ngoại lập công ở vòng 2 đã là 9 người. Con số này tiếp tục tăng lên thành 12 ở vòng 3 cuối tuần trước, và được dự báo là còn tăng cao trong thời gian tới.
Những đội bóng có ngoại binh chất lượng cao đương nhiên hưởng lợi từ sự thăng hoa này.
Ví dụ rõ nét là B.Bình Dương. Khi tiền đạo hàng đầu của họ, Tăng Tuấn bị kèm chặt và tịt ngòi trước SHB Đà Nẵng, Abass đã lên tiếng giúp đội bóng đất Thủ bảo toàn mạch trận toàn thắng từ đầu mùa.
Tuy nhiên cuộc đọ sức giữa hai ứng viên vô địch ở sân Gò Đậu không phải sàn diễn chính của các ngoại binh ở vòng 3. Tại sân Đồng Tháp, những “ông Tây” đóng góp tới 4/5 bàn thắng. Còn tại sân Hàng Đẫy, Hoàng Vũ Samson, Gonzalo, Henry và Patiyo góp công lớn tạo nên cơn mưa bàn thắng.
Bảy bàn thắng do công của bốn tiền đạo này đã tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục nhất V-League 2015 tính từ ngày khai mạc.
Dấu hỏi
Việc ngoại binh gây ấn tượng mạnh ảnh hưởng không nhỏ tới những chân sút nội, mà HAGL là một điển hình. Đội bóng phố Núi là CLB duy nhất ở vòng 3 xuất phát với đội hình gồm toàn cầu thủ Việt. Lứa Công Phượng có 45 phút đầu tiên tuyệt vời nhưng sự non nớt một lần nữa khiến họ nhận trái đắng.
Dấu hỏi lớn nhất trong thất bại của HAGL không phải kinh nghiệm của những cựu thành viên U19 Việt Nam, mà là cách cựu vương V-League sử dụng sao ngoại. Trong khi thầy Giôm xin bổ sung một tiền đạo và một trung vệ nước ngoài, thì bầu Đức lại chủ trương 100% dùng “hàng Việt Nam”.
Chính sự thiếu nhất quán ấy làm đội chủ sân Pleiku thiếu tính định hướng khi tuyển quân.
Hai ngoại binh họ chiêu mộ đầu mùa là Lukanovic và Mitja, người thì chuyên môn yếu, người lại bệnh đau tim. Cho đến sát giờ chốt sao ngoại (ngày 16/1), HAGL mới vội vàng bổ sung hai tân binh Dragicevic, Goia để “đủ quota” cho khối ngoại.
Trận thua thứ hai liên tiếp trước Thanh Hóa đã chỉ rõ điểm yếu chết người của đội quân bầu Đức. Họ thiếu một trung vệ to cao để cản phá những tình huống bóng bổng và một tiền đạo có sức càn lướt để xuyên thủng những hàng phòng ngự kiên cố.
Đáng buồn, đó đều là những tố chất mà ngoại binh có thể đem lại cho một CLB V-League.
Với bức tranh tổng thể của vòng 3 như vậy, xem ra câu nói “thành bại tại ngoại binh” vẫn còn nguyên tính thời sự với giải đấu số một nước nhà.