| Hotline: 0983.970.780

'Thánh Đức Chúa Trời' đi đến đâu, gia đình tan vỡ đến đó!

Thứ Sáu 27/04/2018 , 06:30 (GMT+7)

Đã có bao bi kịch: Người dân bỏ bê công việc, cửa nhà; nhiều học sinh, sinh viên nghỉ học đi cầu nguyện. Thậm chí không ít người đem tiền bạc cho người lạ, với niềm tin được Chúa trời che chở, cứu rỗi, khi chết sớm lên thiên đàng.

Họ đang từ bỏ tổ tiên, cha mẹ, đạo lý xã hội để tin theo những điều vu vơ...
 

Hà Tĩnh: Chưa thấy Đức chúa trời, gia đình đã tan vỡ

Địa phương mới nhất phát hiện có “Thánh Đức chúa trời mẹ” hoạt động là Hà Tĩnh.

Xã Thạch Tân tuy thuộc huyện Thạch Hà, nhưng theo đường chim bay chỉ cách TP Hà Tĩnh vài cây số. Không xa tỉnh lị, mà chẳng hiểu vì lý do gì cái gọi là “Thánh Đức chúa trời mẹ” lại “gia nhập”, lôi kéo được nhiều người dân u muội tin theo.

Năm 2011, anh Nguyễn Văn Chính (SN 1984) kết hôn với chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1987). Sau khi lập gia đình, anh hành nghề lái xe tải, chị làm nghề in ấn tại TP Hà Tĩnh. Cuộc sống êm đềm trôi đi, 3 đứa con, 2 bé sinh đôi nay đã 6 tuổi và 1 bé 3 tuổi.

08-33-07_t_do_2
Anh Chính buồn rầu ôm 3 con thơ

Anh Chính kể, đầu năm 2017, chị Hoan gặp Nguyễn Thị Hiền, đồng nghiệp làm cùng, sinh sống tại xã Thạch Kênh, cùng huyện. Khi làm việc, Hiền thường lấy lí do nhà ở xa nên xin về nhà anh Chính, chị Hoan để ăn cơm và nghỉ trưa.

Nghĩ rằng bạn bè nên việc ăn cơm trưa và nghỉ lại là chuyện bình thường, anh Chính không mảy may nghi ngờ gì. Bẵng đi, chị Hoan bất ngờ rủ anh học thêm “Kinh thánh Đức chúa trời mẹ” nhưng anh không đồng ý, nghĩ chỉ cần sống tốt là được.

“Lúc đó nghĩ vợ chỉ rủ học cho vui và vợ tôi chưa có biểu hiện gì bất thường. Bất ngờ tháng 7/2017, vợ bỏ nhà ra đi. Tôi và người nhà chạy ra nhà Hiền tìm để đưa vợ về thì Hiền nói tại anh không theo đạo nên vợ anh mới bỏ đi. Tui kiên quyết bắt về nên vợ cũng chịu về nhưng chỉ được một thời gian”, anh Chính kể.

Khoảng 3 tháng sau lần bỏ đi thứ nhất, chị Hoan lại bỏ nhà đi, sau khi Hiền và một người lạ đến nhà rủ rê. Chồng chị lại cơm đùm cơm nắm đi tìm nhưng lần này Hiền tuyên bố: “Nếu mà ra đòi là mày cẩn thận, tao chặt chân”.

Chị T - hàng xóm nhà Hoan nói: “Không biết cái đạo này có sức hút gì khủng khiếp mà làm cho người ta bỏ con, bỏ cả gia đình bố mẹ. Nhìn cảnh nhà chị Hoan mà xót, tội mấy đứa nhỏ nheo nhóc, ăn học không ai lo”.

“Tôi nghe vợ kể khi gia nhập, họ sẽ cho uống 1 thứ nước màu đỏ như rượu vang và ăn “bánh thánh”. Mấy tháng nay vợ tôi đờ đẫn, bố mẹ khuyên răn, ngăn cản thì bảo là lời ma quỷ. Thế mới chết chứ”.

Chị Hoan từ chỗ hiền lành, chăm chỉ làm ăn, chiều chồng, thương con nay biến thành con người khác. Mỗi lần học “đạo” về, chị thường đòi chồng bán nhà, bán xe, không cần vay tiền ngân hàng làm ăn, cứ vào “đạo” là có cơm ăn và chuẩn bị cho ngày tận thế 2018. Đau đớn hơn, chị Hoan còn về nhà rủ rê, lôi kéo chính bố đẻ gia nhập “đạo”, khi bố không đồng ý thì chị từ bố luôn.

“Sau hai lần bỏ đi, tôi tưởng vợ sẽ nghĩ vì 3 đứa con mà hồi tâm chuyển ý, trở về. Nhưng mới đây, ngày 25/3/2018 vợ tôi lại bỏ nhà đi, gia đình không có cách nào liên lạc được”, anh Chính bất lực nói.

Nghi ngờ vợ đang ở nhà Hiền, anh Chính đến để yêu cầu trả chị Hoan về thì bị Hiền từ chối và dọa bằng tin nhắn ẩn ý sẽ làm điều xấu tới 3 đứa con. Chị Nguyễn Thị Hà (chị gái Hoan) cho hay, Hiền có đến cửa hàng chị mang theo cuốn sách gì đó để rủ rê, dụ dỗ nhưng khi nghe giảng, chị Hà biết đây không phải là Đạo Thiên Chúa giáo nên thẳng thừng từ chối.

08-33-07_t_do_1
4 cha con ôm nhau bên ngôi nhà vắng bóng chị Hoan

“Bây giò tôi rất lo cho em gái tôi, không biết tương lai sẽ ra sao khi chồng bận bịu lái xe kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ, còn nó bị tà đạo u mê lưu lạc xứ nào không rõ”, chị Hà buồn bã.
 

Thanh Hóa: Bỏ nhà, sống cách ly, sinh hoạt thất thường...

“Hội thánh Đức chúa trời” đã xuất hiện ở tỉnh Thanh Hóa từ vài năm trước, làm không ít gia đình lâm vào tình cảnh tan cửa, nát nhà ...

Không phải lúc này “Hội thánh Đức chúa trời” mới xuất hiện ở Thanh Hóa, thực tế nó đã hoạt động tại huyện miền núi Ngọc Lặc từ năm 2016, nhưng gần đây bung ra rất đáng lo ngại.

Công an huyện Ngọc Lặc đã vào cuộc, xử lý nhiều đối tượng ở nơi khác về đây tuyên truyền, lôi kéo người dân. Đặc biệt, từ tháng 11/2017 - 3/2018 đã lập biên bản 7 trường hợp.

Gần đây nhất, ngày 20/3, công an đã phát hiện Nguyễn Văn Đông (SN 1993, trú huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và Trần Thị Huyền Trang (SN 1995, trú huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đang tổ chức rao giảng. Đáng nói, Trang vốn là sinh viên đại học tại Hà Nội, sau khi bỏ học đi lang thang đi rao giảng, quảng bá về “Hội thánh Đức chúa Trời”.

Đại úy Đinh Văn Toàn, Đội phó Đội An ninh - Công an huyện khẳng định, những người hoạt động trong hội này thường thuê các phòng trọ, nhà nghỉ bình dân rồi lôi kéo người dân về đó: “Mỗi điểm trên dưới 10 người, họ mở nhạc, dùng tài liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, tự in, tự chế rồi phát tán. Chúng tôi kiểm tra, nhắc nhở nhiều nhưng sau đó vẫn tìm cách hoạt động”.

Nhiều người tham gia đều có biểu hiện lạ, tư tưởng thay đổi hẳn so với trước, bỏ bê, thiếu trách nhiệm với gia đình. Mặc dù xã, người thân đã ra sức vận động, ngăn chặn nhưng họ vẫn một mực đi theo hội, chưa kể còn nhiệt tình lôi kéo người khác đi cùng.

Một buổi rao giảng của “Hội thánh Đức chúa trời” tại Thanh Hóa (Ảnh: Công an huyện Ngọc Lặc)

Bất đồng quan điểm đã dẫn đến muôn vàn hệ lụy. Đơn cử như bà Nguyễn Thị H. (50 tuổi, trú tại xã Kiên Thọ), sau khi gia nhập hội, bà H. không đoái hoài gì đến chồng con cũng như anh em họ hàng, ai nói gì cũng bỏ ngoài tai.

Còn bà Hà Thị T. (57 tuổi, trú tại xã Lam Sơn), vốn là cán bộ hưu trí, nghe theo đối tượng xấu, bà T. nhanh chóng leo lên chức “trưởng nhóm”, ngày ngày tự mình đi truyền đạo, ra sức thuyết phục mọi người cùng về sinh hoạt dưới mái nhà chung (?!)

Như một quy luật bất thành văn, mỗi khi rao giảng về “Hội thánh Đức chúa trời”, các thành viên luôn vẽ ra những điều tốt đẹp, cao cả. Họ tin cuộc sống sẽ vô cùng tươi sáng, tốt đẹp, mọi bệnh tật tiêu tan, không làm gì cũng có tiền bạc, khi chết đi được lên thiên đàng… Với chiêu bài này, nhiều người hoàn cảnh khó khăn, hiểu biết hạn chế đã xiêu lòng.

Nhưng thực tế lại trái ngược, sau khi theo hội thì hầu hết những người này đều rời bỏ gia đình, sống cách ly, ăn uống, sinh hoạt thất thường, tối đến ngủ tập thể, không thờ cúng tổ tiên, di chuyển theo nhóm đến bất cứ đâu…

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất